Chuyện lá thư tình của ca sĩ nổi tiếng Kiều Hưng qua lời kể của nhà thơ Châu La Việt

(TGĐA) – Một kỉ niệm khá thú vị của nhà thơ Châu La Việt khi sống và tiếp xúc với những nghệ sỹ trẻ của đoàn Ca múa Nhân dân TW, trong đó có ca sĩ nổi tiếng - NSƯT Kiều Hưng... 

chuyen la thu tinh cua ca si noi tieng kieu hung qua loi ke cua nha tho chau la viet Chuyện kể đầy xúc động của con trai cố nghệ sỹ nổi tiếng Tân Nhân về ca sĩ Tân Nhàn và ca khúc 'Xa khơi'

Ngày ấy, tôi còn là một chú nhóc và ở với mẹ ở đoàn Ca múa Nhân dân TW trong khu văn công Cầu Giấy. Thật ra thì tôi rất nghịch, nhưng thuộc loại nghịch ngầm, nên nhìn bên ngoài chẳng ai biết được, cứ tưởng tôi hiền và ngoan ngoãn lắm. Bởi thế nên được các cô, các chú (Gọi là cô, chú, nhưng cũng chỉ hơn tôi vài tuổi, họ là một lứa diễn viên trẻ rất tài năng và xinh đẹp mới được tuyển về đoàn) giao cho thằng Nhật và tôi hai nhiệm vụ:

Một là, sáng sáng xách nước (Bổ sung) từ bể nước vào buồng tắm cho các cô diễn viên múa tắm (Cô nào cũng đẹp tuyệt vời). Việc này có dịp tôi sẽ kể kỹ lưỡng, bởi cũng nhiều chuyện lý thú lắm, nghe một phát là thèm ngay…

chuyen la thu tinh cua ca si noi tieng kieu hung qua loi ke cua nha tho chau la viet
Hình ảnh anh em tác giả Châu La Việt (tên thật Lê Khánh Hoài) khi còn nhỏ

Nhiệm vụ thứ hai của tôi là đi đưa thư tình (Việc này phần lớn là do các chú đội hát giao phó). Cứ sẩm chiều, khi hoàng hôn sắp buông xuống, côn trùng sắp cất tiếng não nùng (khu văn công ngày ấy bao quanh là cánh đồng lúa nên như chốn thôn quê), y như rằng nheo nhéo các tiếng gọi: “Hoài ơi, chú nhờ việc này. Hoài ơi, chú nhờ việc kia…”. Gọi là “chú nhờ”, nhưng thật ra là sai vặt, và “việc này việc kia” tựu trung cũng là chạy đi đưa thư… tỏ tình cho các chú ấy. “Này nhé, cháu chạy sang đoàn chèo, đưa là thư này cho cô Hiền nhé, cô Hiền hay mặc cái áo đo đỏ ấy?”. “Này nhé, mày chạy sang đoàn Liên khu năm, đưa cái mảnh giấy này cho cô X hay gọi là cô thị Hến ấy…”. Thế là tôi nhận vội nhiệm vụ, co giò chạy như bay sang đoàn chèo, đoàn Liên khu năm, có khi là đoàn xiếc, đoàn tuồng… đưa thư tỏ tình (Mà cũng có khi lại chỉ chạy loanh quanh trong khu nhà ca múa, đưa thư của chú ở đội ca gửi cho cô ở đội múa, đua thư của chú ở đội nhạc gửi cho cô ở đội ca). 10 tuổi, chính thức tôi là “Anh quân bưu vui tính”, với những lá thư tình… chẳng phải dán một con tem nào!

