'Ăn đi rồi kể': Diệu Nhi - Puka 'song kiếm hợp bích' quyết tâm 'bóc trần' hình tượng của Trịnh Thăng Bình

(TGĐA) - Sau tập 3 với những khoảnh khắc siêu đáng yêu đến từ "hai thiên thần ẩm thực" Trịnh Thăng Bình và Kim Min Kyu, những thông tin thú vị về món Tteokbokki đến từ gian bếp của bếp trưởng Park Jun Woo, Ăn đi rồi kể trở lại với tập 4 và mang đến cho người xem những màn "cười xỉu" và loạt pha lầy lội của hai khách mời: Gin Tuấn Kiệt, Puka.

'Ăn đi rồi kể': Puka 'bốc phốt' gây sóng gió món phô mai ngâm mắm của Diệu Nhi 'Ăn đi rồi kể': Puka 'bốc phốt' gây sóng gió món phô mai ngâm mắm của Diệu Nhi
'Ăn đi rồi kể': Kaity Nguyễn trổ tài bếp núc, quyết không để Diệu Nhi 'chơi dơ' 'Ăn đi rồi kể': Kaity Nguyễn trổ tài bếp núc, quyết không để Diệu Nhi 'chơi dơ'

Tiếp nối màn thi đấu đang bước vào giai đoạn gay cấn ở tập 3 giữa đội Hàn Quốc và đội Việt Nam, tập 4 Ăn đi rồi kể mang đến cho khán giả kết quả "cực nóng" đến từ nhà bếp của bếp trưởng Park Jun Woo.

Như thường lệ, bếp trưởng Park Jun Woo sẽ là người đưa ra kết quả. Thế nhưng, với màn thi đấu ngang tài ngang sức của hai nam thần, bếp trưởng Park Jun Woo đã quyết định nhờ đến sự trợ giúp của… cả ê-kíp quay phim với hình thức bỏ phiếu không để tên. Và trải qua màn bầu chọn, Trịnh Thăng Bình chính thức mang về chiến thắng đội Việt Nam.

'Ăn đi rồi kể': Diệu Nhi - Puka 'song kiếm hợp bích' quyết tâm 'bóc trần' hình tượng của Trịnh Thăng Bình

Bộ đôi khách mời "quăng thính" cực chuyên nghiệp, riêng đội chủ nhà chỉ toàn là meme

Cứ tưởng rằng cuộc chiến trong gian bếp giữa hai mỹ nam Trịnh Thăng Bình - Kim Min Kyu đã đủ khiến khán giả “no nê”, tập 4 Ăn đi rồi kể quyết định chiêu đãi người xem màn đối đầu của Gin Tuấn Kiệt và Puka trong thử thách mang tên: Thả thính là dính.

Quy tắc trò chơi khởi động tương đối đơn giản, cả hai phải nhìn vào mắt nhau với phần đầu được cố định bởi hai chiếc nón kết dính. Người thua là người quay mặt đi hoặc bật cười trước những lời "thính" của đối phương.

'Ăn đi rồi kể': Diệu Nhi - Puka 'song kiếm hợp bích' quyết tâm 'bóc trần' hình tượng của Trịnh Thăng Bình

Cặp đầu tiên được chọn “lên sân” chính là bộ đôi Gin Tuấn Kiệt và Puka để đáp lại sự phấn khích của MC Đại Nghĩa. Không quá khó khăn, chỉ với câu: "Em có số làm chồng chị", Puka đã hạ đo ván Gin Tuấn Kiệt. Trong khi Gin Tuấn Kiệt "đau đớn" vì thua cuộc một cách dễ dàng, MC Đại Nghĩa và Trịnh Thăng Bình - Diệu Nhi được một phen cười như được mùa.

Sau màn "cẩu lương" của bộ đôi đầu tiên, đến cặp thứ hai - Trịnh Thăng Bình và Diệu Nhi, đúng như dự đoán, khán giả có thể thoải mái thu về hàng loạt meme mới. Khán giả đã được xem màn quăng thính của Puka nhưng ở phiên bản lầy lội hơn.

Đối nghịch với sự lầy lội của Diệu Nhi, Trịnh Thăng Bình chứng tỏ khả năng né thính đỉnh cao và sự dày dặn kinh nghiệm của mình. Theo đó, chủ nhân ca khúc Người ấy không những tài tình nén cười mà còn đoán trước được những câu thả thính của Diệu Nhi.

Kết quả, Diệu Nhi thua cuộc vì không thể vượt qua sự cứng cỏi của Trịnh Thăng Bình. Và hình phạt cho đội thua trong thử thách là buộc phải bịt mắt để chọn nguyên liệu làm Tteokbokki. Tất nhiên, Puka không quên tận dụng cơ hội trêu chọc người chị em thân thiết của mình bằng cách thay chả cá Hàn Quốc bằng... khăn giấy.

Người tranh thủ từng phút "cướp" nguyên liệu, người xoay sở hết giờ mới xong phần sơ chế

'Ăn đi rồi kể': Diệu Nhi - Puka 'song kiếm hợp bích' quyết tâm 'bóc trần' hình tượng của Trịnh Thăng Bình

Luôn là một trong những phần “đinh” được mong chờ nhất các tập Ăn đi rồi kể, các sao vào bếp sẽ mang đến điều gì thú vị? Sự hài hước trong gian bếp lần này với hai vị khách mời Puka và Gin Tuấn Kiệt cùng món Tteokbokki có đủ sức làm khán giả "cười xỉu"? Hãy yên tâm, trận chiến trong bếp của Ăn đi rồi kể từ Hàn Quốc đến Việt Nam chưa bao giờ khiến người xem phải thất vọng.

