(TGĐA) - Không ít khán giả xem Nửa là đường mật, nửa là đau thương cảm thấy vô cùng bất ngờ với những gì bộ phim thể hiện cho tới lúc này.
Nửa đường mật, nửa là đau thương kể về đôi bạn thanh mai trúc mã Văn Quân (Bạch Lộc) và Viên Soái (La Vân Hi) suốt 10 năm, khi mà Viên Soái luôn mang tình cảm đơn phương dành cô bạn mắc căn bệnh kỳ lạ, cứ rơi nước mắt là bị ngất đi. Sau thời gian xa cách, Viên Soái gặp lại Văn Quân khi giờ đây anh đã là giám đốc tài giỏi của tập đoàn tài chính hùng mạnh MH còn Văn Quân là nữ nhân viên mẫn cán làm việc cho anh. Khoảnh cách giữa ông chủ và nhân viên dần được thu hẹp khi Viên Soái không thể nào giấu tình cảm của mình, âm thầm bảo vệ và yêu thương Văn Quân trước sức ép của công việc cùng những kẻ hiểm ác.
Mối tình 10 năm đầy xúc động |
Tưởng rằng, bộ phim sẽ chỉ ngập tràn những cảnh sủng ngọt, yêu đương vừa hài hước lại vô cùng lãng mạn của hai nhân vật chính. Tuy nhiên, chính vì bối cảnh của Nửa đường mật, nửa là đau thương đặt trong thế giới của ngành ngân hàng đầu tư đầy khốc liệt, khán giả còn được chứng kiến vô số màn đấu trí ra trò trên thương trường.
Nửa đường mật, nửa là đau thương không chỉ có ngôn tình sến súa |
Trong các tập gần đây, Nửa đường mật, nửa là đau thương xuất hiện một nhân vật cực kỳ đặc sắc, đó là Lâm Thái Mặc - người được coi là "trùm cuối". Lâm Thái Mặc là sếp lớn của MH, vẻ ngoài đĩnh đạc nhưng bên trong là cả một tâm địa nham hiểm, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Mỗi lần Lâm Thái Mặc xuất hiện là khán giả lại nổi da gà, không chỉ vì vẻ ngoài đẹp trai như tượng tạc mà còn tự hỏi xem không biết ông ta sẽ làm gì tiếp theo. Hai tập phim hôm qua chúng ta chứng kiến Lâm Thái Mặc bị phát hiện là kẻ sát hại bố của Văn Quân năm xưa và cũng suýt hại chết cô gái đáng thương.
Kẻ phản diện cực chất! |
Tuy nhiên, vẫn còn đó "chiến thần" Viên Soái đầy thông minh và bản lĩnh, anh chấp nhận từ chức khỏi MH để khiến Lâm Thái Mặc chủ quan, âm thầm thu thập bằng chứng. Không những vậy, Đỗ Lỗi - một tổng tài điển trai và tài trí khác cũng tham gia vào cuộc chiến cùng Viên Soái, tạo nên một màn đấu trí cực kỳ hấp dẫn, đáng mong đợi khi Nửa đường mật, nửa là đau thương dần đi về chặng đường cuối.
Nửa đường mật, nửa là đau thương không chỉ là "món ngon" dành cho các tín đồ phim ngôn tình mà chắc chắn, khán giả xem phim sẽ vô cùng thích thú với những trải nghiệm thú vị khác mà phim mang lại.
Vũ Anh