Thử thách tình đời: Hành trình tìm lại tình yêu

(TGĐA Online) - Thử thách tình đời do Hàn Quốc sản xuất, 92 tập là câu chuyện về một người phụ nữ bị chồng gài bẫy và phải ly hôn nhưng đã vượt lên số phận để tìm lại ước mơ và tình yêu. Phim phát sóng lúc 16h55 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 29/10/2015.

Thu_Thach_Tinh_Doi_4

Bà Soon Ok là mẹ của hai cô con gái nuôi Bit Na và Yoon Na. Cùng với chồng, bà thương yêu hai cô con gái với tất cả tấm lòng của người mẹ. Cô con gái lớn Bit Na có mối tình đầu đẹp với anh chàng bác sĩ phẩu thuật thẩm mỹ Tae Sik và hai người đi đến hôn nhân. Những tưởng tình yêu sẽ bền đẹp mãi mãi khi họ có một đứa con gái xinh xắn nhưng anh chồng lại dối lừa cô. Cô bị chồng lừa gạt ký vào đơn ly hôn mà chồng cô nói chỉ ly hôn giả nhưng hóa ra lại là thật, cô bị sốc và hoàn toàn tuyệt vọng. Trong 5 năm qua, cô chỉ là một người nội trợ bình thường, chăm chồng, chăm con, kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào chồng nên ngoài tinh thần đau đớn cô còn phải lo lắng tiền bạc để nuôi con. Bit Na bắt đầu vượt qua những chông gai của cuộc sống để biến ước mơ bếp trưởng của cô thành hiện thực.

Ha Joon là con trai cả của một gia đình giàu có, sở hữu khu nghỉ dưỡng cao cấp. Anh tình cờ quen với Bit Na khi cô là một sinh viên và đang hẹn hò với Tae Sik. Sau này, tình yêu của anh dành cho Bit Na rất nhiều nhưng bị nhiều cản trở. Cha nuôi của Bit Na bị mẹ của anh đụng chết khi trên đường bà tới khu nghỉ dưỡng nhưng bà lại giấu cả nhà anh về chuyện đó. Ngoài ra, mẹ ruột của Bit Na chính là bà quản gia Whee Hyang của nhà Chae Ri - người yêu đơn phương Ha Joon. Bà Whee Hyang là một người tâm địa không tốt, cáo buộc mẹ nuôi của Bit Na đã bắt cóc cô khỏi mình

Thu_Thach_Tinh_Doi_1

Park Yoon Jae (em trai nữ diễn viên Chae Rim): “Nhân vật Ha Joon và tôi giống nhau hơn 90%”

Nam diễn viên Park Yoon Jae chia sẻ, anh khá bất ngờ khi đọc kịch bản bộ phim, đặc biệt là nhân vật Ha Joon. “Tôi thậm chí còn nghĩ là biên kịch đã tham khảo tính cách của tôi ngoài đời để dựng lên nhân vật này đấy chứ!”, Yoon Jae tiết lộ, “sự giống nhau này giúp tôi gặp nhiều thuận lợi trong diễn xuất, tuy nhiên đôi lúc tôi cảm thấy xấu hổ khi có cảm giác đang xem Park Yoon Jae trên màn ảnh, chứ không phải là nhân vật Ha Joon nữa". Park Yoon Jae cho biết tính cách nhân vật Ha Joon giống anh đến 90%, đặc biệt là tính “cộc cằn, lỗ mãng theo kiểu rất… tồ tồ”. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là Yoon Jae không dễ rơi vào vòng tròn tình ái với một phụ nữ lớn tuổi hơn và đã có con Khi được hỏi về cảnh hôn lãng mạn với nhân vật Bit Na (Lee Jin đóng), Park Yoon Jae tiết lộ Lee Jin rất dạn dĩ và nhanh chóng nhập tâm vào cảnh quay này. Tuy nhiên về phần mình, Yoon Jae thú nhận anh rất run và mắc cỡ khi đóng cảnh hôn nên chỉ dám dán mắt nhìn… giày diễn viên nữ, mãi mới hôn được.

Lee Jin khóc cạn nước mắt cho vai diễn

Nữ diễn viên Lee Jin thủ vai nữ chính chia sẻ, “Trong thời gian quay phim, có những ngày tôi phải khóc trên dưới 10 trận, quả là thử thách cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Tôi như có cảm giác mình có khả năng diễn đạt cảm xúc một cách tinh tế hơn qua quá trình nỗ lực hoàn thành vai diễn này.”

Hồng Liên