'Quỷ ăn tạng': Phim kinh dị dựa trên sự kiện có thật gây rúng động Thái Lan năm 1972

(TGĐA) - Điện ảnh Thái Lan một lần nữa gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả quốc tế qua bộ phim kinh dị đậm bản sắc, văn hóa của “xứ chùa vàng”.

'Vụ mất tích bí ẩn' tiếp nối dòng phim kinh dị Thái Lan đầu năm 2018 'Vụ mất tích bí ẩn' tiếp nối dòng phim kinh dị Thái Lan đầu năm 2018
(Review) 'Tà Chú Cấm': Khẳng định thương hiệu 'bền vững' của kinh dị Thái Lan (Review) 'Tà Chú Cấm': Khẳng định thương hiệu 'bền vững' của kinh dị Thái Lan

Phim “dựa trên sự kiện có thật” từ lâu đã trở thành một biện pháp “hút khách” hiệu quả của mọi thể loại phim khác nhau, nhưng gây tò mò và ám ảnh hơn hết là dòng phim kinh dị tâm linh, kỳ bí. Điện ảnh Thái Lan đã khai thác triệt để thủ thuật này, đưa “đặc sản ma Thái” trở thành món ăn tinh thần đậm vị, thành công tạo nên nỗi sợ hãi rợn người vì yếu tố “có thật”.

'Quỷ ăn tạng': Phim kinh dị dựa trên sự kiện có thật gây rúng động Thái Lan năm 1972

Tee Yod: Quỷ ăn tạng (tên tiếng Anh: Death Whisperer) là một trong những bộ phim dựa trên câu chuyện có thật tại Thái Lan vào năm 1972 ở vùng quê hẻo lánh Kanchanaburi. Tuy nhiên, đến năm 2015, câu chuyện này lần đầu được kể qua một bài đăng quái lạ trên diễn đàn thảo luận nổi tiếng “pantip.com”. Người kể - Kittisak Kittiwirayanont - khẳng định đó là những gì đã xảy ra với gia đình mẹ ông khoảng 50 năm trước.

'Quỷ ăn tạng': Phim kinh dị dựa trên sự kiện có thật gây rúng động Thái Lan năm 1972

Chuyện kể về một gia đình nông dân có 6 anh chị em, trong đó có Yam - cô em gái nhỏ vì sở hữu thể trạng đặc biệt đã bị thế lực quỷ ám nhắm đến, chiếm xác và ăn mòn nội tạng. Mỗi khi đêm xuống, thanh âm “tee yod” lại ám ảnh cả gia đình, dẫn đến một câu chuyện bí ẩn dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng vẫn khiến người nghe khiếp sợ.

'Quỷ ăn tạng': Phim kinh dị dựa trên sự kiện có thật gây rúng động Thái Lan năm 1972

Về sau, nhà xuất bản Way Praew đã chọn những câu chuyện nổi tiếng nhất từ “pantip.com” để xuất bản thành tiểu thuyết. Câu chuyện trên đã được chọn và nhanh chóng bán được khoảng 20.000 bản in với cái tên “Tee Yod”. 4 tháng trước, Kittisak Kittiwirayanont đã lên sóng chương trình The Ghost Radio đình đám tại Thái Lan để kể lại câu chuyện của gia đình mẹ ông. Tập radio này nhanh chóng đạt được 2.000.000 lượt xem chỉ trong 3 ngày, hiện tại đã đạt hơn 14 triệu xem với gần 11.000 bình luận.

'Quỷ ăn tạng': Phim kinh dị dựa trên sự kiện có thật gây rúng động Thái Lan năm 1972

Đến khi bộ phim chuyển thể Tee Yod ra đời, câu chuyện một lần nữa nhận được sự quan tâm lớn từ người Thái và liên tiếp đạt nhiều kỷ lục doanh thu. Đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã cán mốc 500 triệu Bath (tương đương 340 tỷ VNĐ). Sức nóng của bom tấn kinh dị đã thu hút khoảng 20 thị trường tham gia phát hành, chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á và Trung Á. Tuy bộ phim sở hữu nhiều cảnh kinh dị nặng đô và gây ám ảnh ở mức độ cao, nhưng tại Việt Nam, tác phẩm đã vượt qua vòng kiểm duyệt với nhãn T18 (được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên).

