Xúc động Đêm đại nhạc hội 'Phút cuối' chia tay sinh viên Báo chí năm cuối

(TGĐA) - Tối ngày 31/5, tại Hội trường C Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các sinh viên năm cuối chính thức nói lời “tạm biệt” 4 năm thanh xuân tươi đẹp bằng Đêm nhạc hội Phút cuối: Chuyện của chúng ta vô cùng ý nghĩa và đặc sắc, để lại những dư âm không thể nào quên.      

xuc dong dem dai nhac hoi phut cuoi chia tay sinh vien bao chi nam cuoi ‘Amor Fati’ – Dự án đầy màu sắc ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ của sinh viên Báo chí
xuc dong dem dai nhac hoi phut cuoi chia tay sinh vien bao chi nam cuoi Sinh viên Báo chí ‘táo bạo’ với dự án ‘Xích’ đồng hành cùng cộng đồng LGBT

Tiếp nối thành công từ những mùa trước, Phút cuối dần trở thành món ăn tinh thần mang thương hiệu sinh viên trường Báo. Năm nay, với chủ đề Chuyện của chúng ta, Phút Cuối 2019 muốn kể lại những mảnh kí ức về tháng ngày cùng nhau bắt đầu bước vào giảng đường đại học. Với những câu chuyện, những tiết mục được dàn dựng công phu, đêm nhạc hội “bùng nổ” trong khoảnh khắc nghẹn ngào khi phải nói lời chia tay của hàng trăm sinh viên năm cuối.

xuc dong dem dai nhac hoi phut cuoi chia tay sinh vien bao chi nam cuoi
Cả khán phòng chìm đắm trong tiết mục mở màn We belong together
xuc dong dem dai nhac hoi phut cuoi chia tay sinh vien bao chi nam cuoi

Sinh viên Báo chí hóa thân thành Binz, Amee, BlackPink, Hương Giang Idol trong tiết mục Gương mặt thân quen đã mang lại sự thích thú cho người xem.

Mở đầu chương trình là những câu chuyện, kỉ niệm trong 4 năm tuổi trẻ dưới mái trường đại học. Khi ấy, “chúng ta” là những cô cậu sinh viên tràn đầy nhiệt huyết, tình yêu và đam mê. Vì những bộn bề và lo toan của cuộc sống, “chúng ta" đã lỡ vùi chôn quá khứ để rồi đến ngày hôm nay mới có thể cùng quay trở về, cùng nhau sống trong những giấc mơ của tuổi thanh xuân.

Đến với tiết mục Lớn rồi còn khóc nhè, cả hội trường như đang xem một thước phim quay chậm phản ánh lối sống của biết bao sinh viên có thể dành hết thời gian cho bạn bè, sự nghiệp hay những chuyến đi mà lại quên mất một cuộc điện thoại dành cho mẹ.

xuc dong dem dai nhac hoi phut cuoi chia tay sinh vien bao chi nam cuoi
Với sự kết hợp giữa các thành viên trong đội Hát và Kịch của Đội Văn nghệ Xung kích, ca khúc Lớn rồi còn khóc nhè” đã chạm đến trái tim của hàng nghìn sinh viên trong khán phòng.

Cuộc sống của những người trẻ thật bao la, rộng lớn. Họ có bạn bè, công việc và cả tình yêu nhưng trong cuộc sống của mẹ thì lại chỉ có mình đứa con. Vậy mà chúng ta đã có lúc quên đi điều đó. Thế nhưng sau bao vấp ngã, mẹ vẫn là luôn là người vỗ về, lau khô những giọt nước mắt, sẵn sàng ôm ta vào lòng.

Trên hành chính của cuộc sống, bên cạnh những khoảng thăng sẽ không thể thiếu những nốt trầm. Nốt trầm của sự bế tắc, nốt trầm của những sinh viên khi phải học lại, của xích mích bạn bè. Nốt trầm của mối tình tan vỡ nốt trầm khi thất bại khiến ta chẳng còn muốn cố gắng, chẳng còn muốn nỗ lực nữa. Tất cả những cảm xúc ấy đều được thể hiện trong Chương II của đêm nhạc.

xuc dong dem dai nhac hoi phut cuoi chia tay sinh vien bao chi nam cuoi
xuc dong dem dai nhac hoi phut cuoi chia tay sinh vien bao chi nam cuoi
Đắm chìm trong dư vị tình yêu cùng Vì yêu là nhớ và khoảnh khắc Thanh xuân bên người mình yêu.
xuc dong dem dai nhac hoi phut cuoi chia tay sinh vien bao chi nam cuoi
Liên khúc Đã hơn một lần - I believe I can fly được thể hiện bởi các chàng trai trong đội Hát Đội Văn nghệ Xung kích đầy sâu lắng, ngọt ngào
xuc dong dem dai nhac hoi phut cuoi chia tay sinh vien bao chi nam cuoi
Những tiết mục nhảy đến từ Đội Vũ đạo của Đội Văn nghệ Xung kích đã khuấy động bầu không khí của hội trường.
xuc dong dem dai nhac hoi phut cuoi chia tay sinh vien bao chi nam cuoi

Ở chương cuối của đêm nhạc, Phút cuối 2019 đã dành tặng cho khán giả, đặc biệt là những sinh viên năm cuối một món quà vô cùng ý nghĩa đó chính là vở kịch Về trường đi con. Tiết mục được thể hiện bởi các thành viên đội Kịch Đội Văn nghệ Xung kích. Vở kịch mang đến cho người xem những cảm xúc của lần gặp mặt sau năm tháng rời xa giảng đường đại học, của những kỉ niệm thời sinh viên, những giận hờn vu vơ…

xuc dong dem dai nhac hoi phut cuoi chia tay sinh vien bao chi nam cuoi
xuc dong dem dai nhac hoi phut cuoi chia tay sinh vien bao chi nam cuoi
Kịch báo chí đã trở thành đặc sản của trường Báo trong mỗi sự kiện.
xuc dong dem dai nhac hoi phut cuoi chia tay sinh vien bao chi nam cuoi
Những giọt nước mắt vỡ òa, những cái ôm siết chặt khi ca khúc Phút cuối vang lên.
xuc dong dem dai nhac hoi phut cuoi chia tay sinh vien bao chi nam cuoi
xuc dong dem dai nhac hoi phut cuoi chia tay sinh vien bao chi nam cuoi
Chương trình đã khép lại trong sự xúc động, nghẹn ngào của hàng trăm sinh viên

Phút cuối 2019 đã khép lại với một đêm nhạc khó quên và ngập tràn những xúc cảm. Hi vọng rằng những ước mơ, những đam mê, hoài bão tuổi trẻ của những sinh viên năm cuối sẽ tiếp tục được cất cánh, bay cao và bay xa hơn nữa.

xuc dong dem dai nhac hoi phut cuoi chia tay sinh vien bao chi nam cuoi ‘Amor Fati’ – Dự án đầy màu sắc ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ của sinh viên Báo chí
xuc dong dem dai nhac hoi phut cuoi chia tay sinh vien bao chi nam cuoi Sinh viên Báo chí ‘táo bạo’ với dự án ‘Xích’ đồng hành cùng cộng đồng LGBT

Ngọc Linh