Trong trích đoạn giới thiệu Mẹ biển tập 14, Nỗi đau tột cùng bao trùm không gian khi Ba Sịa thông báo tin dữ: ''Bên xã với lực lượng cứu nạn cho ghe đi tìm ở mấy hòn đảo xa xã nhưng mà vẫn vô phương. Tàu Ba Xê vớt được gần hết nhưng mà toàn là xác. Chỉ có thằng Đại, thằng Kiểng, Hai Địa với thằng Biển con Hai Mành là chưa tìm thấy. Ngày mai xã sẽ làm lễ tang tập thể", Ba Sịa nói.
Ở một diễn biến khác, tin tức đau lòng ập đến, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những người mẹ, người vợ có chồng con mưu sinh nơi biển cả. Hậu, mẹ của Biển, dường như mất hết sức lực, không thể đối diện với sự thật phũ phàng. Bà chìm trong cơn mê man, lặp đi lặp lại những lời tự nhủ rằng con trai mình vẫn còn sống. Lời hẹn ước trở về của Biển như một niềm hy vọng mong manh, bà cố bám víu vào đó, tin rằng con trai mình chỉ đang lạc đâu đó, rồi sẽ trở về.
Cũng trong tập 14 phim Mẹ biển, chứng kiến cảnh mẹ con Hai Thơ lặng lẽ chịu đựng gian khổ, Ba Sịa không đành lòng làm ngơ, muốn dang tay giúp đỡ. Thế nhưng, làm sao Hai Thơ có thể mở lòng đón nhận, khi mà miện đời quá khắc nghiệt, và trong lòng cô vẫn còn chất chứa quá nhiều nỗi đau, không thể chịu thêm những lời đàm tiếu. Cô chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên con trai, từ nay đừng đến gần chú Ba Sịa nữa. "Chú Sịa là người tốt mà", Quân trả lời Hai Thơ.
Diễn biến chi tiết của tập 14 Mẹ biển phát sóng lúc 21h00 tối nay, ngày 3/4 trên kênh VTV1.