(TGĐA) - Tạm biệt thiếu niên trở thành bộ phim tệ hại nhất trong sự nghiệp diễn xuất của tiểu hoa đán Trương Tử Phong.
Trở thành một trong những tiểu hoa đán hậu 00, Trương Tử Phong gây ấn tượng mạnh với khả năng diễn xuất đỉnh cao cùng đời sống riêng tư sạch sẽ, tiêu biểu cho lớp diễn viên trẻ đi lên bằng thực lực.
Ở tuổi 20, Trương Tử Phong đã đem về cho mình cả một gia tài "kếch xù", đoạt được những giải thưởng lớn trong lĩnh vực diễn xuất, phim ảnh như: Diễn viên mới xuất sắc nhất (Lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 31), Diễn viên có tiềm năng nhất (Phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất Giang Tô), Danh hiệu thanh niên Ngũ Tứ ưu tú (Trung ương Ngũ Tứ dạ hội), Diễn viên được chú ý nhất (The film Gala lần thứ 17)...
![]() |
| Trương Tử Phong |
Quả không quá lời khi nói Trương Tử Phong sinh ra là dành cho diễn xuất. Tuy nhiên, bộ phim mới vừa ra mắt gần đây của Trương Tử Phong - Tạm biệt thiếu niên đã làm khán giả thất vọng tràn trề khi mở màn Douban chỉ đạt 4,9 điểm, doanh thu phòng vé chưa đầy 8 triệu NDT, tiếng tăm kém hẳn.
![]() |
| Bộ phim Tạm biệt thiếu niên |
Đánh giá về bộ phim lần này, phần lớn khán giả đều cho rằng: Nếu chỉ xét nửa phần đầu thì Tạm biệt thiếu niên là một bộ phim hay. Tuy nhiên, khi chuyển đến phần sau, mạch phim đi vào lối mòn, logic rối rắm, hình tượng nhân vật dần bị sụp đổ. Sự bảo thủ trong một kịch bản tội phạm bị bóp méo khiến khán giả cho rằng Tạm biệt thiếu niên đang cố trở thành bản sao lỗi của Em của thời niên thiếu.
![]() |
Điều duy nhất khiến khán giả yên lòng đó chính là diễn xuất của Trương Tử Phong vẫn được duy trì trong trạng thái ổn định. Ngược lại, nam chính Trương Hựu Hạo lại bị lép vế hẳn. Trước sự chênh lệch về kỹ năng diễn xuất và kịch bản thiếu thuyết phục, Tạm biệt thiếu niên chênh vênh không biết bám víu vào đâu, cắn răng trở thành tác phẩm điện ảnh tệ hại nhất ra mắt trong năm nay.
![]() |
Hồng Nhung
Phim của Châu Tinh Trì thắng lớn nhưng bị nghi vấn bị 'ăn cắp' doanh thu phòng vé?
Châu Tinh Trì chia sẻ lý do chọn Địch Lệ Nhiệt Ba đóng ‘Đội bóng nữ Kungfu’
Châu Tinh Trì trở lại sau 7 năm: Phòng vé bùng nổ, chất lượng gây tranh cãi
(DANAFF IV) Johnnie To và 'Biệt đội cơ động': Khi màn đêm trở thành ngôn ngữ điện ảnh
'Minh hôn trong lòng bướm': 'Ác nữ' Lý Mộng bứt phá, lật mở bí mật biệt thự ma ám
'Tam giác vàng' điện ảnh Hong Kong tái xuất trong tượng đài 'Tung Hoành Tứ Hải'
Lý do không thể bỏ lỡ 'Yên Chi Khâu' - Siêu phẩm lãng mạn huyền thoại của Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương
'Tiểu tam cuốn nhất màn ảnh Hoa ngữ' Lý Mộng, dấn thân vào hủ tục minh hôn quỷ dị