(TGĐA Online) - Vòng vây hoa hồng là câu chuyện về cuộc sống, tình yêu và tình bạn của những người trẻ trong cuộc sống hiện đại. Mà ở đó, tham vọng giống như những chiếc bẫy ngọt ngào, luôn chực chờ cuốn con người rơi vào vòng xoáy của sự giả dối, để chuốc lấy bao cay đắng. Phim 35 tập, do NSƯT Đặng Lưu Việt Bảo thực hiện, M&T Pictures sản xuất, phát sóng lúc 13h00 thứ 2 - thứ 7 từ ngày 10/11/2014 trên kênh HTV7.
Hà My và Hải Đăng vốn là đôi thanh mai trúc mã từ bé. Cả hai cùng lớn lên bên nhau, tưởng chừng tình yêu nảy nở giữa họ, nhưng thân phận và gia cảnh nghèo nàn của Hà My đã bị gia đình Hải Đăng từ chối. Mẹ Hải Đăng sắp xếp để anh có một hôn sự môn đăng hộ đối, tìm mọi cách gây áp lực để buộc anh kết hôn với Thủy. Dù phản đối nhưng Hải Đăng bất lực trước các mưu tính của mẹ, trong lúc đến gặp Hà My để nói rõ tình cảm của mình, Thủy vô tình chứng kiến cảnh tượng đó, nổi cơn ghen bỏ chạy dẫn đến tai nạn thảm khốc. Cái chết của Thủy khiến mọi người nguyền rủa mối tình giữa Hải Đăng – Hà My.
Lan Chi, vừa là bạn thân của Hà My, vừa là đồng nghiệp, phóng viên làm việc chung tòa soạn với Hải Đăng, cô thầm yêu Hải Đăng nhưng cố dấu để vun đắp cho Hải Đăng và Hà My. Hà My là cô gái thông minh, trong sáng có tài trong lĩnh vực thiết kế trang sức, nhưng vì bị bà Kiều người vợ kế của ba, cùng con gái bà là Tú Anh ức hiếp, Hà My không muốn tiếp tục nhẫn nhịn và cam chịu. Cô quyết tâm phản kháng và buộc những kẻ ức hiếp gia đình mình phải trả giá. Khánh Hùng, em trai của Chủ tịch tập đoàn điển trai, tri thức, được nhiều cô gái để mắt nhưng lại vô cùng lạnh lùng, khi gặp Hà My trái tim anh đã xao xuyến. Biết Khánh Hùng có tình cảm với mình, Hà My muốn tận dụng lợi thế này để thay đổi thân phận dù lúc này cô đã có mang với Hải Đăng. Mặc cho sự chân thành của Hải Đăng, Hà My từ chối lời cầu hôn của anh. Khi Hải Đăng gặp nạn bên vực thẳm vì Hà My, cô đã nhẫn tâm buông tay để anh rơi xuống vực. Sau đó, cô còn cố dứt bỏ giọt máu của anh, đến với Khánh Hùng, cùng với tài năng của bản thân trong lĩnh vực trang sức và bệ đỡ gia thế giàu có của chồng, Hà My thực hiện kế hoạch trả thù mẹ con bà Kiều. Vì những hằn thù, uất hận mà Hà My dần biến thành con người hoan toàn khác.
Sau khi Hải Đăng gặp nạn và tưởng chết mất xác, Lan Chi ở bên cạnh gia đình của anh để chăm sóc người thân của anh. Hải Đăng bất ngờ trở về trong một hình hài hoàn toàn khác là Khải Lân… Anh quyết đối đầu với Hà My, liên tiếp phá hỏng mọi kế hoạch của cô. Anh bước vào chính vết xe của Hà My nhưng lại không đủ nhẫn tâm và rũ bỏ con người và tình yêu bên trong mình. Hà My dần nhận diện chân tướng của Khải Lân, cô dùng tình cảm để lột trần thân phận của anh. Khải Lân vẫn lạnh lùng chối bỏ, anh không thể đứng nhìn Hà My trượt dài trong bóng tối tội ác dù anh đau đớn nhận ra tình cảm của mình. Kế hoạch của anh mà liên lụy đến mất cả mạng sống như Hoàng Yên hay Lan Linh.
Đạo diễn NSƯT Đặng Lưu Việt Bảo hứa hẹn đưa đến màn ảnh nhỏ một Vòng vây hoa hồng mới lạ và thú vị. Nhiều bối cảnh đẹp qua nhiều góc máy quay tải đúng tâm trạng nhân vật. Vòng vây hoa hồng không phải là thiên tình cảm lãng mạn, hay là một phim trình diễn đối kháng giữa một bên toàn thiện và một bên toàn ác. Nó là một cốt truyện kịch tính đẩy các nhân vật về phía cuộc chiến không ngừng nghỉ trong nội tâm đa chiều của mỗi cá nhân. Giữa muôn vàn mặt nạ bóng bẩy, kể cả tình yêu cũng bị ngụy tạo, người ta buộc phải mất mát để lay tỉnh các giá trị sống nguyên bản.
Phim có sự tham gia của dàn diễn viên NSƯT Hữu Châu, Khương Ngọc, Thùy Trang, Thanh Thức, Ngọc Thuận, Thân Thúy Hà, NSƯT Trần Tường, Bích Hằng, Hải Lý, Thủy Cúc, Lâm Tuấn, Thanh Hiền...
Hồng Liên