Tại sao mất Hàn Thương Ngôn, 'Cá mực hầm mật 2' lại trở nên nhạt thếch đến thế?

(TGĐA) - Rõ ràng Hàn Thương Ngôn vẫn là một nhân vật đặc biệt có một không ai và khó thể thay thế nếu muốn phát triển "vũ trụ" Cá mực hầm mật.

'Thân ái chí ái' dính nghi án đạo nhái phim Mỹ 'Step up 3' 'Thân ái chí ái' dính nghi án đạo nhái phim Mỹ 'Step up 3'
Tại sao 'Demo' Dư Thừa Ân không tham gia 'Cá mực hầm mật 2': Thân ái chi ái?' Tại sao 'Demo' Dư Thừa Ân không tham gia 'Cá mực hầm mật 2': Thân ái chi ái?'

Cá mực hầm mật 2: Thân ái chi ái tuy không tới nỗi quá tệ nhưng không khí không thể nào bằng phần 1 và thậm chí, đôi lúc còn có phần ảm đạm nếu không nhờ Lý Hiện trở lại làm Hàn Thương Ngôn. Anh chàng xuất hiện với vai trò cameo đã để lại rất nhiều điểm nhấn ở những tập đầu.

Tuy nhiên, tại sao Hàn Thương Ngôn là nhân vật khó quên đến vậy trong Cá mực hầm mật?

Tại sao mất Hàn Thương Ngôn, 'Cá mực hầm mật 2' lại trở nên nhạt thếch đến thế?
Hàn Thương Ngôn xuất hiện cứu vãn Cá mực hầm mật 2: Thân ái chí ái

Nội dung của Cá mực hầm mật cũng chẳng khác là bao so với các drama như Anh chỉ thích em, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên... nhưng điều mà tôi đánh giá tác phẩm, được sáng tạo bởi Mặc Bảo Phi Bảo, làm nên nét khác biệt "độc nhất vô nhị", chính là việc tạo ra một hình mẫu nam chính như Hàn Thương Ngôn.

Nhìn đã muốn ghét, đó là cảm xúc ban đầu của tôi khi lần đầu gặp gỡ Hàn Thương Ngôn (hay còn gọi là Gun Thần). Có thể nói, ê-kíp Cá mực hầm mật chọn diễn viên thực sự quá chuẩn, ánh mặt của Lý Hiện rất "đanh", có sự nhiệt huyết, pha lẫn nét đăm chiêu nhưng phải nói đùa rằng, nó cũng khá "gợi đòn". Ngay từ tập đầu, cái cách anh ta mắng lũ trẻ nhà K&K khi đã rất cố gắng mà chỉ giành được Á quân mới đáng ghét làm sao. Một câu thông cảm, động viên an ủi cũng không có. Rồi đến khi vào quán net gặp gỡ "Cá Mực Nhỏ" Đồng Niên, trước một cô gái có vẻ ngoài hết sức đáng yêu như vậy, Hàn Thương Ngôn vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh mà không nở lấy một nụ cười.

Tại sao mất Hàn Thương Ngôn, 'Cá mực hầm mật 2' lại trở nên nhạt thếch đến thế?
Hàn Thương Ngôn - nam chính "độc nhất vô nhị" trong thế giới ngôn tình

Sự đáng ghét đó vẫn tiếp diễn cho tới khi anh ta nói với Đồng Niên: "Một cô gái nhỏ như cô ở quán net đến 2 giờ sáng mà không về chả phải rất nguy hiểm sao?", sức tò mò và hấp dẫn về Gun Thần khơi dậy trong tôi một cách mãnh liệt, liền muốn khám phá thế giới bên trong con người anh ta ra sao.

Những tập tiếp theo, điển hình là 3 tới 4 tập đầu, cá nhân tôi có lấy làm hơi chán vì diễn biến phim đi sâu vào quá khứ của Hàn Thương Ngôn: từ việc hận những thành viên trong chiến đội Solo, rời bỏ vinh quang, cho tới thời điểm hiện tại thành lập và đào tạo những thế hệ mới trong làng CTF ở đội K&K. Không phải nó không hay, cũng vì tôi nghĩ đây là phim ngôn tình ngọt ngào, hạn chế những tình tiết khô khan sẽ tốt hơn.

Nhưng rồi tôi phải thay đổi suy nghĩ, tình tiết nào liên quan tới Hàn Thương Ngôn cũng đều không thể bỏ được, nhờ đó mà tôi dần hiểu tại sao anh ta cứ phải tạo ra cho mình một vỏ bọc băng giá như thế vì đơn giản, Gun Thần đã quen với sự cô độc. Đó là sự cô độc bị mọi người bỏ rơi. Điều đó tuy thật đáng sợ nhưng nếu không có nó, Gun Thần đã không thể tự mình đảm đương mọi việc, lo cho đám nhóc K&K vốn đã đặt hết tương lai vào trong tay anh.

