9 giải thưởng cao nhất thuộc về sinh viên Khoa Âm nhạc Sân khấu Điện ảnh trường Đại học Văn Lang tại Liên hoan phim ngắn TP. HCM lần II

(TGĐA) - Lễ bế mạc Liên hoan phim ngắn TP. HCM lần II diễn ra sôi động vào tối ngày 8/6 tại Nhà hát Thành phố. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh - Hội điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện.

Khai mạc Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần II - năm 2026 Khai mạc Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần II - năm 2026
45 poster phim tranh giải 'Cuộc thi thiết kế poster phim' tại Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần II - năm 2026 45 poster phim tranh giải 'Cuộc thi thiết kế poster phim' tại Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần II - năm 2026

Tham dự có: ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM; ông Trần Thế Thuận - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM; TS-NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam; PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng trường Đại học Văn Lang; bà Nguyễn Thị Nga - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân TP. HCM cùng đông đảo các NSND, NSƯT, Hội viên, các nhà làm phim trẻ và sinh viên các trường Đại học tại Thành phố…

9 giải thưởng cao nhất thuộc về sinh viên Khoa Âm nhạc Sân khấu Điện ảnh trường Đại học Văn Lang tại Liên hoan phim ngắn TP. HCM lần II

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát hành và Phổ biến phim Việt Nam, đại diện Ban giám khảo LHP ngắn TP. HCM lần II - 2026 đánh giá các tác phẩm dự thi. LHP có hơn 100 bộ phim ngắn tham dự bao gồm phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình với sự đa dạng, phong phú về đề tài; sự tươi mới trong cách thể hiện; có nhiều thể nghiệm trong ứng dụng công nghệ, sử dụng A.I hỗ trợ. Hầu hết các phim đều thể hiện ý thức làm nghề nghiêm túc, truyền tải được những năng lượng tích cực; biến những quan sát, nhận thức từ cuộc sống thành những âm thanh, hình ảnh sinh động trên màn hình, với nhiều cách kể riêng biệt, mang dấu ấn tác giả.

Phim truyện có số lượng phim tham gia nhiều nhất, chiếm gần 50% tổng số phim. Mỗi phim mang đến một lát cắt thú vị, phong phú về cuộc sống, trong đó hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh sống động 24/24 giờ luôn hiện diện như một phim trường lý tưởng của những "đoàn phim sinh viên".

Điểm nổi bật phim truyện lần này chính là sự quan tâm đến những ký ức lịch sử đất nước của những người trẻ và những thể nghiệm mang đậm nét tác giả, riêng biệt và ấn tượng với nội dung sâu sắc, nhân văn. (Phim Phía sau người lính - đạo diễn Lê Thị Diễm Quỳnh; phim Vị tựa như không - đạo diễn Phan Bảo Tuấn). Một điểm nhấn tích cực là nghệ thuật truyền thống đã được các tác giả đưa vào phim với nhiều tình cảm, mong muốn những di sản văn hóa thuần Việt được lưu giữ, được sống thật sự với nhiều thế hệ khán giả. Vì hầu hết phim là của những người trẻ, nên đời sống của chính thế hệ đó đã được phản ánh với nhiều góc nhìn đa dạng: sôi nổi đậm chất sinh viên, suy tư bởi những áp lực lập thân lập nghiệp, những câu chuyện tình, những đổ vỡ, thất vọng và hy vọng; nhưng trên hết là cách nhìn tích cực, tình cảm được sẻ chia trong mỗi câu chuyện, đôi khi là rất ngắn.

Nếu phim truyện ngắn luôn mang tính thể nghiệm thì phim tài liệu là minh chứng cho sự năng động, nhanh nhạy trong tiếp cận đề tài, sự chững chạc trong cách thể hiện của những người làm phim. Thành phố mang tên Bác là nơi các nhà làm phim tài liệu đã thực hiện nhiều thước phim giá trị về một thành phố đầy sức sống và phát triển không ngừng; Nhiều bộ phim với những câu chuyện hết sức sống động, đem lại những cảm xúc quý giá. Nhiều phim đã ghi lại vẻ đẹp di sản từ nhiều miền đất nước với những hình ảnh đẹp, ấn tượng. (phim 5 điều Bác dạy - đạo diễn Huỳnh Bá Phúc, Ông Đủ - đạo diễn Nguyễn Xuân Giang; Người gieo mầm khát vọng Việt - đạo diễn Đỗ Thoan; Bác sĩ ở xã đảo - đạo diễn Cao Mai; Cổ sắc - đạo diễn Lê Giang).