Mở đầu cho loạt khoảnh khắc mang đậm tính giải trí chính là Diệu Nhi. Vì thua cuộc, đội của Diệu Nhi và Gin Tuấn Kiệt không thể lấy đủ nguyên liệu cho món Tteokbokki. Thế nên, trong sự nhanh trí và hài hước của mình, Diệu Nhi chỉ còn cách… ăn cắp nguyên liệu của đội Trịnh Thăng Bình và Puka để mang những món cần thiết về cho Gin Tuấn Kiệt.

'Ăn đi rồi kể': Diệu Nhi - Puka 'song kiếm hợp bích' quyết tâm 'bóc trần' hình tượng của Trịnh Thăng Bình

Là một trong những người chị em thân thiết, Puka gần như đoán trước những ý đồ của Diệu Nhi. Bên cạnh đó, không ít lần, màn "tấu hài" của "thánh lươn lẹo" Diệu Nhi và Puka trong vai trò người lấy - người bảo vệ các nguyên liệu cũng trở thành điểm nhấn không thể qua bỏ. Chính sự hài hước và "ăn miếng, trả miếng" của cả hai đã khiến không khí trường quay trở nên rộn ràng.

Được giao trọng trách nấu ăn nhưng hai nam đồng đội của cả hai nữ nghệ sĩ cũng không thua kém về khoảng "quăng miếng". Trịnh Thăng Bình tiếp tục chứng tỏ độ duyên dáng của mình với loạt khoảnh khắc đáng yêu; ngược lại, Gin Tuấn Kiệt cho thấy sự dễ thương có thể làm "mềm" mọi trái tim kể cả khi không rành bếp núc.

Theo đó, lúc Diệu Nhi tích cực "cướp" nguyên liệu từ đội đối thủ và bất chấp sự ngăn cản quyết liệt của Puka, Gin Tuấn Kiệt vẫn kiên nhẫn sơ chế mãi đến khi thời gian trôi đi quá nửa. Đứng trước sự xáo trộn trong căn bếp, hết quăng miếng, MC Đại Nghĩa lại phải "cạn lời" với các đàn em.

'Ăn đi rồi kể': Diệu Nhi - Puka 'song kiếm hợp bích' quyết tâm 'bóc trần' hình tượng của Trịnh Thăng Bình

Sau khi trải qua khoảng thời gian đầy dữ dội và vất vả trong gian bếp, cả hai đội cũng hoàn tất món Tteokbokki biến tấu của mình. Áp dụng công thức được học từ chính bếp trưởng Park Jun Woo, "hai thiên thần ẩm thực" Trịnh Thăng Bình và Diệu Nhi đã nỗ lực hướng dẫn các khách mời thực hiện theo đúng với phong vị món Jeukseok Tteokbokki.

Thế nhưng, để phù hợp tinh thần biến tấu, Jeukseok Tteokbokki mà các khách mời có phần thêm thắt gia vị để phù hợp với khẩu vị người ăn. Do đó, cùng công thức, hương vị của Jeukseok Tteokbokki đến từ hai đội lại hoàn toàn khác nhau. Vậy sau cùng, ai mới là đội chinh phục được giám khảo: đầu bếp Park Ji Hoon?

'Ăn đi rồi kể': Diệu Nhi - Puka 'song kiếm hợp bích' quyết tâm 'bóc trần' hình tượng của Trịnh Thăng Bình

Nếu bạn nghĩ, vị đầu bếp sẽ dễ dàng thưởng thức món ăn của hai đội và đưa ra đánh giá thì… bạn sai rồi. Diệu Nhi và Puka đã cùng lúc sử dụng "mỹ nhân kế" để có thể kiếm thêm điểm về cho đội của mình. Dẫu vậy, dựa trên cách chế biến và khẩu vị gần với người Hàn Quốc cũng như dung hòa được đặc tính của các nguyên liệu, đầu bếp Park Ji Hoon đã chọn Trịnh Thăng Bình - Puka là đội giành chiến thắng với món Tteokbokki ngẫu hứng.

Tập 4 khép lại với rất nhiều tiếng cười, sự lầy lội của đội chủ nhà và hết mình của các khách mời. Tuy thua nhưng Gin Tuấn Kiệt cho biết anh rất thích thú vì có thể học được công thức chế biến Tteokbokki chuẩn vị Hàn nhưng kết hợp sự sáng tạo của chính mình với các nguyên liệu có thể dễ dàng tìm trong gian bếp.

Tập 4 Ăn đi rồi kể:

'Ăn đi rồi kể': Puka 'bốc phốt' gây sóng gió món phô mai ngâm mắm của Diệu Nhi 'Ăn đi rồi kể': Puka 'bốc phốt' gây sóng gió món phô mai ngâm mắm của Diệu Nhi

(TGĐA) - Sau 2 tập “đổ bộ” màn ảnh nhỏ Việt Nam và trở thành ...

'Ăn đi rồi kể': Kaity Nguyễn trổ tài bếp núc, quyết không để Diệu Nhi 'chơi dơ' 'Ăn đi rồi kể': Kaity Nguyễn trổ tài bếp núc, quyết không để Diệu Nhi 'chơi dơ'

(TGĐA) - Không khí tập đầu tiên khiến người xem cười không ngớt, tập 2 ...

Mi Ty