Trong trích đoạn giới thiệu tập 20 Cha tôi, người ở lại, An (Ngọc Huyền) và Nguyên (Trần Nghĩa) bất ngờ gặp mưa lớn và phải trú tạm cùng nhau. Tiếng sấm vang lên, An theo phản xạ nép vào sau lưng Nguyên, khiến anh có chút ngạc nhiên. Nguyên hỏi An còn quan tâm đến mình đúng không, nhưng An chỉ nói đó là thói quen cũ, vì cô biết Nguyên sợ sấm từ nhỏ. Trước thái độ của An, Nguyên quyết định nói lời xin lỗi. Anh giải thích lý do rời đi cùng mẹ ruột năm xưa, nói rằng đó là lựa chọn duy nhất anh có thể làm lúc đó. Liệu lời xin lỗi muộn màng này có thể hàn gắn những tổn thương trong lòng An?
 |
 |
 |
 |
Ở một diễn biến khác, ông Bình (NSƯT Thái Sơn) tìm đến Huấn (Minh Tiệp) sau 6 năm. Huấn lạnh lùng nói ông Bình đừng tìm mình nữa, anh hỏi ông Bình ,Việt (Thái Vũ) đã về nước chưa và cho rằng nếu đến giờ này Việt vẫn chưa về, có nghĩa là Việt không còn quan tâm đến hai người cha nuôi. Ông Bình khẳng định Việt chưa về, không phải không về. Huấn trách ông Bình không biết gì về Việt, không biết con trai sống ra sao, và yêu cầu ông Bình đừng tìm đến anh để hỏi thông tin về Việt nữa.
Cũng trong tập 20 phim Cha tôi, người ở lại, ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) bất ngờ khi Minh (Lương Thu Trang) chủ động xin lỗi. Sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia về thiết kế mái nhà, Tuệ Minh nhận ra mình đã sai và quyết định nói lời xin lỗi chân thành. Minh giải thích, cô luôn tách bạch rõ ràng công việc và cảm xúc cá nhân.
Diễn biến chi tiết của tập 20 Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h00 tối nay, ngày 1/4 trên kênh VTV3.