(TGĐA) - Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Đào, Phở và Piano chính thức trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại Oscar.
| ‘Đào, Phở và Piano’: Hay không bằng hên? | |
| Đoàn phim 'Đào, Phở và Piano' xúc động khi khán giả kín rạp, phải kê thêm ghế nhựa |
Việt Nam đã chọn bộ phim chiến tranh - lãng mạn - chính kịch Đào, Phở và Piano đại diện cho đất nước tham dự cuộc đua giành giải thưởng Phim truyện quốc tế hay nhất tại Oscar năm nay. Bộ phim khắc họa hành trình đoàn tụ của một cặp đôi trẻ diễn ra vào ngày 17/2/1947, ngày cuối cùng của trận chiến kéo dài 60 ngày tại Hà Nội, báo hiệu sự trở lại của cuộc chiến tranh cam go, khốc liệt.
![]() |
Bộ phim do NSƯT Phi Tiến Sơn đạo diễn. Phim được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Phim truyện I theo đơn đặt hàng từ nhà nước, với kinh phí 20 tỷ đồng (815.080 USD).
![]() |
Bộ phim đã giành Giải Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng vào tháng 11/2023 và được phát hành thương mại vào tháng 2/2024. Bộ phim nhanh chóng trở thành một cú hit phòng vé khi đưa khán giả quay về với một Hà Nội xưa cũ, đồng thời khắc họa những giai đoạn hào hùng của lịch sử.
![]() |
Những đối thủ của Đào, Phở và Piano tại Oscar năm nay là The Glassworker (Pakistan), Reinas (Thụy Sĩ), My Sweet Land (Jordan), Kill the Jockey (Argentina), Santosh (Anh), Vermiglio (Ý), Sujo (Mexico) cùng nhiều cái tên khác.
| Giá vé 'Đào, Phở và Piano' lên tới 300 nghìn đồng vì quá 'hot'? | |
| Đoàn phim 'Đào, Phở và Piano' xúc động khi khán giả kín rạp, phải kê thêm ghế nhựa |
Linh Trần
Poster 'Thiên đường máu': Quách Ngọc Ngoan lộ diện là 'trùm ác', ra tay không thương tiếc với đối phương
'Nhà hai chủ': Chuyện kiêng kỵ trong xây cất vì sao lại quan trọng?
'Hoàng tử quỷ' hé lộ hai phân cảnh kịch tính, mãn nhãn của phim trước thềm khởi chiếu
Ngôi Sao Xanh 2025: Nội dung số bùng nổ trên không gian mạng và sự đa dạng từ phim truyền hình quốc tế
'Đại tiệc trăng máu 8' gây bất ngờ với trailer ngập máu, hứa hẹn là bộ phim dữ dội nhất dịp lễ 30/4 năm sau
Quách Ngọc Ngoan, Thanh Hương, Sỹ Toàn chỉ nhìn bằng ánh mắt đã khiến khán giả 'lạnh sống lưng' trong 'Thiên đường máu'
Khán giả tại Lào phần khích với 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối'
Tuần phim Việt Nam tại Lào: Gắn kết sâu sắc tình hữu nghị Việt - Lào