Buồn cười nhất là nhiều chú nhờ tôi, nhưng tất cả lại dặn dò y hệt như nhau, tựu trung gồm 4 điều, nói theo tuần tự: "1 - Cháu đưa sang cho cô X… ở đoàn Y nhé. 2 - Cháu cấm được mở thư ra xem nhé. 3 - Đưa xong về đây nói cho chú biết ngay thế nào nhé. 4 - Cấm được tiết lộ với ai là chú gửi thư cho cô ấy nhé”. Vì ai cũng dặn như vậy, nên tôi thuộc làu, cứ có chú nào gọi “Hoài ơi” là tôi nói ngay “Cháu biết rồi ạ. Cháu sẽ đưa tận tay ạ. Cháu không mở ra xem đâu ạ. Cháu sẽ về báo lại với chú ạ. Cháu sẽ không nói với ai đâu ạ” rồi cầm thư chạy vọt đi…

chuyen la thu tinh cua ca si noi tieng kieu hung qua loi ke cua nha tho chau la viet
Ca sĩ Kiều Hưng khi còn trẻ

Trong những người nhờ tôi chuyển thư, tôi nhớ chú Kiều Hưng là người tâm lý nhất (Ngày ấy chúng tôi rất thích chú vì chú hát bài con ếch xanh: “Này con ếch kia, đi từ đâu tới đây” rất hay). Cứ mỗi khi chú khẽ khàng gọi: “Hoài ơi”, là tôi hiểu ngay, liền tót lên xe đạp của chú để chú chở đi. Đi đâu? Cũng ngay đó thôi, chỉ cách mấy trăm mét, là đoàn ca múa miền Nam. Khi tới gần đoàn, chú thả tôi xuống, đưa tôi một lá thư và nói: “Cháu chuyển vào cho cô T. hộ chú nhé”. Tôi cầm lá thư chạy vào đưa cho cô T, rồi lại chạy ngay ra gốc cây chú đang đứng chờ: “Cháu đưa tận tay cho cô ấy rồi chú ạ”. Thế là chú chở tôi ra phố Cầu Giấy, lúc ấy chỉ như một phố huyện, vào một quán nước đèn dầu leo lét, mua cho tôi một quả chuối và một thanh kẹo lạc như để thưởng công. Nói thật , tôi thấy mỗi chú Kiều Hưng là ân cần như thế. Đợi tôi ăn xong, chú lại chở tôi về, tôi lại đi tìm thằng Nhật bầy ra trò chơi gì đấy, còn chú Kiều Hưng lại xuống phòng tập, ngồi ngay ngắn bên đàn, thả hồn trong tiếng hát: “Bầu trời có sao chiều sao sớm/ Đầu núi kia có ớ ơ hai người/ Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi/ Trời chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiều/ Núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau…”.

Nghe tiếng hát, mẹ tôi bảo có lẽ thằng này đang yêu, nó hát đắm đuối quá… Tôi biết thừa, nhưng cứ giả vờ không biết gì, nằm lim dim ngủ. Còn chú Kiều Hưng dưới phòng tập vẫn cứ ngồi say sưa hát, như để tiếng hát sẽ bay tới cô T ở đoàn ca múa miền Nam cách đấy không xa... (Đấy cũng là bài hát sau này làm nên tên tuổi chú).

chuyen la thu tinh cua ca si noi tieng kieu hung qua loi ke cua nha tho chau la viet
Ca sĩ Kiều Hưng hiện tại

Chỉ đáng tiếc là “Sao sớm sao chiều” ấy đã không gặp nhau. Bằng cớ là sau đó không thấy chú nhờ tôi chạy sang Đoàn ca múa miền Nam đưa thư nữa. Thế mới hay trong đời, chưa hẳn chân tình, hát hay… lại đã may mắn trong tình yêu. Sau này cứ xem phim Vợ chồng A Phủ hay nghe bài Bài ca trên núi, tôi lại thương thương chú Kiều Hưng...

chuyen la thu tinh cua ca si noi tieng kieu hung qua loi ke cua nha tho chau la viet Chuyện kể đầy xúc động của con trai cố nghệ sỹ nổi tiếng Tân Nhân về ca sĩ Tân Nhàn và ca khúc 'Xa khơi'

Châu La Việt