8 câu thoại gây ám ảnh bậc nhất trong ‘Juvenile Justice’: ‘Cháu nghe nói trẻ em dưới 14 tuổi không bị vào tù ngay cả khi giết người’

(TGĐA) - Những câu thoại phản ánh bộ mặt thật cuộc sống là một trong những lý do giúp Juvenile Justice thu hút sự quan tâm của khán giả.

‘Juvenile Justice’ vượt ‘Tuổi 39’ chiếm giữ ngôi đầu Netflix Hàn Quốc ‘Juvenile Justice’ vượt ‘Tuổi 39’ chiếm giữ ngôi đầu Netflix Hàn Quốc
Phim mới về tội phạm nhí ‘Juvenile Justice’ của ‘chị đại’ Kim Hye Soo gây sốt mạng xã hội Phim mới về tội phạm nhí ‘Juvenile Justice’ của ‘chị đại’ Kim Hye Soo gây sốt mạng xã hội

1. “Chúng ta cần cho chúng thấy luật pháp có thể khắc nghiệt như thế nào! Chúng ta phải dạy chúng rằng làm tổn thương ai đó sẽ phải trả giá đắt”- Shim Eun Seok

Shim Eun Seok là một thẩm phán nghiêm khắc, thông minh và luôn có những hình phạt xứng đáng dành cho bọn tội phạm. Trong tập đầu tiên, cô đã thể hiện rõ quan điểm của mình: “Tôi không có thiện cảm với tội phạm vị thành niên”. Câu này cũng là minh chứng rõ nhất cho tính cách nghiêm túc và không khoan nhượng của Eun Seok. Khi đồng nghiệp Cha Tae Joo (Kim Mu Yeol) liên tục thắc mắc tại sao cô lại có ác cảm với trẻ vị thành niên, nữ thẩm phán đã phản bác rằng bất kể thủ phạm bao nhiêu tuổi thì phạm tội vẫn là phạm tội và không nên nới lỏng hình phạt chỉ vì bị cáo là trẻ vị thành niên.

8 câu thoại gây ám ảnh bậc nhất trong ‘Juvenile Justice’: ‘Cháu nghe nói trẻ em dưới 14 tuổi không bị vào tù ngay cả khi giết người’
Shim Eun Sook là chủ nhân của những câu thoại đắt giá trong phim

2. “Cháu nghe nói trẻ em dưới 14 tuổi không bị vào tù ngay cả khi giết người” - Seung Woo

Đây là câu nói khiến người nghe cảm thấy kinh hãi nhất trong tập đầu tiên. Trong tập phim này, người xem không khỏi bàng hoàng trước một vụ án dựa trên sự kiện có thật ở Hàn Quốc. Cụ thể, cậu bé 9 tuổi Ji Hoo bị nữ sinh 16 tuổi Han Ye Eun và nam sinh 13 tuổi Seung Woo bắt cóc, sát hại và phân xác. Biết mình chưa đủ tuổi vào tù và bị tâm thần phân liệt nên khi bị thẩm vấn về tội sát hại Ji Hu, Seung Woo không ngại khai nhận tất cả, thậm chí còn viện những lý do không thể lạnh lùng hơn để lý giải cho tội ác của mình. Thái độ thờ ơ khi nói chuyện với thẩm phán Shim Eun Sook của Seung Woo khiến mẹ của nạn nhân không nén nổi đau buồn, cô chạy ra khỏi toà và bật khóc.

8 câu thoại gây ám ảnh bậc nhất trong ‘Juvenile Justice’: ‘Cháu nghe nói trẻ em dưới 14 tuổi không bị vào tù ngay cả khi giết người’
Câu nói rợn người của tên hung thủ 13 tuổi Seung Woo

3. “Mọi người thường bộc lộ bản chất thật của mình khi bị dồn vào đường cùng. Đó là lý do tại sao con người độc ác”- Shim Eun Seok

Khi nghe mọi người thảo luận về nhân phẩm và quyền con người của những đứa trẻ vị thành niên phạm pháp, Kim Eun Seok đã nêu rõ quan điểm của mình. Cô tin rằng cách trẻ em chia sẻ câu chuyện của mình với người lớn và cách trẻ em cư xử là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Khi con trai bị kết tội giết người, mẹ của Seong Woo đã không nhận ra những sai lầm của con trai mình, ngược lại, bà muốn che đậy và bao biện cho những sai lầm đó. Mẹ của Seung Woo cho rằng con trai mình chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi và không thể tin được những gì hắn đã làm. Tuy nhiên, trẻ con cũng là con người, và theo lời của Kim Eun Seok, “Con người ta thường bộc lộ bản chất thật của mình khi bị dồn vào đường cùng”.

