(Review) 'The Last of Us' tập 4: Hiểm họa ập tới, con người đáng sợ hơn zombie

(TGĐA) - The Last of Us tập 4 không có quá nhiều điểm nhấn, nhưng vẫn đủ sức cuốn hút để chúng ta chờ đợi tới những diễn biến tiếp theo.

'The Last of Us' tập 3 lập kỷ lục về lượt xem dù chủ đề nhạy cảm 'The Last of Us' tập 3 lập kỷ lục về lượt xem dù chủ đề nhạy cảm
'The Last of Us' tập 3 gây nhiều tranh cãi: Xuất sắc hay thừa thãi? 'The Last of Us' tập 3 gây nhiều tranh cãi: Xuất sắc hay thừa thãi?

Sau tập 3 vô cùng thành công về mức độ phổ biến, series tận thế The Last of Us tiếp tục làm người xem ấn tượng với không khí hoang tàn cùng nỗi lòng nặng trĩu của những người còn sót lại. Trong tập 4, hai nhân vật Joel và Ellie tiếp tục hành trình rong ruổi của mình và rõ ràng, giữa họ bắt đầu có nhiều sự liên kết hơn.

Joel ý thức mình phải bảo vệ cho Ellie, mặc cho anh thẳng thắn nói cô bé chỉ như một "món hàng" mà Tess để lại. Tuy vậy, có lẽ Joel chỉ đang che giấu đi cảm xúc, sau sự ra đi của Tess cũng như câu chuyện của hai người bạn Bill và Frank, có lẽ Joel đã dần thấu hiểu, ngoài mục đích tìm kiếm người em trai Tommy thì Ellie cũng xứng đáng để được anh dốc lòng bảo vệ.

(Review) 'The Last of Us' tập 4: Hiểm họa ập tới, con người đáng sợ hơn zombie
Hai nhân vật chính đã dần hiểu nhau hơn

Một trong những cảnh phim ấn tượng nhất, chính là khi Joel và Ellie lái xe băng qua những cung đường, khi đó bản nhạc Alone And Forsaken của Hank Williams với những lời ca não nề vang lên, thực sự khiến cho không khí phim ảm đạm và càng nhuốm màu chết chóc. Alone And Forsaken cũng được sử dụng trong tựa game gốc và nhiều fan bày tỏ khen ngợi khi HBO đã không bỏ quên nó khi chuyển thể.

(Review) 'The Last of Us' tập 4: Hiểm họa ập tới, con người đáng sợ hơn zombie
Những khung hình não nề gây ám ảnh của The Last of Us

Như đã nói, The Last of Us gây ấn tượng không chỉ bởi đề tài zombie, còn là nội tâm được mô tả của con người sau tận thế. Khi hai nhân vật chính của chúng ta nghỉ chân tại một cánh rừng, Ellie hỏi Joel không đốt lửa có phải vì sợ zombie sẽ chú ý mà lao đến hay không? Đáp lại cô "cháu gái", Joel bình thản trả lời: "Là con người!". Trải qua 20 năm tận thế, Joel quá hiểu nhiều khi zombie cũng không đáng sợ bằng con người, vì ở một thế giới bạo loạn không có luật lệ, đừng nghĩ ai đó dễ dàng dành cho bạn sự yêu thương.

Ánh mắt của Joel khó thể rời bỏ những cánh rừng sâu hun hút đằng xa, vì anh lo ngại chỉ cần yên giấc một chút thôi, sẽ có bất cứ kẻ khác lao tới tấn công hai chú cháu. Thế nên khi Ellie ngủ lăn như chết, Joel vẫn miệt mài đứng canh gác

(Review) 'The Last of Us' tập 4: Hiểm họa ập tới, con người đáng sợ hơn zombie
Một trong những cảnh phim gây ấn tượng nhất của The Last of Us

Và rốt cuộc, điều gì đến cũng phải đến, khi tới thành phố Kansas, họ đã có màn chạm trán đầu tiên với nhóm FEDRA - một tổ chức quyền lực tại các khu cách ly. Tuy vậy, màn kịch giả vờ xin giúp đỡ của chúng không qua được mắt Joel, sau đó đôi bên có một trận đấu súng khốc liệt. Tưởng như một mình có thể cân tất, nhưng Joel lại bị đánh úp bởi một tên ở phía sau lưng. Lúc đó nếu không nhờ Ellie rút súng bắn, chắc Joel đã đi gặp con gái mình. Khẩu súng của người bạn cũ Frank đã cứu Joel một mạng.

