(Review) ‘Điềm báo của quỷ’: Ngập tràn những cảnh máu me gây ám ảnh

(TGĐA) - Là phần tiền truyện của bom tấn kinh dị The Omen ra rạp năm 1976, Điềm báo của quỷ gây ấn tượng với vô vàn những cảnh máu me đầy ám ảnh trải dài từ đầu đến cuối phim.

'Điềm báo của quỷ': Hé lộ nguồn gốc rùng rợn của con trai quỷ dữ 'Điềm báo của quỷ': Hé lộ nguồn gốc rùng rợn của con trai quỷ dữ
'The First Omen' kinh dị đến mức phải kiểm duyệt 5 lần mới được ra rạp tại Mỹ 'The First Omen' kinh dị đến mức phải kiểm duyệt 5 lần mới được ra rạp tại Mỹ

The First Omen (2024)

‘Điềm báo của quỷ’: Ngập tràn những cảnh máu me gây ám ảnh

Tựa Việt: Điềm báo của quỷ

Đạo diễn: Arkasha Stevenson

Diễn viên:

Nell Tiger Free

Ralph Ineson

Sonia Braga, Tawfeek Barhom

Điểm số TGĐA: 7,2/10

Dựa trên cốt truyện của Ben Jacoby, Điềm báo của quỷ (The First Omen) là màn hợp tác giữa đạo diễn Arkasha Stevenson và bộ ba biên kịch Stevenson, Tim Smith và Keith Thomas. Phim lấy bối cảnh tại Roma vào năm 1971 khi nước Ý đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, chủ nghĩa thế tục lên ngôi. Cũng vào lúc này, nữ tu Margaret lên đường đến Ý để làm lễ tuyên khấn, trở thành cô dâu của Chúa và bắt đầu tu tập tại một tu viện. Giữa bối cảnh hỗn loạn khi người dân dần mất niềm tin vào tôn giáo, Margaret không ngờ rằng giáo hội mà cô đặt trọn niềm tin đã đưa ra một quyết định kinh hoàng - tạo ra Kẻ phản Chúa rồi khống chế hắn để người dân quay lại với Giáo hội.

(Review) ‘Điềm báo của quỷ’: Ngập tràn những cảnh máu me gây ám ảnh

Đóng vai trò là phần tiền truyện cho The Omen, Điềm báo của quỷ đã làm tốt vai trò của mình - giải thích cho sự ra đời của Kẻ phản Chúa Damien. Trong phần phim năm 1976, Damien được cho là con của quỷ Satan và chó rừng Jackal, nhưng danh tính của người sinh ra cậu bé không thật sự rõ ràng thì qua Điềm báo của quỷ, người ta đã biết mẹ ruột của Damien là ai và làm cách nào mà cậu bé lại có mặt trên cõi đời.

Chọn motif “ma sơ - nhà thờ - tôn giáo” quen thuộc trong những bộ phim kinh dị Hollywood, Điềm báo của quỷ vẫn có cách riêng để trở nên nổi bật. Phim không đi vào lối mòn với những ác quỷ xuất hiện liên tục mà dọa người xem bằng những cảnh máu me. Truyền thông đưa tin, Điềm báo của quỷ phải trải qua tận 5 lần kiểm duyệt mới “qua cửa”. Quả đúng như vậy, phim rất “bạo” khi dám chiếu những cảnh gây ám ảnh đến không tưởng, từ cận cảnh đứa trẻ chui ra khỏi bụng người mẹ cho đến cảnh tai nạn giao thông… mà không hề làm mờ, lướt qua. Những cảnh này tạo tác động rất lớn về mặt thị giác. Kết hợp với âm thanh rùng rợn, người xem không khỏi giật thót khi theo dõi bộ phim.

(Review) ‘Điềm báo của quỷ’: Ngập tràn những cảnh máu me gây ám ảnh

Cùng với đó, phim cài cắm vào những thông điệp về tôn giáo, chẳng hạn việc như con số “666” - con số tượng trưng cho quỷ dữ - xuất hiện xuyên suốt bộ phim hay cảnh 13 bé gái nắm tay đi vòng tròn… Tuy nhiên, người xem cần phải có kiến thức nhất định về tôn giáo để phát hiện ra những điều mà đoàn phim cài cắm. Đặc biệt nhất, Điềm báo của quỷ đã phê phán sự thối nát từ trong chính giáo hội, khi những người phụng sự Chúa lại đi ngược với những gì Chúa răn dạy. Giáo hội, nơi tưởng như an toàn nhất, hóa ra còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

(Review) ‘Điềm báo của quỷ’: Ngập tràn những cảnh máu me gây ám ảnh

Diễn xuất của dàn diễn viên trong phim cũng là điểm sáng khi tất cả đều thể hiện tốt nhân vật của mình, đặc biệt là nữ diễn viên Niel Tiger Free trong vai Margaret. Từ những phân cảnh đơn giản như nữ tu trong sáng, xinh đẹp cho đến những phân cảnh khó nhằn, cần sự biến chuyển tâm lý, Niel đều làm rất tốt, đặc biệt là những phân cảnh bị ác quỷ nhập vào, tra tấn. Không ngoa khi nói, Điềm báo của quỷ sẽ không hấp dẫn đến vậy nếu không có sự thể hiện của Niel Tiger Free. Những diễn viên còn lại như Sonia Braga, Bill Nighy… đều rất xuất sắc trong vai trò của mình.

(Review) ‘Điềm báo của quỷ’: Ngập tràn những cảnh máu me gây ám ảnh

Bên cạnh đó, Điềm báo của quỷ cũng có một số điểm trừ. Phim có cài cắm những cú twist, nhưng trên thực tế, nó tương đối dễ đoán, không đủ sức khiến người xem phải ồ lên vì ngạc nhiên. Thậm chí, người xem có thể đoán trước những tình tiết có thể xảy ra trong phim, miễn là chịu khó chú ý một chút. Thêm vào đó, mạch phim trong nửa đầu tương đối lê thê, phim chỉ thực sự hấp dẫn trong nửa cuối khi Margaret phát hiện ra sự thật kinh hoàng.

(Review) ‘Điềm báo của quỷ’: Ngập tràn những cảnh máu me gây ám ảnh

Như đã nói, Điềm báo của quỷ đóng vai trò như phần tiền truyện của bộ phim The Omen, vậy nên, phim gắn kết chặt chẽ với phần phim ra mắt năm 1976. Đây là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của phim, nguyên nhân là bởi phần phim trước đã ra mắt được gần 50 năm và giờ, tương đối xa lạ với khán giả. Vì vậy, người xem có thể có chút khó hiểu với những tình tiết xảy ra, cũng như cái kết của phim, khiến trải nghiệm xem phim không thực sự trọn vẹn.

(Review) ‘Điềm báo của quỷ’: Ngập tràn những cảnh máu me gây ám ảnh

Bỏ qua những điểm trừ, Điềm báo của quỷ vẫn là một bộ phim hấp dẫn, chắc chắn chinh phục được những tín đồ của dòng phim kinh dị.

'Điềm báo của quỷ': Hé lộ nguồn gốc rùng rợn của con trai quỷ dữ 'Điềm báo của quỷ': Hé lộ nguồn gốc rùng rợn của con trai quỷ dữ
'The First Omen' kinh dị đến mức phải kiểm duyệt 5 lần mới được ra rạp tại Mỹ 'The First Omen' kinh dị đến mức phải kiểm duyệt 5 lần mới được ra rạp tại Mỹ

Linh Trần