8 câu thoại gây ám ảnh bậc nhất trong ‘Juvenile Justice’: ‘Cháu nghe nói trẻ em dưới 14 tuổi không bị vào tù ngay cả khi giết người’

4. “Chính tôi là người bị đánh. Tại sao lần nào tôi cũng phải bỏ chạy? ” - Seo Yu Ri

Không chỉ đề cập đến cái ác tiềm ẩn trong mỗi con người, bộ phim còn đưa ra những nguyên nhân dẫn đến nỗi đau cả về mặt thể xác và tâm hồn của trẻ em. Trong tập 3 của bộ phim, khán giả không khỏi rùng mình trước cảnh người cha ruột đánh con gái bằng gậy bóng chày. Điều đáng tiếc ở đây là dù bé gái có bà ngoại ở bên chứng kiến tất cả tội ác nhưng người bà không lên tiếng bảo vệ cháu gái mà thay vào đó lại ra sức bao che cho người cha vô nhân tính.

8 câu thoại gây ám ảnh bậc nhất trong ‘Juvenile Justice’: ‘Cháu nghe nói trẻ em dưới 14 tuổi không bị vào tù ngay cả khi giết người’
Câu nói của Seo Yu Ri khiến khán giả cảm thấy đau lòng

Có lẽ đó là lý do tại sao Yu Ri nghĩ rằng thật sai lầm khi cô ấy được sinh ra và tồn tại trên thế giới này. Dù là nạn nhân nhưng cô vẫn luôn tự trách mình. Chỉ khi nhận được sự thuyết phục của quan tòa, Yu Ri mới có đủ dũng khí để tố cáo cha mình. Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản của Yu Ri khiến người xem không cầm được nước mắt vì nó chứa đựng quá nhiều nỗi buồn và sự đau buồn: “Chính tôi là người bị đánh. Tại sao lần nào tôi cũng phải bỏ chạy?”

5. “Cô ấy là một đứa trẻ bị lạm dụng trong gia đình. Những đứa trẻ như vậy không bao giờ lớn. 10 năm, 20 năm? Thời gian sẽ trôi qua nhưng chúng mãi mãi là một đứa trẻ bị lạm dụng” - Cha Tae Joo

Cả hai đều là thẩm phán, nhưng trong khi Shim Eun Seok nghiêm khắc với bọn trẻ thì Cha Tae Joo lại có xu hướng thông cảm và hiểu chúng hơn. Anh luôn cảm thấy khó hiểu trước sự khắc nghiệt mà đồng nghiệp của mình dành cho bọn trẻ và thường tìm cách để giảm nhẹ vấn đề trước khi cố gắng giải quyết chúng.

Hóa ra, tính cách này của Cha Tae Joo là kết quả của những gì anh đã trải qua trong thời niên thiếu của mình. Cha Tae Joo cũng là nạn nhân của sự ngược đãi gia đình giống như Yu Ri. Vì từng trải và thấu hiểu tâm lý nạn nhân nên Cha Tae Joo luôn có cái nhìn khách quan và thiện cảm hơn với trẻ vị thành niên.

8 câu thoại gây ám ảnh bậc nhất trong ‘Juvenile Justice’: ‘Cháu nghe nói trẻ em dưới 14 tuổi không bị vào tù ngay cả khi giết người’
Cha Tae Joo đồng cảm với trẻ vị thành niên vì những gì từng trải trong quá khứ

6. “Anh ta đã đẩy Shin Woo vào chỗ chết” - Mẹ của Shin Woo

Áp lực học tập, căng thẳng vì thi cử và những kỳ vọng của phụ huynh chính là gánh nặng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ tinh thần của những đứa trẻ trong thời đại hiện nay. Đã có không ít những cái chết đau lòng của học sinh cấp 3 do tự tử vì quá áp lực.