(Review) 'The Last of Us' tập 4: Hiểm họa ập tới, con người đáng sợ hơn zombie
(Review) 'The Last of Us' tập 4: Hiểm họa ập tới, con người đáng sợ hơn zombie
Joel thoát chết nhờ Ellie

Sau đó, phim đưa chúng ta gặp gỡ một nhân vật khác, đó là Kathleen - thủ lĩnh của FEDRA, ả ta đang truy tìm một kẻ có tên là Henry mà chắc chắn tập 5 chúng ta sẽ biết là ai. Tuy vậy, Kathleen tưởng rằng những người của ả bị Joel giết là do Henry làm. Ả huy động truy tìm tung tích của Henry khắp nơi trong thành phố.

(Review) 'The Last of Us' tập 4: Hiểm họa ập tới, con người đáng sợ hơn zombie
Nhân vật mới Kathleen

Ngay lúc này, Joel và Elllie đang cố gắng lẩn khuất khỏi sự truy đuổi. Họ bắt đầu đối thoại nhiều hơn, khi Joel vừa thấy xấu hổ, lại thấy tội nghiệp cho Elllie. Có chút xấu hổ vì để cô bé cứu mình, nhưng cũng thấy tội nghiệp vì một đứa bé như Ellie không đáng phải sống trong thế giới mà một đứa trẻ cũng có thể giết người. Rõ ràng, cách bộ phim mô tả con người tiếp tục gây ấn tượng sâu đậm.

(Review) 'The Last of Us' tập 4: Hiểm họa ập tới, con người đáng sợ hơn zombie
(Review) 'The Last of Us' tập 4: Hiểm họa ập tới, con người đáng sợ hơn zombie

Ở cảnh phim cuối, ta đã thấy tâm lý của Joel thoải mái hơn rất nhiều, anh cười trước câu nói đùa của Ellie và nằm quay mặt về phía sau. Bình thường khi đi bất cứ đâu, Joel luôn nằm quay về phía trước để đề phòng kẻ thù và dĩ nhiên trong một phút lơ là, anh đã bị kẻ khác bao vây. Theo như những gì suy đoán, kẻ bao vây hai chú cháu ở cuối phim chính là Henry mà Kathleen đang tìm kiếm.

(Review) 'The Last of Us' tập 4: Hiểm họa ập tới, con người đáng sợ hơn zombie
Joel cười trước câu nói đùa của Ellie
(Review) 'The Last of Us' tập 4: Hiểm họa ập tới, con người đáng sợ hơn zombie
Nhưng khi anh lơ là một chút
(Review) 'The Last of Us' tập 4: Hiểm họa ập tới, con người đáng sợ hơn zombie
Đã bị kẻ khác bao vây

Những diễn biến tiếp theo sẽ đến khi The Last of Us ra mắt tập 5 vào thứ 6 tuần này. Tựu trung lại, tập 4 không quá xuất sắc, nhưng đọng lại trong mỗi chúng ta cách mô tả về con người hậu tận thế. Sống qua 20 năm, gần như Joel không đặt bất cứ niềm tin vào ai, anh không tin con người ở thế giới này lại có thể thương cảm lẫn nhau mà không vì lợi ích riêng. Trong khuôn khổ một phim truyền hình và bị giới hạn về kinh phí, The Last of Us đang làm người xem tâm đắc với cách khai thác riêng của mình.

'The Last of Us' tập 3 lập kỷ lục về lượt xem dù chủ đề nhạy cảm 'The Last of Us' tập 3 lập kỷ lục về lượt xem dù chủ đề nhạy cảm

(TGĐA) - Mạnh dạn khai thác chủ đề nhạy cảm, The Last of Us tập ...

'The Last of Us' tập 3 gây nhiều tranh cãi: Xuất sắc hay thừa thãi? 'The Last of Us' tập 3 gây nhiều tranh cãi: Xuất sắc hay thừa thãi?

(TGĐA) - Tập 3 của series phim tận thế The Last of Us mang lại ...

Anh Vũ