'The End of the F***ing World' 2: Đời 'tệ hại' tới mức nào đi chăng nữa cuối cùng cũng có một ngày tốt đẹp!

(TGĐA) - Không dữ dội như phần đầu và có thêm nhiều khoảng lắng nhưng đó là bước chuyển mình cần thiết để ít ra, Netflix không sai lầm khi sản xuất The End of the F***ing World phần 2.  

the end of the fing world 2 doi te hai toi muc nao di chang nua cuoi cung cung co mot ngay tot dep ‘The End of the F***ng World’ tung trailer mùa 2: Khán giả tò mò về số phận của James
the end of the fing world 2 doi te hai toi muc nao di chang nua cuoi cung cung co mot ngay tot dep Nam tài tử ‘Breaking Bad’ thừa nhận không tìm được vai diễn sau khi series đình đám kết thúc

Đừng đọc bài viết này nếu bạn sợ spoil mà sẽ giảm chút hưng phấn khi xem phim nhưng cũng có thể, biết đâu, đọc xong bạn sẽ phải xem lại đến 2 lần phần 2 The End of the F***ing World thì sao? Nói thể nào nhỉ? Đây không phải là kiểu phim để nếu bạn là nhà sản xuất, có thể ra tiếp thêm nhiều phần khác còn nếu không ra nữa, khán giả lại có chút lưu luyến bâng quơ với nỗi day dứt âm ỉ trong lòng!

the end of the fing world 2 doi te hai toi muc nao di chang nua cuoi cung cung co mot ngay tot dep
The End of the F***ing World rốt cuộc cũng trình chiếu phần 2 có đủ 8 tập trên Netflix

Trailer The End of the F***ing World phần 2:

The End of the F***ing World kể về James (Alex Lawther) - chàng trai chán nản với cuộc sống cùng ông bố chậm chạp mà nuôi cho mình sở thích giết chóc, cậu đã suýt giết chết nếu không vì phải lòng Alyssa (Jessica Barden) - cô bạn cùng trường hỗn láo, thích nói bậy, chửi rủa và "khó ở" ngày này qua ngày khác. Hai kẻ "dở người" gặp nhau như một lẽ thường tình và có một chuyến hành trình chưa biết sẽ đi đâu về đâu, chỉ cần biết là rời khỏi cái thị trấn chết tiệt nơi họ sống.

Phần 2 tiếp nối diễn biến sau khi James bị cảnh sát bắn và bắt giữ vì giết tên giáo sư biến thái Clive - kẻ đã suýt cưỡng hiếp Alyssa. James tuyệt nhiên không xuất hiện ở bất cứ một đoạn trailer nào giới thiệu phần 2 nhưng cũng chẳng phải nói nhiều vì rõ ràng, chỉ cần lướt Facebook qua nhiều trang phim ảnh, bạn sẽ thấy fan của The End of the F***ing World chia sẻ cái mặt "chềnh ềnh" của James nhiều thế nào.

the end of the fing world 2 doi te hai toi muc nao di chang nua cuoi cung cung co mot ngay tot dep
James trở lại chẳng còn là điều phải "che giấu" đúng không?

Có nhiều cách phân tích về thứ mà The End of the F***ing World muốn truyền tải nhưng tôi chỉ coi đơn giản phần 1 một sự cường điệu hóa những suy nghĩ tăm tối, nhẫn nhịn bên trong chúng ta mà chẳng dám thực hiện vì luôn cảm thấy mình nhỏ bé trước thế giới xung quanh.

Thế nên, tuy đã nói hai nhân vật chính là những kẻ "dở người" mà lại khiến khán giả thích thú và tôn sùng, đặc biệt là cô bé Alyssa chả biết kiêng nể ai, nghĩ gì làm đó, nói câu nào thì câu đó tổn thương người khác. James thì khác biệt đôi chút, cậu ta trầm lắng hơn, cộng thêm khuôn mặt lúc nào cũng sợ hãi, lo lắng, ấy vậy mà làm khán giả "nín thở" để chờ đợi James sẽ làm điều gì dữ dội. Dữ dội thế nào thì ai cũng biết rồi đó!

the end of the fing world 2 doi te hai toi muc nao di chang nua cuoi cung cung co mot ngay tot dep
Bộ đôi "dở người" gây thích thú từ phần 1 The End of the F***ing World

Như đã nói, vì đôi khi ta luôn cảm thấy mình nhỏ bé ngoài kia nên dù ta có trở thành James hay Alyssa, ta phải chấp nhận sự thực: cuộc đời luôn quá tàn nhẫn và những điều đau đớn nhất cứ ngày ngày diễn ra làm ta đôi khi muốn "chạy ngay đi". Thế nên chất mạnh bạo của The End of the F***ing World đã không còn nhiều ở phần 2. Alyssa mặc cảm hơn, sợ hãi hơn, muốn vùi lấp những ký ức với James bằng cách kết hôn với người đàn ông mình không có tình cảm.

