'Ôi ma ơi!: Hồi kết': Cười thả ga dịp hè với tựa phim hài - kinh dị đứng đầu phòng vé Thái Lan, làm mưa làm gió suốt 2 thập kỷ

(TGĐA) - Khởi động vào năm 2007, series Hor taew tak do đạo diễn Poj Arnon cầm trịch trở nên nổi tiếng không chỉ ở Thái Lan mà tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Trải qua 10 phần phim trải dài gần 20 năm, đây là một trong những loạt phim mang tính biểu tượng cho thể loại hài - kinh dị của điện ảnh xứ Chùa vàng.

Phim hài - kinh dị đứng đầu phòng vé Thái Lan 'Ôi ma ơi: Hồi kết' sắp khởi chiếu tại Việt Nam Phim hài - kinh dị đứng đầu phòng vé Thái Lan 'Ôi ma ơi: Hồi kết' sắp khởi chiếu tại Việt Nam

10 phần phim gặt hái nhiều thành công

Năm 2007 có thể coi là một năm vô cùng đáng nhớ trong sự nghiệp của đạo diễn Poj Arnon. Trong năm này, ông cho ra mắt Bangkok Love Story, tác phẩm thể loại lãng mạn - tội phạm giúp ông nhận giải cao nhất tại Liên hoan phim độc lập Brussels. Và cũng trong chính năm 2007, ông cho ra mắt Hor taew tak - lúc đó được biết đến với tựa tiếng Anh là Haunting me. Series này đã nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả, qua đó, kéo dài suốt gần 2 thập kỷ với 10 phần phim. Series cũng được biết đến với tên gọi tiếng Anh chính thức là Oh my ghost! (Ôi ma ơi!), thể hiện rất đúng tinh thần của phim.

'Ôi ma ơi!: Hồi kết': Cười thả ga dịp hè với tựa phim hài - kinh dị đứng đầu phòng vé Thái Lan, làm mưa làm gió suốt 2 thập kỷ

Điểm khiến khán giả yêu mến trong tác phẩm của đạo diễn Poj Arnon là những mảng miếng hài hước độc đáo, với câu chuyện đơn giản được kể một cách gãy gọn. Các yếu tố kinh dị được đan xen xuyên suốt bộ phim, góp phần tăng thêm trải nghiệm thú vị cho khán giả khi theo chân biệt đội “bắt ma” lạ đời.

Nói về Ôi ma ơi!, nhiều khán giả gọi đây là một tác phẩm “giải trí” thực thụ. Đạo diễn Poj Arnon trung thành với phong cách kể chuyện hài hước không kiêng dè trong suốt loạt phim, sẵn sàng chiều lòng cả những khán giả “khó cười” nhất bằng những miếng hài khó đỡ. Và điều này đã giúp tạo nên thương hiệu “phim giải trí” bất bại của Ôi ma ơi! trong suốt nhiều năm, trong lòng khán giả.

'Ôi ma ơi!: Hồi kết': Cười thả ga dịp hè với tựa phim hài - kinh dị đứng đầu phòng vé Thái Lan, làm mưa làm gió suốt 2 thập kỷ

Hồi kết khép lại một kỷ nguyên

Năm 2024, phần phim cuối cùng của series Ôi ma ơi! chính thức ra mắt khán giả Thái Lan với tên gọi Ôi ma ơi!: Hồi kết vào hồi tháng 3 vừa qua. Đạo diễn Poj Arnon vẫn ngồi ghế chỉ đạo, và các gương mặt đã gắn liền với series suốt gần 2 thập kỷ như Jaturong Mokjok, Kohtee Aramboy hay Wiradit Srimalai.

'Ôi ma ơi!: Hồi kết': Cười thả ga dịp hè với tựa phim hài - kinh dị đứng đầu phòng vé Thái Lan, làm mưa làm gió suốt 2 thập kỷ

So với những phần phim trước, bộ ba “dân anh chị” - lúc “anh” lúc “chị” của Ôi ma ơi! mang đến bầu không khí còn ồn ào, náo nhiệt và hài hước hơn cả trước đây. Kể câu chuyện về hành trình bắt ma tại ngôi làng Sayapod, phim tạo ra bầu không khí tối tăm, rùng rợn để kể một câu chuyện đầy tiếng cười, mang đến cho khán giả trải nghiệm cực kỳ độc đáo.

'Ôi ma ơi!: Hồi kết': Cười thả ga dịp hè với tựa phim hài - kinh dị đứng đầu phòng vé Thái Lan, làm mưa làm gió suốt 2 thập kỷ
'Ôi ma ơi!: Hồi kết': Cười thả ga dịp hè với tựa phim hài - kinh dị đứng đầu phòng vé Thái Lan, làm mưa làm gió suốt 2 thập kỷ

Tiếng cười trong hồi kết của Ôi ma ơi! càng được nâng cấp hơn với sự tham gia của dàn diễn viên đông đảo, mỗi người một “ngón nghề chọc cười” khiến 109 phút phim tràn ngập những phân đoạn “giải trí” không tưởng, không hề có một giây nhàm chán. Thậm chí đến cuối cùng, phim còn đan xen cả một phân đoạn khiến khán giả phần nào liên tưởng tới sự kiện xã hội được quan tâm tại Thái Lan hồi đầu năm nay.

'Ôi ma ơi!: Hồi kết': Cười thả ga dịp hè với tựa phim hài - kinh dị đứng đầu phòng vé Thái Lan, làm mưa làm gió suốt 2 thập kỷ

Hài hước là thế, Ôi ma ơi! vẫn có nhiều giây phút lắng đọng khiến khán giả phải suy ngẫm. Theo chân hội bắt ma Taew, Pancake và Koy, người xem khám phá bí mật đằng sau oan hồn của ma nữ Dokyaa, vốn là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp phải chịu cái chết oan ức, dẫn đến không thể siêu thoát và ám ảnh cả ngôi làng trong sự oán hận khôn nguôi. Với thời lượng vừa phải, phim kết hợp thông minh giữa nhiều yếu tố để tạo thành món “lẩu thập cẩm” vừa miệng nhiều đối tượng khán giả trên bàn tiệc điện ảnh tháng 7.

Ôi ma ơi!: Hồi kết hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Phim hài - kinh dị đứng đầu phòng vé Thái Lan 'Ôi ma ơi: Hồi kết' sắp khởi chiếu tại Việt Nam Phim hài - kinh dị đứng đầu phòng vé Thái Lan 'Ôi ma ơi: Hồi kết' sắp khởi chiếu tại Việt Nam

(TGĐA) - Thể loại thế mạnh của điện ảnh xứ Chùa vàng - hài hước ...

Vũ Liên