‘Squid Game 3’ bị chỉ trích vì ‘kỳ thị phụ nữ’

(TGĐA) - Nhiều khán giả chỉ trích Squid Game 3, cho rằng bộ phim đã hạ thấp và kỳ thị phụ nữ.

'Squid Game 3' tạo hiệu ứng bùng nổ khi ra mắt tại New York 'Squid Game 3' tạo hiệu ứng bùng nổ khi ra mắt tại New York
'Squid Game 3' thu hút sự chú ý toàn cầu: Kiệt tác hay cơ hội bị bỏ lỡ? 'Squid Game 3' thu hút sự chú ý toàn cầu: Kiệt tác hay cơ hội bị bỏ lỡ?

Vào ngày 27/6, mùa cuối cùng của Squid Game đã được phát hành trên Netflix, kết thúc loạt phim kéo dài 4 năm. Phần này đề cập đến hậu quả của cuộc nổi loạn trong tập cuối của phần trước, với các trò chơi được tiếp tục. Số phận của một số nhân vật nổi tiếng cũng được tiết lộ, dẫn đến những mất mát đau lòng.

‘Squid Game 3’ bị chỉ trích vì ‘kỳ thị phụ nữ’

Một câu hỏi được trả lời từ mùa thứ hai liên quan đến người chơi 222 (Jun Hee) và đứa con chưa chào đời của cô, những người sống sót đủ lâu để sinh con trong trò chơi tiếp theo. Cảnh kịch tính này được đánh dấu bằng cái chết của Hyun Ju, còn được gọi là người chơi 120, cái chết đầu tiên trong số nhiều cái chết của các nhân vật chính.

‘Squid Game 3’ bị chỉ trích vì ‘kỳ thị phụ nữ’

Cảnh này cũng có sự tham gia của Geum Ja, hay người chơi 149, khi bà giết con trai mình để bảo vệ người chơi 222 và đứa trẻ mới sinh, sau đó đã tự kết liễu cuộc đời mình khi những người chơi bỏ phiếu để tiếp tục trò chơi.

Mọi hy vọng sống sót của người mẹ và đứa trẻ nhanh chóng kết thúc trong trò chơi thứ hai: nhảy dây. Người chơi 456, Gi Hun, đã tự mình bế đứa bé gái qua cầu vì người chơi 222 bị thương ở mắt cá chân.

Sau trò chơi này, chỉ còn lại chín người chơi, bao gồm cả bé gái hiện đã được cấp mã số của mẹ. Sau khi những người chơi trưởng thành được thông báo về điều này, năm người cố gắng loại bỏ đứa bé khỏi cuộc chơi, trong đó có cha của bé, người chơi 333 (Myung Gi).

‘Squid Game 3’ bị chỉ trích vì ‘kỳ thị phụ nữ’

Trong trận đấu cuối cùng, người chơi 333 và Gi Hun đối đầu nhau, và 333 đe dọa sẽ giết con mình.

Mặc dù điều này không xảy ra, do lỗi kỹ thuật, Gi Hun và đứa trẻ trở thành hai đối thủ duy nhất, với một người phải chết để người kia sống sót. Gi Hun chọn hy sinh bản thân để đứa bé sống sót, kết thúc cuộc đời mình và những nỗ lực nổi loạn chống lại những người đứng sau trò chơi.

‘Squid Game 3’ bị chỉ trích vì ‘kỳ thị phụ nữ’

Một số khán giả đã chỉ trích việc loại bỏ hết những nhân vật nữ, ngoại trừ đứa bé, gọi đó là sự kỳ thị phụ nữ. Ngoài ra, nhiều người cảm thấy không hài lòng khi nhiều nhân vật hy sinh để cứu đứa trẻ, coi đó là thông điệp "ủng hộ sự sống", đặc biệt là khi các nhân vật cố gắng giết đứa bé sau đó phải đối mặt với số phận khủng khiếp.

‘Squid Game 3’ bị chỉ trích vì ‘kỳ thị phụ nữ’

Mặc dù Gi Hun đã đưa ra quan điểm đúng đắn về sự sống sót của đứa bé, nhưng điều đó cũng khiến anh ta xa rời chính con gái mình, cho thấy anh coi trọng mạng sống của đứa bé hơn mọi thứ khác. Mặc dù đây là một quyết định đúng đắn, nhiều khán giả cảm thấy câu chuyện có thể kết thúc theo cách tốt đẹp hơn chứ không “lãng xẹt” như vậy.

'Squid Game 3' tạo hiệu ứng bùng nổ khi ra mắt tại New York 'Squid Game 3' tạo hiệu ứng bùng nổ khi ra mắt tại New York
'Squid Game 3' thu hút sự chú ý toàn cầu: Kiệt tác hay cơ hội bị bỏ lỡ? 'Squid Game 3' thu hút sự chú ý toàn cầu: Kiệt tác hay cơ hội bị bỏ lỡ?

Linh Trần

KBIZoom

Bình luận