Phim hoạt hình mang lại nhiều sự ngạc nhiên và kỳ vọng. Các tác giả đã có sự ứng dụng nhuần nhuyễn giữa sức sáng tạo của con người và sự hỗ trợ của công nghệ; Họ chủ động trong cách chọn đề tài, cách kể và cách thể hiện đặc thù của loại hình. Họ có sự lựa chọn rõ nét giữa tác phẩm điện ảnh do con người thực hiện hoặc công nhận sự hỗ trợ của A.I. (phim búp bê Tịnh dung - đạo diễn Bùi Thị Ngọc Anh; phim Khuấy lên khoảng không - đạo diễn Nguyễn Hoàng Khang). Nhiều phim có tạo hình đẹp, với nhiều cách thể hiện khác nhau như hoạt hình 2D, 3D hoặc búp bê...

9 giải thưởng cao nhất thuộc về sinh viên Khoa Âm nhạc Sân khấu Điện ảnh trường Đại học Văn Lang tại Liên hoan phim ngắn TP. HCM lần II

Mùa Liên hoan phim năm nay cũng ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của các đạo diễn, sinh viên đến từ các trường đào tạo nghệ thuật điện ảnh có uy tín, chất lượng như trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Văn Lang, trường Đại học FPT tại Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Công nghệ TP. HCM (Hutech) cùng các nhà làm phim độc lập, các đơn vị sản xuất phim có truyền thống như Công ty CP Phim Giải Phóng, Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Vĩnh Long, An Giang…

Kết quả:

Giải nhất

- Phim truyện: Nghiệp (Karma) của đạo diễn Phạm Hữu Trí - sinh viên Khoa Âm nhạc Sân khấu Điện ảnh trường Đại học Văn Lang. Phim từng đoạt giải Cánh diều bạc của Hội Điện ảnh Việt Nam.

- Phim tài liệu: Người gieo mầm khát vọng Việt - đạo diễn Đỗ Thoan, Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng.

- Phim hoạt hình: Cuộc hồi hương kỳ diệu - đạo diễn Minh Uyển, Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng.

9 giải thưởng cao nhất thuộc về sinh viên Khoa Âm nhạc Sân khấu Điện ảnh trường Đại học Văn Lang tại Liên hoan phim ngắn TP. HCM lần II

Giải nhì

- Phim truyện: Phía sau người lính - đạo diễn Lê Thị Diễm Quỳnh, sinh viên Khoa Âm nhạc Sân khấu Điện ảnh trường Đại học Văn Lang.

- Phim tài liệu: Bác sĩ ở xã đảo - đạo diễn Cao Mai, Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng.

- Phim hoạt hình: Sống còn - đạo diễn nhóm GMT.

9 giải thưởng cao nhất thuộc về sinh viên Khoa Âm nhạc Sân khấu Điện ảnh trường Đại học Văn Lang tại Liên hoan phim ngắn TP. HCM lần II

Giải ba

- Phim truyện: Tiếng thét - đạo diễn Hồ Minh Khoa, sinh viên Khoa Âm nhạc Sân khấu Điện ảnh, trường Đại học Văn Lang; Vị tựa như không - đạo diễn Lâm Phong, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM và Màu mang thít - đạo diễn Đỗ Hoàng Huy do Huybutfilm sản xuất.

- Phim tài liệu: Ông ĐủHai cuộc đời trong tiếng chuông đều của đạo diễn Nguyễn Xuân Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

Phim hoạt hình: Ngược dòng - đạo diễn Minh Uyển, Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng; Khuấy lên khoảng không - đạo diễn Nguyễn Hoàng Khang, sinh viên Khoa Mỹ thuật & Thiết kế trường Đại học Văn Lang và Quýt (Wish) - nhóm đạo diễn Dương Bình Phương Nhi và Phạm Ngọc Tân.

9 giải thưởng cao nhất thuộc về sinh viên Khoa Âm nhạc Sân khấu Điện ảnh trường Đại học Văn Lang tại Liên hoan phim ngắn TP. HCM lần II

Giải khuyến khích

- Phim truyện: Vết sẹo - đạo diễn Nguyễn Thảnh Vinh; Ảo - đạo diễn Phan Thị Bích Ngọc và Vùng đau đáu - đạo diễn Huỳnh Lê Trúc Quỳnh.

- Phim tài liệu: Khoảnh khắc bất diệt - đạo diễn Trần Văn Thắng; Với tay ôm mây trời - đạo diễn Vân Thanh và 5 điều Bác dạy - đạo diễn Huỳnh Bá Phúc.