Shin Woo là con trai cả của Kang Won Joong, một thẩm phán đang nhắm tới mục tiêu trở thành đại biểu Quốc hội. Vì Shin Woo gian lận trong kỳ thi, điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cha mình nên cậu bé đã quyết định tự tử. Không một đứa trẻ nào sinh ra đã phải chịu áp lực về điểm số, kỳ thi và thành tích cao. Nếu một đứa trẻ như Shin Woo phải tự tử vì áp lực học tập thì ai là người chịu trách nhiệm cao nhất cho cái chết của nó?

8 câu thoại gây ám ảnh bậc nhất trong ‘Juvenile Justice’: ‘Cháu nghe nói trẻ em dưới 14 tuổi không bị vào tù ngay cả khi giết người’
Câu chuyện của Shin Woo là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh

7. “Xin hãy trả lại cho tôi cuộc sống trước đây” - Kang Seon Ah

Vụ án cuối cùng của Juvenile Justice là một vụ án gây chấn động không thua kém gì vụ án trong tập đầu tiên. Tập 10 kể về một nhóm thanh thiếu niên dụ các nạn nhân nữ vô tội mà họ gặp trên mạng, sau đó cưỡng hiếp họ. Không dừng lại ở đó, nhóm này thậm chí còn ghi lại các đoạn phim để bán lấy tiền.

Kang Seon Ah cũng là một trong những nạn nhân của nhóm này. Tuy nhiên, khác với những nạn nhân trước, cô dũng cảm đứng lên tố cáo tội ác của bọn chúng. Đáng tiếc, sau khi mọi chuyện bại lộ, thay vì được chăm sóc, bảo vệ thì xã hội lại chỉ nghi ngờ và cô lập Seon Ah.

8 câu thoại gây ám ảnh bậc nhất trong ‘Juvenile Justice’: ‘Cháu nghe nói trẻ em dưới 14 tuổi không bị vào tù ngay cả khi giết người’
Nỗi đau mà các nạn nhân đang phải chịu đựng không thể nào chữa lành

Khi được hỏi về điều muốn nói nhất với những tên tội phạm vị thành niên, Seon Ah không hề chửi rủa hay trách móc họ, cô chỉ cầu mong cuộc sống của mình được trở lại bình thường như trước khi tất cả những điều này xảy ra. Tội phạm có thể đã phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra, nhưng nỗi đau mà các nạn nhân đang phải chịu đựng thì không thể nào chữa lành được.

8. “Tôi ghét tội phạm vị thành niên” - Shim Eun Seok

Là lời mở đầu bộ phim nhưng chỉ đến tập cuối, người xem mới nhận ra ý nghĩa câu nói của thẩm phán Shim Eun Seok. Hóa ra, con của Shim Eun Seok đã bị Hwang In Jun và Baek Do Hyun, những tội phạm vị thành niên trong vụ án cưỡng hiếp Seon Ah giết hại.

Hai tên này đã ném một viên gạch từ sân thượng xuống khiến cậu bé tử vong ngay tại hiện trường. Tuy nhiên, vì chưa thành niên nên chúng đã được phán xét là vô tội chỉ sau 3 phút. Sự hận thù của Eun Seok bắt đầu từ đó. Sau ngần ấy năm, Shim Eun Seok vẫn bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra và vẫn không thể tìm ra lối thoát cho nỗi khốn khổ của mình, đó là lý do tại sao những tội ác vị thành niên luôn ám ảnh vị thẩm phán khắc nghiệt này.

8 câu thoại gây ám ảnh bậc nhất trong ‘Juvenile Justice’: ‘Cháu nghe nói trẻ em dưới 14 tuổi không bị vào tù ngay cả khi giết người’
Nguyên nhân đau lòng đằng sau sự căm ghét tội phạm vị thành niên của Shim Eun Sook
‘Juvenile Justice’ vượt ‘Tuổi 39’ chiếm giữ ngôi đầu Netflix Hàn Quốc ‘Juvenile Justice’ vượt ‘Tuổi 39’ chiếm giữ ngôi đầu Netflix Hàn Quốc
Phim mới về tội phạm nhí ‘Juvenile Justice’ của ‘chị đại’ Kim Hye Soo gây sốt mạng xã hội Phim mới về tội phạm nhí ‘Juvenile Justice’ của ‘chị đại’ Kim Hye Soo gây sốt mạng xã hội

Linh Trần

KBIZoom