James mồm năm miệng mười ngày nào còn chê bai bố mình, đấm thẳng vào mặt ông lại trở nên cô độc, trơ trọi và nhung nhớ ông vô cùng khi chỉ còn mỗi mình cậu trên đời. Rõ ràng, đây là chủ ý của phim, dập tắt hẳn mọi suy nghĩ của nhiều khán giả, cho rằng Alyssa sẽ phải "đánh bom" hay James sẽ thực sự giết thêm một kẻ nào đó.

the end of the fing world 2 doi te hai toi muc nao di chang nua cuoi cung cung co mot ngay tot dep
Alyssa trở thành cô dâu để trốn chạy quá khứ

Thế nên, không còn những câu thoại bất mãn, trở nên "kinh điển" dành riêng cho những kẻ "khó ở" mà thay váo đó là nhiều câu mang tính triết lý, trưởng thành hơn. Cái này vừa hay lại vừa dở. Dở là vì vô tình khiến màu phim The End of the F***ing World kém đặc biệt hơn, dễ trùng lặp nhiều phim khác còn hay ở chỗ, nó là bước chuyển mình hợp lý cho hai nhân vật, cho cả suy nghĩ của chúng ta vì chẳng có cá nhân nào có thể sống nếu rời bỏ vai trò và trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội, chỉ có điều ta sẽ vượt qua sự nhỏ nhen bên trong để đón nhận nó ra sao.

the end of the fing world 2 doi te hai toi muc nao di chang nua cuoi cung cung co mot ngay tot dep

Có một nhân vật mới xuất hiện ở phần này đó là Bonnie - được thể hiện bởi nữ diễn viên da màu Naomi Ackie. Là một kẻ phản diện, Bonnie tạo nên được kịch tính ban đầu với những đe dọa vô hình dành cho James và Alyssa. Đáng tiếc, nhân vật này về sau xây dựng lại bị "đuối", thiếu chút gì đó nhấn nhá ấn tượng và gai góc để nâng tầm phần 2 của The End of the F***ing World lên hàng siêu phẩm. Dù vậy, nếu bạn là một người hay để ý các góc quay và bố cục trong điện ảnh, bạn sẽ thấy đạo diễn dành cho Bonnie những cảnh quay mang tính ấn dụ cao, nặng sắp đặt và tương phản, mô tả sự đấu tranh bản thân gay gắt liệu mình có đang tôn thờ, hoang tưởng và yêu say đắm một kẻ bệnh hoạn hay không?

Đặc biệt, Bonnie cũng để lại cho khán giả một "cú troll" hay ra trò ở gần cuối phim! Đó là nhiều khán giả sẽ bất ngờ còn tôi, vì vốn dĩ đã xem quá nhiều phim rồi cũng sẽ lấy làm chẳng xa lạ lắm, nhưng dù gì vẫn sẽ dành lời khen cho ê-kíp vì đã hù dọa được thị giác của vô số người.

the end of the fing world 2 doi te hai toi muc nao di chang nua cuoi cung cung co mot ngay tot dep
Nhân vật phản diện Bonnie đặc biệt nhưng chưa khác biệt của The End of the F***ing World season 2

Cuối cùng, có một điều tôi vẫn thích đó là chất lạng mạn mà The End of the F***ing World tạo ra. Với nền nhạc của những khúc đồng quê buồn, những bản jazz có giai điệu tréo ngoe cùng màu phim ảm đạm chẳng có lấy chút hương sắc, phản ứng hóa học giữa James và Alyssa vừa làm ta khó chịu, lại khiến ta tủm tỉm cười, tự hỏi nếu có đoạn nào đó mà cả hai cùng "choảng nhau" sẽ đỡ áp bức và bí bách hơn nhiều! "Cặp đôi hoàn cảnh" này quả là ví dụ điển hình vừa trừu tượng mà cũng rất đỗi thực tế cho sức hút mãnh liệt của "hai cục nam châm trái dấu".

Cái kết tương đối ổn, dự là khó có phần 3 nhưng tôi tin chắc ai đấy sẽ còn rất quyến luyến The End of the F***ing World . Nếu được, tôi sẽ nói với họ: "Lạy Chúa, đời tệ hại ra sao thì ít ra cũng phải có một ngày tốt đẹp, James không thể mãi giết động vật còn Alyssa không thể cứ mãi thấy tên con trai nào là muốn lên giường cùng và kết hôn ngay được!".

the end of the fing world 2 doi te hai toi muc nao di chang nua cuoi cung cung co mot ngay tot dep
the end of the fing world 2 doi te hai toi muc nao di chang nua cuoi cung cung co mot ngay tot dep
Bạn vẫn muốn tiếp tục chứng kiến khuôn mặt buồn bã và chán nản này của Alyssa hay sao?
the end of the fing world 2 doi te hai toi muc nao di chang nua cuoi cung cung co mot ngay tot dep ‘The End of the F***ng World’ tung trailer mùa 2: Khán giả tò mò về số phận của James
the end of the fing world 2 doi te hai toi muc nao di chang nua cuoi cung cung co mot ngay tot dep Nam tài tử ‘Breaking Bad’ thừa nhận không tìm được vai diễn sau khi series đình đám kết thúc

Vũ Anh