'Quỷ ăn tạng': Phim kinh dị dựa trên sự kiện có thật gây rúng động Thái Lan năm 1972

Chia sẻ về việc tái dựng câu chuyện lên màn ảnh, đạo diễn Taweewat Wantha cho biết: “Sau khi tình cờ đọc được cuốn tiểu thuyết Tee Yod, tôi cảm thấy rùng mình, tự nghĩ phải dựng thành phim thôi. Và tôi đã mất 6 năm cho Tee Yod để đi đến được ngày hôm nay”.

Để thực hiện bộ phim này, ekip đã mất nhiều thời gian tìm hiểu về bối cảnh, trang phục và xác nhận tính “có thật” của câu chuyện qua nhiều cuộc khảo sát thực tế. Đồng biên kịch Saran Jiraborwisan của Tee Yod: Quỷ ăn tạng cho biết: “Những cuộc phỏng vấn và khảo sát người dân tại vùng Kanchanaburi đã khiến chúng tôi ớn lạnh. Mọi nhân vật trong truyện đều có thật nên khi bắt đầu viết, chúng tôi đã phải xin họ thứ lỗi trước - từ những người có liên quan, những nạn nhân, những gì nhìn thấy và không nhìn thấy. Chúng tôi đã cố gắng nắm bắt bản chất và bầu không khí của Tee Yod trong ký ức của người dân và đưa nó vào kịch bản một cách toàn diện và rõ ràng nhất có thể”.

'Quỷ ăn tạng': Phim kinh dị dựa trên sự kiện có thật gây rúng động Thái Lan năm 1972

Lý giải về ý nghĩa đằng sau cụm từ “Tee Yod”, đạo diễn Taweewat Wantha cho biết đây là từ ám chỉ tiếng trì chú của ma quỷ để dẫn dụ con người ra khỏi nhà vào ban đêm. Theo một cách diễn giải khác thì “Tee Yod” có thể hiểu là “phải chết”. Trailer chính thức của Tee Yod: Quỷ ăn tạng đã phần nào gây ám ảnh với âm thanh chết người này, cùng một mối nguy hiểm luôn chực chờ, rình rập xung quanh gia đình nhỏ.

'Quỷ ăn tạng': Phim kinh dị dựa trên sự kiện có thật gây rúng động Thái Lan năm 1972

Tại quê nhà Thái Lan, lượng độc giả lớn của tiểu thuyết Tee Yod nhận định đây là một bộ phim chuyển thể chỉn chu và lột tả chi tiết độ kinh dị của nguyên tác. Cùng với sự góp mặt của mỹ nam Nadech Kugimiya và dàn diễn viên trẻ tiềm năng, Tee Yod: Quỷ ăn tạng hứa hẹn mang đến những trải nghiệm kinh dị khác biệt cho khán giả trong dịp đầu năm 2024.

Phim sẽ chính thức khởi chiếu tại Việt Nam kể từ ngày 29/12/2023.

Trailer Tee Yod: Quỷ ăn tạng:

'Ma Lai rút ruột': Khi 'mỹ nhân kinh dị' Thái Lan hóa hồn ma chuyên ăn nội tạng 'Ma Lai rút ruột': Khi 'mỹ nhân kinh dị' Thái Lan hóa hồn ma chuyên ăn nội tạng

(TGĐA) - Màn trình diễn của Nink Chanya là điểm nhấn giúp Ma Lai rút ...

(Review) 'Tà Chú Cấm': Khẳng định thương hiệu 'bền vững' của kinh dị Thái Lan (Review) 'Tà Chú Cấm': Khẳng định thương hiệu 'bền vững' của kinh dị Thái Lan

(TGĐA) - Tà chú cấm là bộ phim kinh dị Thái Lan được lấy cảm ...

Vũ Liên