'Trái cấm': Cặp đôi 'oan gia' Zeynep – Alihan và mối nhân duyên bắt đầu

(TGĐA) - Vừa gặp nhau lần đầu, Zeynep và Alihan đã “chướng mắt” nhau nhưng sau một thời gian làm việc chung, Alihan bắt đầu có tình cảm và âm thầm quan tâm cô trợ lý của mình.

'Trái cấm': Tình yêu đích thực vẫn tồn tại trong xã hội lắm mưu mẹo 'Trái cấm': Tình yêu đích thực vẫn tồn tại trong xã hội lắm mưu mẹo

Zeynep cùng em gái Yildiz sống chung trong một căn hộ thuê tại Istanbul. Yildiz làm phục vụ trong một nhà hàng sang trọng nhưng lương thì vô cùng “bèo”. Còn Zeynep thì bị công ty nợ tới 3 tháng tiền lương khiến cuộc sống của 2 chị em cô khá chật vật. Tiền thuê nhà cũng nợ 2 tháng chưa có tiền trả nên mỗi lần gặp chủ nhà 2 chị em đều phải tìm cách né tránh.

'Trái cấm': Cặp đôi 'oan gia' Zeynep – Alihan như chó với mèo và mối nhân duyên bắt đầu

Do ông chủ của Zeynep không đủ tài chính để duy trì việc kinh doanh nên đã bán lại công ty cho Alihan. Ngày đầu tiên Alihan đến nhận công ty, anh đã cho “lính” của mình thanh toán hết 3 tháng tiền lương mà công ty nợ cùng 1 khoản bồi thường và đuổi hết toàn bộ nhân viên cũ. Tuy nhiên, trong số dự án mà công ty đang tiến hành có một dự án trồng cây vì cộng đồng, Alihan muốn tiếp tục thực hiện nó để “lấy tiếng” trước truyền thông.

'Trái cấm': Cặp đôi 'oan gia' Zeynep – Alihan như chó với mèo và mối nhân duyên bắt đầu

Zeynep là người phụ trách dự án này, khi Alihan gọi cô trở lại và yêu cầu ngày mai 9 giờ sáng phải có mặt ở công ty thì cô thẳng thừng từ chối và đưa ra lý do “Tôi vừa bị sa thải cách đây 1 phút” vì quá ghét thái độ kiêu căng của cậu ta. Bất ngờ với câu trả lời của Zeynep, Alihan ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào cô và nói: “Chúng tôi thuê cô làm việc trở lại. Đến đây lúc 9 giờ. Cô có thể đi được rồi”. Zeynep rời văn phòng với thái độ bực tức nhưng không thể bỏ việc bởi cô cần tiền để trả tiền nhà và tiền nợ.

Hôm sau, Alihan và Zeynep gặp nhau ở địa điểm thực hiện dự án trồng cây cùng và có rất nhiều phóng viên đến chụp hình để đưa tin. Alihan vốn không biết trồng cây nhưng trước hàng chục con mắt đang dõi theo, anh đành phải liếc qua xem Zeynep làm để học theo. Chỉ vừa đào được cái hố đất lên, anh chàng giám đốc này đã ra hiệu cho người mời phóng viên đi chỗ khác. Zeynep thấy phóng viên đã đi nhưng Alihan vẫn làm liền nói với anh không còn ai đứng chụp hình nữa nên anh có thể không cần phải “giả bộ” chăm chỉ. Tuy nhiên, Alihan lại đáp trả rất đanh thép: “Tôi luôn hoàn thành những gì mình bắt đầu”.

'Trái cấm': Cặp đôi 'oan gia' Zeynep – Alihan như chó với mèo và mối nhân duyên bắt đầu

Về tới công ty, Zeynep xem tờ báo có in hình của cô và Alihan trong buổi trồng cây nói với giọng đầy mỉa mai: “Nhìn anh ta đi, họ sẽ nghĩ anh ta đã trồng cây nhiều năm rồi”. Thật không may, Alihan sớm đã đứng phía sau lưng và nghe hết những lời cô nói, anh ta vỗ lên vai Zeynep làm cô giật bắn mình. Zeynep nhanh chóng “bẻ lái” sang chuyện khác: “Tôi nghĩ dự án này rất tốt và trông anh trong ảnh rất tuyệt”. “Cô thay đổi chủ đề tốt lắm, tôi thích thế nhưng tôi không thích người nói quá nhiều”, Alihan đáp.

'Trái cấm': Cặp đôi 'oan gia' Zeynep – Alihan như chó với mèo và mối nhân duyên bắt đầu

Trong lúc Zeynep mang hồ sơ vào cho Alihan ký, trong khoảnh khắc cả 2 đã vô tình mặt đối mặt với khoảng cách rất gần khiến khán giả phấn khích và trông chờ vào một cái kết đẹp như phim của cặp đôi này. Tuy nhiên, chỉ một tích tắc sau cả hai lại tiếp tục “choảng” nhau. Alihan yêu cầu Zeynep đưa cho anh bản báo cáo của công ty cũ nhưng cô lại chưa làm xong vì bận làm việc khác quan trọng hơn. Nghe vậy, Alihan châm biếm: “Để tôi nói với cô điều này, sao chúng ta không thuê thêm 3 trợ lý nữa, như vậy chúng ta sẽ có trợ lý của trợ lý. Khi đó cô có thể hoàn thành công việc của mình chứ?” Không thể chịu được thái độ “lồi lõm” của sếp mình, Zeynep thở dài rồi hứa sẽ giải quyết xong việc trong hôm nay. Lúc Alihan ra về đi qua bàn của Zeynep còn cố tình trêu tức cô. Tuy nhiên, đến tối muộn Alihan nhờ người mang cho Zeynep một ly cà phê khiến cô khá bất ngờ.

'Trái cấm': Cặp đôi 'oan gia' Zeynep – Alihan như chó với mèo và mối nhân duyên bắt đầu

Sáng sớm hôm sau, cặp đôi oan gia này lại tiếp tục gặp nhau trong thang máy, Alihan lại bắt đầu “kiếm chuyện” với Zeynep khi nói rằng cô đã đi làm muộn. Zeynep lấy đồng hồ ra xem rồi nói: “Anh Alihan, bây giờ mới 9 giờ”. Alihan nhất quyết không nhân nhượng: “9 giờ 2 phút. Đừng lặp lại chuyện này nữa”. Dù ngậm cục tức trong lòng nhưng Zeynep cũng đành nhận lỗi cho xong chuyện. Lúc đưa báo cáo vào cho Alihan, anh ta đột nhiên nhắc lại chuyện ly cà phê tối hôm qua khiến Zeynep thấy xấu hổ. Anh nói: “Nếu từ giờ cô cởi mở với tôi thì cô sẽ không thấy xấu hổ nữa”. Nhẹ nhàng được câu trước, câu sau cả hai lại bắt đầu chọc tức nhau.

'Trái cấm': Cặp đôi 'oan gia' Zeynep – Alihan như chó với mèo và mối nhân duyên bắt đầu

Liệu cặp đôi “oan gia” có chuyển biến tình cảm từ oán thành yêu không? Hãy đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Trái cấm được phát sóng lúc 22h40 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.

'Trái cấm': Tình yêu đích thực vẫn tồn tại trong xã hội lắm mưu mẹo 'Trái cấm': Tình yêu đích thực vẫn tồn tại trong xã hội lắm mưu mẹo

(TGĐA) - Quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp, cùng với nội dung phim hấp ...

Mi Ty