'Vệ sĩ sát thủ 2 – Nhà có nóc': Tiếng cười giòn giã xóa tan dịch Covid ảm đạm

(TGĐA) - Nếu không có gì thay đổi, Hitman’s Wife’s Bodyguard: Vệ sĩ sát thủ 2 – Nhà có nóc sẽ được trình làng ngay sau khi dịch bệnh qua đi. Khán giả mong rằng, bộ phim có thể tạo ra nhiều tiếng cười giòn giã sau đợt bùng phát dịch Covid ảm đạm.

Điểm danh 5 bộ phim điệp viên siêu hài không thể bỏ lỡ Điểm danh 5 bộ phim điệp viên siêu hài không thể bỏ lỡ
'The Hitman’s Bodyguard': Những bông hồng tỏa sáng trong phim 'The Hitman’s Bodyguard': Những bông hồng tỏa sáng trong phim

Sự kết hợp “bá đạo” của Nick Fury và Deadpool

Trong Vũ trụ điện ảnh Marvel, Nick Fury – ông già “chột mắt” lập ra biệt đội Avengers và Deadpool – tên lính đánh thuê “siêu lầy” thích trêu ngươi đều là những nhân vật hết sức bá đạo. Độ bá đạo đó càng được nhân lên khi hai vai diễn được thể hiện bởi hai ngôi sao được yêu thích hàng đầu Hollywood là Ryan Reynolds và Samuel L. Jackson. Với Samuel L. Jackson, kể từ siêu phẩm Pulp Fiction (1994), ông luôn được giao cho những vai “già gân” trên màn ảnh. Còn Ryan Reynolds thì khỏi phải nói, anh chàng nổi tiếng là kẻ “lắm mồm” nhất nhì Hollywood qua hàng chục vai diễn anh tham gia lẫn cuộc sống ngoài đời.

Năm 2017, hai ngôi sao gây thích thú khi cùng xuất hiện trong bộ phim The Hitman's Bodyguard (tựa Việt: Vệ sĩ sát thủ) của đạo diễn Patrick Hughes. ​Ryan Reynolds thủ vai một chuyên gia bảo vệ cho những tay trùm, được đánh giá hạng AAA còn Samuel Jackson thì hóa thân nhân vật sát thủ bị săn lùng nhất thế giới. Hai người, như hai kẻ không đội trời chung, nhưng lại bị ép phải “bảo vệ” nhau trong suốt 24 giờ. Thật trớ trêu khi một sát thủ “khét tiếng” mà cũng có lúc cần đến vệ sĩ riêng. Trên hành trình đồng hành từ Anh đến Hague, họ đã phải đối mặt và xử lý rất nhiều tình huống nguy hiểm hay sự truy đuổi của nhiều nhóm sát thủ khác nhau.

'Vệ sĩ sát thủ 2 – Nhà có nóc': Tiếng cười giòn giã xóa tan dịch Covid ảm đạm
The Hitman's Bodyguard phần 1 từng khiến làng phim chao đảo

Có một điều mà khán giả ngày ấy không phải ai cũng biết, đó là ý tưởng ban đầu của Vệ sĩ sát thủ hoàn toàn là một phim chính kịch. Tuy nhiên, vì Lionsgate nghĩ rằng một phim phá án, hành động thông thường sẽ bị rơi vào tình trạng “ế” khách nên đã yêu biên kịch viết lại một cách “siêu tốc” để biến bộ phim trở thành thể loại hài. Biên kịch Tom O'Connor nhớ lại: “Đó có lẽ là 2 tuần điên rồ nhất của đời tôi khi phải biến đổi bộ phim một cách nhanh chóng”.

Kết quả đáng kinh ngạc hơn mong đợi. Với kinh phí khoảng 30 triệu USD, Vệ sĩ sát thủ phần đầu tiên mang về 176 triệu USD trên toàn thế giới. Trong phim, cả hai nhân vật chính đều thuộc tuýp nói nhiều và đâm chọt nhau một cách không thương tiếc. Ngồi nghe Ryan Reynolds và Samuel L. Jackson cãi nhau thôi mà cũng đủ cười sặc sụa. Nhân vật Darius chuyên đánh vào tâm lý dễ tổn thương của Michael chỉ biết cách yếu ớt chống cự.

'Vệ sĩ sát thủ 2 – Nhà có nóc': Tiếng cười giòn giã xóa tan dịch Covid ảm đạm

Bên cạnh đó, tình tiết của Vệ sĩ sát thủ cũng thuộc dạng lầy lội hết chỗ nói. Các tình huống bất ngờ cứ gọi là liên tục “nhảy vào mặt” khán giả. Những lúc tưởng là yên ổn rồi thì phim lại tung ra một cú rất chi “khó đỡ”.

Với thành công kể trên, không có lý dó gì mà Lionsgate không triển khai kế hoạch làm tiếp phần 2 với độ “nhây” và “bựa” được hứa hẹn nhân lên gấp nhiều lần.

Tại sao lại là “nhà có nóc”?

