(TGĐA) - Yêu nhầm bạn thân đúng như tên của hai nhân vật chính An và Toàn, bộ phim dừng lại ở mức an toàn và thiếu điểm nhấn để tạo nên khác biệt so với bản gốc.
![]() | Kaity Nguyễn: Vượt qua ranh giới của diễn xuất, tôi muốn đi xa với điện ảnh |
![]() | Khán giả đòi 'đẩy thuyền' Kaity Nguyễn - Trần Ngọc Vàng vì tương tác quá ngọt ngào |
Yêu nhầm bạn thân được remake từ bộ phim Thái Lan - Friendzone đã quá nổi tiếng năm 2019, với sự tham gia của bộ đôi Pimchanok Luevisadpaibul và Naphat Siangsomboon để lại những kỷ niệm khó phai cho những ai thưởng thức bởi sự ăn ý của cả hai. Dưới bàn tay nhào nặn lại của đạo diễn Diệp Thế Vinh và Nguyễn Quang Dũng - vốn có nhiều thế mạnh về phim remake, thế nhưng Yêu nhầm bạn thân lại không tạo được dấu ấn như kỳ vọng và hoàn toàn là một bản ramake thiếu điểm nhấn.
![]() |
Yêu nhầm bạn thân đóng chính bởi Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng |
Câu chuyện không quá thay đổi so với bản gốc, kể về đôi bạn thân 10 năm An (Kaity Nguyễn) và Toàn (Trần Ngọc Vàn) quá hiểu và trân quý nhau qua năm tháng. Cho đến một ngày, Toàn thấy rằng mình có tình cảm yêu đương với An nhưng không dám nói ra, điều đó đã khiến anh vụt mất cô bạn thân vào tay Vũ (Thanh Sơn) - anh đạo diễn âm nhạc đẹp trai và hào hoa. Diễn biến chính xảy ra khi An nghi ngờ Vũ ngoại tình và kéo Toàn đi "điều tra" cùng mình, đây cũng là thời điểm mà mối quan hệ của ba nhân vật có nhiều sự thay đổi.
![]() |
Tổng thể phim không hề quá tệ, phần lớn đến từ kịch bản và diễn biến tương đối "chắc" từ bản gốc nhưng dường như, đạo diễn hơi dựa quá nhiều vào đó mà thiếu đi những tình tiết sáng tạo riêng biệt, làm cho người đã theo dõi bản gốc không quá bất ngờ. Đối với những khán giả mới, có thể sẽ hài lòng về bối cảnh góp phần quảng bá du lịch nước nhà, nhưng để mà nói là đem lại ấn tượng sâu sắc là chưa đủ.
Cũng bởi những tình tiết hài mang đặc trưng và có phần "hơi thô" của Thái, khi xử lý về thuần Việt, ít nhiều chưa thể mượt mà. Điểm nhấn duy nhất tới từ sự cố gắng của hai diễn viên chính Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng, khi cả hai đều cố gắng tạo ra nét tương tác tự nhiên và ăn ý, cho thấy cặp đôi hơi hướng "trên tình bạn dưới tình yêu". Kaity mang có sẵn vẻ đẹp kiều nữ, còn Trần Ngọc Vàng mang lại nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực.
![]() |
Một điểm đáng tiếc khác chính là kết phim được xử lý vội vàng, cũng như mất đi tính đột phá, làm cho người xem chưa cảm nhận được tình cảm sâu sắc và chân thành mà Toàn dành cho cô bạn thân An. Giá như đạo diễn có cho mình cách làm bất ngờ và có thêm nhiều lắng đọng, chắc chắn Yêu nhầm bạn thân sẽ tạo nên tính thuyết phục và tránh được sự so sánh so với bản gốc.
Cũng phải nhắc lại thêm một lần, Yêu nhầm bạn thân không hề là phim dở, chỉ tiếc áp lực và cái bóng của quá lớn từ bản gốc đã làm cho bộ phim của Diệp Thế Vinh và Nguyễn Quang Dũng thiếu điểm nhấn để khi xem xong có thể bàn luận về ranh giới giữa tình yêu và tình bạn như thông điệp phim truyền tải.
![]() |
![]() | Kaity Nguyễn: Vượt qua ranh giới của diễn xuất, tôi muốn đi xa với điện ảnh |
![]() | Khán giả đòi 'đẩy thuyền' Kaity Nguyễn - Trần Ngọc Vàng vì tương tác quá ngọt ngào |
P.V