Tại sao mất Hàn Thương Ngôn, 'Cá mực hầm mật 2' lại trở nên nhạt thếch đến thế?
Bên trong anh chàng là một trái tim ấm nóng

Thỉnh thoảng, phim có vài trường đoạn Hàn Thương Ngôn tự mình làm việc nhà, dọn dẹp, nấu nướng. Dĩ nhiên, người đàn ông nào cũng có thể làm được còn tôi không hiểu sao, mỗi lần vậy là tôi lại hình dung ra hình ảnh Gun Thần tự thân lập nghiệp ở độ tuổi 20, sẵn sàng nhịn ăn nhịn mặc và buồn cười đến nỗi có thể nhai đi nhai lại câu "Một ngày Trung Quốc sẽ giành Quán quân" cả ngày mà chẳng hề biết chán.

Đó không phải là những gì thú vị nhất, kể từ khi gặp gỡ rồi bị trái tim nhất kiến chung tình của Đồng Niên chinh phục, Hàn Thương Ngôn liền nổi tiếng với các biệt danh "nam thần liêm sỉ", "kẻ chuyên tự vả", "nói không biết ngượng mồm"... Nghe qua thì có vẻ Lão Hàn đích thị là kẻ chẳng ra gì, bạn phải xem phim mới biết những cụm từ đó đều là dành cho sự đáng yêu không tưởng của anh chàng hay ho bậc nhất trong thế giới ngôn tình.

Tại sao mất Hàn Thương Ngôn, 'Cá mực hầm mật 2' lại trở nên nhạt thếch đến thế?

Miệng thì nói rằng cả sự nghiệp chỉ có CTF, có K&K nhưng tập phát sóng hôm qua, anh khẳng định chắc nịch với mẹ Đồng Niên là ngày càng "nghiện" cô. Tự nhận bản thân không lãng mạn, không ga lăng vậy mà ai đó lúc bạn gái chưa kịp rút khăn giấy để chùi mép thì đã tự mình làm hộ cô ấy. Từng cảnh báo với Đồng Niên chẳng phải kẻ quân tử gì, thế mà khán giả đã phải cười "rớt hàm" lúc Lão Hàn vét cạn sạch tài khoản để đưa tiền cho bạn thân của Đồng Niên, coi như là phí chia tay.

Tại sao mất Hàn Thương Ngôn, 'Cá mực hầm mật 2' lại trở nên nhạt thếch đến thế?
Đồng Niên tới và thay đổi Hàn Thương Ngôn

Hàn Thương Ngôn cứ giả dối với lòng mình như vậy, cho tới khi anh nhận ra được một người yêu thương, quan tâm, chăm sóc là tuyệt vời đến thế nào. Cảm tưởng diễn biến phim từ đầu cho tới lúc Hàn Thương Ngôn nói câu: "Mọi vinh quang đều là giả, chỉ có em là thật" mới hợp lý làm sao. Anh ta đã phải đấu tranh tư tưởng cực độ, nhận ra đằng sau cái điệu bộ dễ ghét của mình, đích thực là trái tim yếu đuối và đã đến lúc, Gun Thần phải mạnh mẽ để theo đuổi tình yêu đời mình.

Nam chính ngôn tình nào sẽ cũng đi đôi với cụm từ "hoàn hảo" nhưng tôi sẽ không dùng nó cho Hàn Thương Ngôn. Cảm giác nếu những khán giả U30 mà xem phim, nhất là đàn ông sẽ nhìn rõ chính con người của mình ít nhiều trong đó vậy. Tuổi 30 ai nấy cũng nghĩ sẽ chín chắn, trưởng thành, vậy mà lắm lúc lại muốn yếu đuối một chút mà sợ chẳng có ai có thể hiểu mình, giống như Hàn Thương Ngôn vậy!.

Tại sao mất Hàn Thương Ngôn, 'Cá mực hầm mật 2' lại trở nên nhạt thếch đến thế?
'Giả nghèo' để thử lòng khán giả, 'Hàn Thương Ngôn' Lý Hiện tung bộ ảnh đúng chất đại gia

'Giả nghèo' để thử lòng khán giả, 'Hàn Thương Ngôn' Lý Hiện tung bộ ảnh đúng chất đại gia

(TGĐA) - "Hàn Thương Ngôn" Lý Hiện khiến các fan tan chảy với bộ ảnh ...

'Cá mực hầm mật 2: Thân ái chi ái': Hàn Thương Ngôn từ 'ngày xửa ngày xưa' đã thích vay 'đểu' tiền em trai

'Cá mực hầm mật 2: Thân ái chi ái': Hàn Thương Ngôn từ 'ngày xửa ngày xưa' đã thích vay 'đểu' tiền em trai

(TGĐA) - Tập đầu của Cá mực hầm mật 2: Thân ái chi ái đã ...

Vũ Anh