Thật sự đây là cái tên không thể nào chính xác hơn, đơn giản vì nhân vật Darius của Samuel L. Jackson đã bị một tổ chức mafia bí ẩn bắt cóc, nên cô vợ của ông ta là Sonia (Salma Hayek) đã phải đi tìm Michael (Ryan Reynolds) nhằm giúp đỡ. Lấy bối cảnh 4 năm sau những sự kiện trong phần 1, phim mở đầu với quyết định tạm “bỏ cuộc chơi” của Michael bởi những tổn thương tâm lý trong quá trình làm vệ sĩ. Bản thân anh chàng cũng rất thích thú với quyết định này và bắt đầu tận hưởng 1 cuộc sống bình yên, an nhàn, không cần bận tâm đến chuyện làm nhiệm vụ hay luôn phải tốc trực bảo vệ khách hàng.

'Vệ sĩ sát thủ 2 – Nhà có nóc': Tiếng cười giòn giã xóa tan dịch Covid ảm đạm

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chuyến nghỉ dưỡng của Michael nhanh chóng bị hủy hoại với cầu cứu của Sonia. Không giấy phép hành nghề, vẫn đang bị giám sát và cũng không thực sự tự nguyện trở lại làm vệ sĩ, Michael vẫn bị cuốn vào 1 nhiệm vụ nguy hiểm tột cùng với gia đình sát thủ đầy duyên nợ. Khi bộ 3 này tái hợp, họ tiếp tục khám phá ra âm mưu bí ẩn của 1 ông trùm quyền lực và ngập tràn sự thù hận - do Antonio Banderas thủ vai.

Trailer của Vệ sĩ sát thủ 2 – Nhà có nóc:

'Vệ sĩ sát thủ 2 – Nhà có nóc': Tiếng cười giòn giã xóa tan dịch Covid ảm đạm
'Vệ sĩ sát thủ 2 – Nhà có nóc': Tiếng cười giòn giã xóa tan dịch Covid ảm đạm
Salma Hayek sẽ là điểm nhấn phần này!

Ở tuổi 54, thật sự rất lâu rồi người hâm mộ mới được chứng kiến biểu tượng nóng bỏng Salma Hayek trở lại với dòng phim hành động. So với phần đầu, Salma sẽ có cho mình nhiều đất diễn hơn, nhiều trường đoạn ấn tượng hơn và nhất là ngôi sao phim Desperado nổi tiếng một thời sẽ không chịu thua bạn diễn nam của mình, nhất là trong khoản đấu súng nảy lửa.

'Vệ sĩ sát thủ 2 – Nhà có nóc': Tiếng cười giòn giã xóa tan dịch Covid ảm đạm

Ron Schwartz, Chủ tịch của Lionsgate cũng cho biết: “Đây là 1 bộ phim hành động đúng nghĩa dành cho mùa hè, với các yếu tố hài hước, giật gân được đẩy mạnh hơn so với dự án tiền nhiệm. Ngoài ra, nó cũng rất phù hợp với cả những khán giả lần đầu tiên tiếp tục với franchise này. Vệ sĩ sát thủ 2 – Nhà có nóc là 1 tác phẩm hội tụ đủ yếu tố giải trí mà khán giả mong đợi khi ra rạp”.

'Vệ sĩ sát thủ 2 – Nhà có nóc': Tiếng cười giòn giã xóa tan dịch Covid ảm đạm

Bên cạnh đó, “thánh nhây” Ryan Reynolds cũng đã có đôi lời úp mở cho khán giả về những tình tiết hài hước trong Vệ sĩ sát thủ 2 – Nhà có nóc: “Tôi đã bị Salma tát hai lần và một lần Samuel L. Jackson. Với Salma, tôi vẫn có thể cảm thấy cái nhói buốt từ bàn tay nhỏ bé của cô ấy đang di chuyển trên gò má Hollywood mềm mại của tôi. Xin Chúa thương xót linh hồn cô ấy”.

Ngày 20/5, trả lời phỏng vấn tạp chí Variety, Salma Hayek chia sẻ cô đã suýt chết vì Covid-19. Nữ diễn viên sinh năm 1966 nói cô mang trong mình nỗi sợ hãi về vấn đề sức khỏe bởi gần như cả năm qua Salma Hayek dành cho việc chiến đấu với Covid-19 và phục hồi. "Bác sĩ của tôi đã cầu xin tôi đến bệnh viện bởi tình hình của tôi khi đó rất xấu. Nhưng tôi nói: Không, cảm ơn. Tôi thà chết ở nhà còn hơn", Salma Hayek chia sẻ. Có thời điểm Salma Hayek đã phải dùng tới oxy. Cô cho biết hiện tại mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sức lực sau khi bị nhiễm bệnh dù đã quay lại với công việc diễn xuất từ tháng 4/2021.

'Vệ sĩ sát thủ 2 – Nhà có nóc': Tiếng cười giòn giã xóa tan dịch Covid ảm đạm
Điểm danh 5 bộ phim điệp viên siêu hài không thể bỏ lỡ Điểm danh 5 bộ phim điệp viên siêu hài không thể bỏ lỡ
'The Hitman’s Bodyguard': Những bông hồng tỏa sáng trong phim 'The Hitman’s Bodyguard': Những bông hồng tỏa sáng trong phim

Vũ Anh