(TGĐA) - Ý nghĩa tên phim của Nửa là đường mật, nửa là đau thương thực chất khác xa với những gì mà chúng ta tưởng tượng.
Nửa là đường mật, nửa là đau thương - cái tên gây nên nhiều chú ý khi mới ra mắt, làm cư dân mạng tự hỏi thực sự nó mang ý nghĩa gì? Người thì cho rằng bộ phim lúc đầu đầy mật ngọt, về sau lại rất nhiều tình tiết "ngược". Người thì khẳng định ngay: "Có mà nam nữ chính phát cẩu lương nhiều quá, làm con dân đau thương cõi lòng". Tuy nhiên, theo cách giải thích mới đây của một cư dân mạng khi phim đã gần kết thúc, xem chừng lại hợp lý hơn:
![]() |
Ý nghĩa của cái tên Nửa là đường mật, nửa là đau thương thực sự là gì? |
![]() |
Cách giải thích khá hợp lý |
Vế "nửa là đường mật" nghĩa là chuyện tình đẹp như cổ tích của Văn Quân và Viên Soái, còn vế "nửa là đau thương" chính là sự chia sẻ cho những trái tim cô đơn, không được hạnh phúc như ý mình, đó là Đỗ Lỗi, Linda, Kiều Tổng ... rồi thậm chí là chính chúng ta, đôi khi lạc lõng giữa thế giới này, chống chọi "không ngừng nghỉ" với sự cô đơn, mong chờ duyên trời sẽ mỉm cười.
![]() |
![]() |
Phim vẫn có những con người đáng thương chưa tìm được hạnh phúc |
Hành trình đi tìm tình yêu có người nếm trải mật ngọt, nhưng cũng có người biết là đau thương mà vẫn cứ theo đuổi. Đỗ Lỗi là một ví dụ không thể nào chính xác hơn, anh là một người đàn ông hoàn hảo, thông minh và đầy tinh tế nhưng đứng trước người con gái mình yêu, anh cũng chỉ trở nên yếu đuối, thậm chí hèn hạ đi đôi ba phần khi biết cô ấy đã về tay kẻ khác.
![]() |
Trích đoạn tập tối hôm nay của Nửa là đường mật, nửa là đau thương:
Còn độc giả TGĐA thì sao? Theo bạn, thế nào mới đúng là Nửa là đường mật, nửa là đau thương?
Vũ Anh