(TGĐA) – Sau khoảng thời gian dài áp đảo phòng vé với hàng loạt tác phẩm trăm tỷ, điện ảnh Việt đang chững lại rõ rệt trong mùa hè 2026. Vị trí dẫn đầu doanh thu hoàn toàn thuộc về phim quốc tế, trong khi nhiều dự án nội địa doanh thu ảm đạm và đối mặt nguy cơ thua lỗ.
| ‘Một thời ta đã yêu’: Quốc Huy – Quốc Trường đối đầu, không phân thắng bại | |
| Phim có Quỳnh Thy, Quốc Trường gây tranh cãi, doanh thu mở màn kém khả quan |
Bước vào mùa phim hè 2026, thị trường điện ảnh Việt Nam ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý khi các tác phẩm quốc tế đồng loạt chiếm ưu thế tại phòng vé. Nếu như suốt năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, phim nội liên tục thống trị với nhiều kỷ lục doanh thu được thiết lập, thì hiện tại cục diện đã đảo chiều rõ rệt.
Theo ghi nhận trong sáng 22/5, bốn vị trí dẫn đầu phòng vé Việt đều thuộc về các dự án nước ngoài. Nổi bật nhất là Doraemon Movie 45 và Tạm biệt Gohan - bộ phim tình cảm đến từ Thái Lan kể về cuộc đời của chú chó Gohan. Trong đó, Tạm biệt Gohan thu về khoảng 454 triệu đồng chỉ trong buổi sáng, bán được hơn 5 nghìn vé qua hơn 840 suất chiếu. Sau một tuần ra rạp, doanh thu phim đã cán mốc 22 tỷ đồng, trở thành hiện tượng bất ngờ của thị trường.
![]() |
| Ngày 22/5, Doraemon Movie 45 chính thức công chiếu, thu về hơn 5 tỷ đồng doanh thu chỉ trong buổi sáng |
Xếp ngay sau là loạt tác phẩm quốc tế khác như Làng trùng tang, Star Wars: Mandalorian và Grogu hay bộ phim kinh dị Ma Da Hàn Quốc: Hồ nuốt người. Đáng chú ý, Ma Da Hàn Quốc: Hồ nuốt người hiện đạt doanh thu khoảng 13,4 tỷ đồng chỉ sau một tuần công chiếu.
Ở chiều ngược lại, phim Việt đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi rõ rệt. Trong số các tác phẩm nội địa, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng là dự án hiếm hoi còn duy trì sức hút ổn định. Bộ phim thu hơn 36 triệu đồng trong sáng 22/5 và hiện tiến sát mốc doanh thu 200 tỷ đồng sau hơn 5 tuần trụ rạp. Tuy nhiên, thành tích này chủ yếu đến từ hiệu ứng tích lũy kéo dài, thay vì sức bật mới của thị trường phim Việt.
Nhiều dự án nội địa ra mắt gần đây lại rơi vào tình trạng khá ảm đạm. Một thời ta đã yêu dù vừa phát hành nhưng nhanh chóng đối mặt cảnh phòng chiếu thưa vắng. Sau một tuần công chiếu, doanh thu phim chỉ đạt 1,6 tỷ đồng. Tác phẩm gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi một đoạn phim lan truyền rộng rãi, trong đó phân cảnh nhân vật của Quốc Trường tặng hoa cho Quỳnh Thy bị nhiều khán giả nhận xét gượng gạo, thiếu tự nhiên. Không ít ý kiến cho rằng lời thoại và cách xử lý tình huống mang cảm giác “giả trân”, thậm chí ví von như “AI viết kịch bản”.
![]() |
Tương tự, Thẩm mỹ viện âm phủ với sự tham gia của Ngọc Trinh và Xuân Lan cũng không tạo được sức bật tại phòng vé. Bộ phim chỉ thu khoảng 12,6 tỷ đồng với lượng vé bán ra khá thấp. Dù được đánh giá có phần hình ảnh chỉn chu và ý tưởng tương đối mới, tác phẩm vẫn bị chê vì kịch bản thiếu chiều sâu và cách triển khai còn nhiều hạn chế.
Không chỉ các phim mới thất thế, nhiều dự án từng ra mắt trong dịp lễ 30/4 cũng đang dần rời rạp do doanh thu suy giảm mạnh, chỉ còn Heo 5 móng và Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng tiếp tục bám trụ.
Giới quan sát nhận định sự áp đảo của phim ngoại trong thời điểm hiện tại không quá bất ngờ. Mùa hè vốn được xem là giai đoạn thấp điểm của điện ảnh Việt, khi số lượng phim nội ra rạp thường hạn chế và khó cạnh tranh với loạt bom tấn Hollywood hoặc phim hoạt hình dành cho thiếu nhi. Dù vậy, sự sa sút hiện nay vẫn tạo ra nhiều tiếc nuối bởi chỉ cách đây không lâu, điện ảnh Việt từng được xem là bước vào giai đoạn “vàng son”. Hàng loạt tác phẩm trăm tỷ liên tiếp xuất hiện, kéo khán giả trở lại rạp nhờ những câu chuyện gần gũi với đời sống và văn hóa Việt Nam.
Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc duy trì sức hút bền vững vẫn là bài toán lớn với điện ảnh nội địa.
| 'Tạm biệt Gohan': Câu chuyện lay động mọi trái tim về 'người bạn 4 chân' trong mỗi gia đình | |
| Vì sao ‘Tạm biệt Gohan’ gây sốt phòng vé Việt? |
P.V