Năm 2016, Mã Thiên Vũ nhận vai Anh Không Thích trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Huyễn Thành.
Trong thời điểm năm 2017 sắp tới, Mã Thiên Vũ lại trở thành Lương Sinh tiểu ca ca, “chàng trai có đôi mắt buồn”, mong qua năm mới Mã Thiên Vũ không còn buồn nữa, tiếp tục mang tới cho khán giả nhiều tác phẩm hay, phát huy sức hấp dẫn của mình.
Mã Thiên Vũ tung bộ ảnh năm mới, trở thành chàng trai mùa đông cực kì đẹp trai.
Mã Thiên Vũ sinh ra tại Đức Châu Sơn Đông, trong một gia đình nhà nông nghèo, mẹ mất khi anh mới 5 tuổi, không lâu sau đó người cha bỏ đi, từ đó Mã Thiên Vũ sống cùng ông bà. Mã Thiên Vũ để anh được đi học, hai người chị lớn đã phải nghỉ học ở nhà. Có không ít người cho rằng Mã Thiên Vũ mang quá khứ ra rêu rao để nhận được sự đồng tình của mọi người, nhưng khi được hỏi anh vô cùng thản nhiên, những điều đó là trải nghiệm của tôi, “chẳng có gì mà phải né tránh”. Mã Thiên Vũ cho biết từ khi đi làm phục vụ tiệm ăn ở Đức Châu cho tới khi lên Bắc Kinh làm bồi bàn, ước mơ của anh chỉ là có tiền về quê mua nhà, cưới vợ. “Khi đó tôi chỉ muốn làm đầu bếp, một tháng kiếm 600 đồng, tiêu hết 200, còn 400 để dành, khi nào có khoảng 4 vạn NDT là sẽ về quê mua nhà, cưới vợ”.
Mã Thiên Vũ nói, mãi đến năm 2004 khi trở thành trợ lí phục trang cho một tạp chí, anh mới biết là mình đẹp trai. “Khi đó nhiều người nói cậu bé này trông rất được, có thể làm người mẫu, diễn viên, nghe nhiều thì tự nhiên mình cũng muốn thử”. Anh cười nói chính vì thế mà báo danh thi vào trường Học viện điện ảnh Bắc Kinh.
Sau đó một vài người bạn giúp anh báo danh chương trình truyền hình thực tế Cố lên! Mình là đàn ông mà!. Từ đây vận mệnh của anh hoàn toàn thay đổi. Tuy cuối cùng không thể lọt vào top 5, nhưng anh vẫn trở thành nhân vật được chú ý nhất sau cuộc thi. Từ năm 2006 (năm Mã Thiên Vũ tham gia cuộc thi) tới năm 2008, anh là cái tên được chú ý nhất trên các trang mạng, album trở thành album bán chạy nhất trong năm, trang cá nhân chưa tới nửa năm lượt truy cập đã trên ngàn vạn.