- Phim hoạt hình: Hộp bánh của ngoại - nhóm đạo diễn Phương Nhi, Ngọc Tân, Thanh Phong; Tò he du hí - nhóm đạo diễn Mèo Tam Thể và Tịnh Dung - đạo diễn R&B Studio.

9 giải thưởng cao nhất thuộc về sinh viên Khoa Âm nhạc Sân khấu Điện ảnh trường Đại học Văn Lang tại Liên hoan phim ngắn TP. HCM lần II

Giải thưởng cá nhân

Có 4 giải cá nhân xuất sắc thuộc 4 hạng mục đều của sinh viên Khoa Âm nhạc Sân khấu Điện ảnh trường Đại học Văn Lang: Biên kịch xuất sắc - Hồ Minh Khoa (phim Tiếng thét); Thiết kế xuất sắc - Nguyễn Quốc Hưng (phim Lặng lẽ trôi về); Âm nhạc xuất sắc - Nguyễn Lưu Thanh An (phim Tiếng thét); Quay phim xuất sắc - Nguyễn Tùng Lâm và Hoàng Bảo Quyên (phim Nghiệp (Karma) và thứ 5 là hạng mục Đạo diễn xuất sắc thuộc về Phan Bảo Tuấn.

Hạng mục Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc vinh danh nam diễn viên Trần Đại Chính và nữ diễn viên Ngọc Diệp - sinh viên Khoa Âm nhạc Sân khấu Điện ảnh trường Đại học Văn Lang.

Hạng mục Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc vinh danh nam diễn viên Khánh Duy - sinh viên Khoa Âm nhạc Sân khấu Điện ảnh trường Đại học Văn Lang và nữ diễn viên Nguyễn Bích Hà My.

9 giải thưởng cao nhất thuộc về sinh viên Khoa Âm nhạc Sân khấu Điện ảnh trường Đại học Văn Lang tại Liên hoan phim ngắn TP. HCM lần II

Chương trình Vườn ươm tài năng điện ảnh - HCMC Short Form Film Lab 2026 - nằm trong khuôn khổ LHP lần thứ 2 - 2026, do Trung tâm Nghệ thuật phối hợp cùng Công ty cổ phần tập đoàn Điện ảnh và Công nghệ M.T.H (MTH Corporation) tổ chức, từ ngày 6 đến 8/6. Chương trình được xây dựng với sứ mệnh trở thành chiếc cầu nối giữa ý tưởng và tác phẩm, giữa những nhà sản xuất trẻ và ngành công nghiệp điện ảnh đang phát triển hiện đại chuyên nghiệp ngày nay. Từ 19 dự án đăng ký tham gia, có 12 dự án vào vòng chung khảo. Phim đoạt Giải nhất - Quán trà nhân sinh, phim đoạt Giải nhì - Căn phòng và những giọt nước vắng mặt và 2 phim đồng Giải ba - Trần sao âm vậyĐào.

9 giải thưởng cao nhất thuộc về sinh viên Khoa Âm nhạc Sân khấu Điện ảnh trường Đại học Văn Lang tại Liên hoan phim ngắn TP. HCM lần II

Nữ đạo diễn Đỗ Thoan - Giải nhất phim tài liệu Người gieo mầm khát vọng Việt chia sẻ: "Gần 4 tháng làm làm phim miệt mài và đam mê của cả ê-kip, tôi hiểu rõ, bộ phim có thể chạm đến trái tim của khán giả, bởi vì chú Nguyễn Thanh Mỹ là một nhân vật quá đẹp, bước ra từ cuộc đời thực... Xuyên suốt bộ phim là câu chuyện về một con người luôn sống để cho đi. Ở chú, ta thấy rõ cái tâm trong sáng với tầm nhìn xa cùng một dũng khí phi thường đã dốc toàn lực để xây dựng và phát triển quê hương Trà Vinh, đồng thời gây dựng để phát triển cho thế hệ trẻ Việt Nam ngày hôm nay và cho mai sau. Bộ phim đã có sự đồng cảm, truyền được động lực cho mọi người sống tử tế, cùng mong muốn được cống hiến cho xã hội nhiều hơn...".

