(TGĐA) - Sau màn hóa thân thành nhân vật trong Hoàn Châu Cách Cách thì mới đây Dương Tử lại khiến các fan bấn loạn trước tạo hình Hồng Hài Nhi cực kì đáng yêu.
Dương Tử hiện vẫn đang tiến hành ghi hình cho những tập tiếp theo của show Manh Thám Thám Thám Án. Trong loạt ảnh vừa được Sina tung ra, Dương Tử xuất hiện với tạo hình Hồng Hài Nhi lạ mắt. Cẩm Mật của Hương Mật Tựa Khói Sương búi tóc 2 chùm, đánh son đỏ nhưng vẫn thể hiện được nét duyên dáng, đáng yêu của mình.
![]() |
![]() |
![]() |
Hồng Hài Nhi là nhân vật xuất hiện trong Tây Du Ký. Hồng Hài Nhi là con của Thiết Phiến công chúa với Ngưu Ma Vương. Hồng Hài Nhi luôn cầm 1 cây thương và mặc trang phục màu đỏ. Cậu bé này có tài phun lửa và rất ngỗ nghịch.
![]() |
Khi đưa hình tượng này vào màn ảnh các đạo diễn thường chọn nhân vật nam, tuy nhiên Dương Tử lại là một ngoại lệ. Có thế thấy cô nàng có thể cân đẹp mọi vai kể cả Hồng Hài Nhi đi chăng nữa cũng không làm khó Dương Tử.

Trên mạng xã hội, netizen ngợi khen Dương Tử đáng yêu, xinh xắn khi làm Hồng Hài Nhi. Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng Dương Tử thời gian gần đây hơi gầy, nếu thư thả lịch làm việc thì Dương Tử nên chú ý ăn uống tẩm bổ để tăng cân 1 chút.
Một số hình ảnh ở hậu trường của Dương Tử khi hóa thân thành Hồng Hài Nhi:
![]() |
![]() |
![]() |
Dương Tử gắn liền với hình tượng ngọc nữ ngoan hiền, vui vẻ. Cô thường xuyên nhận dạng vai xinh đẹp, thông minh, tính cách lại còn lương thiện, dễ gây thiện cảm cho người đối diện.
Phương Thảo
Cuộc đời bi thảm của 'thành viên hụt' nhóm BTS
Việc Sooyoung (SNSD) và Jung Kyung Ho chia tay làm dấy lên tranh luận 'kỳ thị phụ nữ'
Việc Sooyoung (SNSD) và Jung Kyung Ho chia tay đã được tiên đoán trước?
K-Pop xâm chiếm World Cup: Lisa (BlackPink) diễn mở màn, BTS khép lại giải đấu
'Teach You a Lesson' trở thành bộ phim để đời của nam diễn viên quá cố
Chia tay Sooyoung (SNSD), Jung Kyung Ho trở thành tâm điểm chỉ trích
Loạt khoảnh khắc tình cảm được khơi lại giữa lúc Jung Kyung Ho và Sooyoung (SNSD) chia tay
Trần Ngọc Vàng và sức hút từ câu chuyện ngoài MV 'Người còn thương em không'