Chàng trai trẻ người Nga - Lelush có lẽ là thực tập sinh éo le nhất Sáng tạo doanh mùa này. Anh chàng vốn dĩ là nhân viên dưới trướng công ty Thiên Vương, sau khi 2 thực tập sinh người Nhật của công ty này lên đảo tham gia Sáng tạo doanh thì Lelush trở thành giáo viên dạy giao tiếp tiếng Trung cho họ. Đến phút chót liền bị "dụ" tham gia show vì lý do có một thực tập sinh nước ngoài không đến Trung Quốc kịp để ghi hình. Lelush liền nhắm mắt ghi danh với tâm thế "cưỡi ngựa xem hoa", chỉ mong mình đứng hạng chót để "được" đuổi về.
 |
Thực tập sinh Lelush |
Khán giả theo dõi chương trình chắc hẳn vô cùng ấn tượng với anh chàng khi mỗi lần camera tia tới, Lelush luôn trong vẻ mặt chán chường, chống cằm, ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí quy tắc chương trình anh chàng còn không hiểu rõ, phải hỏi bạn ngồi cạnh. Trong buổi livestream giao lưu với thực tập sinh, khi người khác mải đứng vẫy tay chào khán giả thì Lelush lại loay hoay, quay qua quay lại hóng được xuống sân khấu, đúng chuẩn mẫu thí sinh bị ép đi thi.
 |
Nhường cho các thực tập sinh khác đứng giữa khung hình |
 |
Gương mặt hóng được về của thực tập sinh "bất đắc dĩ" |
Đi đánh cầu lông cùng các bạn, Lelush cũng chọn bừa quần đùi sọc, áo thun in hình Maruko để mặc, không hề quan tâm đến hình tượng mặc dù xung quanh có rất nhiều fan đang cầm máy.
Thiếu gia nhà có điều kiện thi cho vui thôi nhe. Chàng trai này thật thú vị mà
Boy hững hờ anh đừng hòng về nhà, tôi sẽ vote cho anh lọt tới vòng chung kết cho coi=))