Đạo diễn Phạm Hữu Trí - đoạt Giải nhất phim truyện Nghiệp (Karma) chia sẻ: "Phim là cách nhìn về phật giáo đương đại, nói về trách nhiệm của con người trong xã hội khi muốn làm một điều gì đó. Từ nghịch cảnh trong thời điểm đại dịch, hầu như ai cũng bị trầm uất. Ba của Trí làm việc ở Ban Tôn giáo Thành phố nên có nhiều sách nghiên cứu về tôn giáo đã đưa cho con trai đọc. Từ đó Trí có góc nhìn về cuộc sống hoàn toàn khác, không cảm thấy có yếu tố tâm linh mà ngược lại có một tinh thần tích cực rất cần thiết cho những người trẻ. Một ý tưởng nhen nhóm phải làm phim và Trí đã mạnh dạn trình bày với thầy đạo diễn Tường Phương. Khi viết kịch bản Trí hơi sợ, khi ở hiện trường quay cũng vẫn sợ, bởi thiết nghĩ mình còn quá ngây ngô, không hoàn hảo trước đề tài vừa khó, vừa nhạy cảm, lại thiếu kinh nghiệm làm phim. Thật bất ngờ, khi làm xong phim, Trí nhận ra mình đã vượt qua nỗi sợ của sự ngây ngô ấy không biết từ lúc nào và thấy mình đã dũng cảm hơn về tư duy cùng bản lĩnh quyết đoán trong cuộc sống. Lần thứ hai nhận giải, Trí tự hào là phim có thêm 2 người bạn trong ê-kip vinh dự nhận giải Quay phim xuất sắc và Nam diễn viên chính xuất sắc. Trí vô cùng cảm ơn thầy cô cùng các bạn".

PGS.TS. NGƯT Phan Bích Hà - Trưởng khoa Khoa Âm nhạc Sân khấu Điện ảnh trường Đại học Văn Lang, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (Hội đồng giám khảo vòng chung kết) nhận định: "Lần này các tác phẩm dự thi hoàn toàn có nhiều điểm khác lạ. Đó là sự bứt phá để đi vào nhiều đề tài khác nhau. Thí dụ ở các cuộc thi trước các bạn không quan tâm lắm về đề tài chiến tranh, lịch sử. Nhưng bây giờ sau dấu ấn từ phim Mưa đỏ, có một số bạn lại đi sâu vào thể loại chiến tranh và lịch sử. Các bạn có những góc nhìn về lịch sử rất trực diện, không phải chỉ qua những trang sử đã học, mà qua những trang nhật ký của ông bà trước đây đã từng kinh qua chiến tranh hay qua những câu chuyện của thế hệ đi trước. Song đặc biệt góc nhìn ấy lại khá lạc quan và nhiều yếu tố tích cực. Ngoài ra có một số bạn lại rất đắm đuối, dứt khoát lột tả hơi thở mới về cuộc sống của đồng bào miền Tây sông nước. Thiết tưởng họ trẻ sẽ thích những cái gì hào hoa, hào nhoáng bên ngoài về cấu trúc bề nổi hiện đại của thành phố.

Còn về nghệ thuật thể hiện, nhiều bạn đã phá vỡ cấu trúc làm phim, không theo cách cũ như thời gian quá khứ, quá vãng trôi đi thì phải phục hiện lại là màu sắc như thế này rồi phải sử dụng ánh sáng màu sắc như thế kia. Nhưng các bạn lại phá cách không cần. Tức là muốn kể về quá khứ hay là kể về hiện tại... thì vẫn trên một mặt phẳng không gian đấy, vẫn trên một cái trục thời gian đấy mà nó làm cho người xem phải nghĩ, phải theo dõi. Có thể là các bạn tiếp thu từ điện ảnh nước ngoài như điện ảnh của Hollywood, Hàn Quốc, song các bạn đã không sợ rằng người xem không hiểu những cái mình muốn kể. Tức là vẫn cố gắng để thể hiện một cái gì đó có khác đi một chút để cho mới lạ hơn. Mặc dù là thành công hay chưa thành công, nhưng chúng tôi vẫn đánh giá cao về thể nghiệm và tinh thần không sợ thất bại. Nhìn chung các tác giả đều thể hiện được tâm huyết, quyết liệt trong từng tác phẩm, tất cả đều hướng đến những ý tưởng độc đáo, những nhân vật có cá tính mạnh và những vấn đề xã hội rất nhân văn, cho thấy sự nghiêm túc trong thái độ giảng dạy và học tập của cả thầy trò".

Khai mạc Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần II - năm 2026 Khai mạc Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần II - năm 2026

(TGĐA) - Lễ khai mạc Liên hoan phim ngắn TP. HCM lần II – năm ...

45 poster phim tranh giải 'Cuộc thi thiết kế poster phim' tại Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần II - năm 2026 45 poster phim tranh giải 'Cuộc thi thiết kế poster phim' tại Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần II - năm 2026

(TGĐA) - Đây là một trong chuỗi hoạt động của Liên hoan phim ngắn TP. ...

Vũ Liên

Photo: Hoàng Kính