Ca sĩ Mỹ Lệ: Tôi không cần danh xưng diva, mỗi người phải chọn điều mình theo đuổi

(TGĐA) - Xuất hiện trở lại trong vai trò giám khảo khách mời của chương trình Người kể chuyện tình năm nay, ca sĩ Mỹ Lệ tiếp tục ghi dấu ấn bởi sự điềm đạm, tinh tế và những chia sẻ thẳng thắn, giàu trải nghiệm.

Ca sĩ Mỹ Lệ bật mí cuộc sống thường nhật sau ánh đèn sân khấu Ca sĩ Mỹ Lệ bật mí cuộc sống thường nhật sau ánh đèn sân khấu
Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 53: Đã qua thời phải chứng minh tôi là ai! Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 53: Đã qua thời phải chứng minh tôi là ai!

Với ca sĩ Mỹ Lệ, mỗi lần đồng hành cùng các chương trình âm nhạc là một cơ hội để nhìn lại hành trình của chính mình cũng như tiếp thêm động lực cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Là gương mặt quen thuộc trên hàng ghế giám khảo của nhiều chương trình như: Đấu trường ngôi sao, Thách thức giới hạn hay Người kể chuyện tình ở các mùa trước, Mỹ Lệ cho biết cơ duyên trở lại lần này đến rất tự nhiên. “Mỗi chương trình đều có tiêu chí riêng và mình sẽ bám vào đó để đánh giá. Khi các thí sinh đã vào đến vòng sâu, các bạn đều là những người có thực lực, tiệm cận với tính chuyên nghiệp, nên mình chủ yếu chia sẻ để các bạn hoàn thiện hơn”, chị nói.

Ca sĩ Mỹ Lệ: Tôi không cần danh xưng diva, mỗi người phải chọn điều mình theo đuổi

Không phải là giám khảo xuyên suốt, Mỹ Lệ nhìn nhận vị trí giám khảo khách mời mang lại cho chị những trải nghiệm khác biệt. Chị đánh giá thí sinh ở khoảnh khắc hiện tại, nơi cảm xúc, phong độ và câu chuyện âm nhạc được thể hiện rõ nét nhất, thay vì theo dõi cả một hành trình dài. Điều đó giúp chị giữ được sự khách quan và tươi mới trong mỗi lần xuất hiện.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ với Mỹ Lệ tại chương trình là cuộc hội ngộ với ca sĩ Long Nhật. Ít ai biết rằng ca sĩ Long Nhật từng là học trò của ba chị - người đã phát hiện và dìu dắt nam nghệ sĩ từ những ngày đầu theo con đường ca hát tại các đoàn ca múa nhạc Bình Trị Thiên và Hương Giang. “Đến giờ anh Nhật vẫn luôn nhớ ơn ba tôi, người đã đưa anh vào nghề”, Mỹ Lệ chia sẻ. Sau khoảng hai năm không gặp, sự tái ngộ lần này mang đến cho chị nhiều cảm xúc thân tình.

Ca sĩ Mỹ Lệ: Tôi không cần danh xưng diva, mỗi người phải chọn điều mình theo đuổi

Trước những so sánh về danh xưng diva hay câu hỏi liệu có cảm giác “tụt lại phía sau” so với một số đồng nghiệp cùng thời, Mỹ Lệ thẳng thắn cho rằng mỗi nghệ sĩ đều có lựa chọn riêng. “Với tôi, diva không phải là điều quá quan trọng. Mỗi người một giai đoạn, một mục tiêu. Khi mình chọn gia đình, hạnh phúc và sự ổn định, thì phải chấp nhận bớt đi những thứ khác. Không ai có thể có tất cả”, chị bộc bạch. Chính vì vậy, nữ ca sĩ không cảm thấy chạnh lòng khi rút bớt khỏi showbiz, mà ngược lại, luôn vui mừng trước thành công của bạn bè, đồng nghiệp.

Nhìn về thị trường âm nhạc hiện tại, Mỹ Lệ cho rằng âm nhạc Việt Nam không thiếu tài năng, thậm chí đang vươn xa hơn với nhiều gương mặt trẻ tạo được dấu ấn. Tuy nhiên, nhịp sống và guồng quay quá nhanh khiến các nghệ sĩ trẻ phải cạnh tranh khốc liệt, đôi khi thiếu sức bền. “Các bạn rất vất vả, và tôi thật sự thương”, chị nói, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với thế hệ kế cận - những người đang nắm giữ tương lai của âm nhạc Việt.

Ở góc độ một người đi trước, Mỹ Lệ cũng đưa ra lời khuyên thẳng thắn về câu chuyện bản quyền âm nhạc. Theo chị, sự sòng phẳng thái quá đôi khi lại vô tình kìm hãm đời sống của ca khúc. “Ngày xưa, chỉ cần nói với nhau vài câu là có thể hát bài của nhau, rất vui vẻ và hỗ trợ nhau để bài hát được lan tỏa. Bây giờ nhiều bạn đặt nặng vấn đề bản quyền, làm khó nhau, mà như vậy thì bài hát dễ bị chìm”, chị chia sẻ từ chính trải nghiệm cá nhân của mình khi thực hiện album mới.

Ca sĩ Mỹ Lệ: Tôi không cần danh xưng diva, mỗi người phải chọn điều mình theo đuổi

Sau thời gian dài ấp ủ, Mỹ Lệ chuẩn bị giới thiệu đến công chúng album hòa tấu mang tên My Second Voice. Đây được xem là bước ngoặt mới trong hành trình nghệ thuật của chị, nơi nữ ca sĩ không còn đứng ở vai trò giọng hát quen thuộc, mà thể hiện bản thân qua tiếng đàn và tư duy âm nhạc. “Nghệ sĩ muốn tồn tại bền vững thì phải đổi mới, nhưng sự đổi mới đó phải xuất phát từ bản lĩnh và khả năng thật sự của mình”, chị khẳng định.

Ở Mỹ Lệ, khán giả không chỉ thấy một ca sĩ từng được yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào, mà còn là hình ảnh của một nghệ sĩ điềm tĩnh, biết đủ và kiên định với con đường mình đã chọn.

Ca sĩ Mỹ Lệ: Tôi không cần danh xưng diva, mỗi người phải chọn điều mình theo đuổi

Người kể chuyện tình vòng 7 tập 14 với chủ đề Trái tim lỗi nhịp sẽ mang đến 3 tiết mục đáng mong chờ từ hai giọng ca Quỳnh Cầm và N Ly được phát sóng 21h00 thứ năm ngày 29/1 trên kênh THVL1.

Ca sĩ Mỹ Lệ bật mí cuộc sống thường nhật sau ánh đèn sân khấu Ca sĩ Mỹ Lệ bật mí cuộc sống thường nhật sau ánh đèn sân khấu

(TGĐA) - Trong hậu trường chương trình Thách thức giới hạn 2025, ca sĩ Mỹ ...

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 53: Đã qua thời phải chứng minh tôi là ai! Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 53: Đã qua thời phải chứng minh tôi là ai!

(TGĐA) - Trong chương trình Chuyện tối cùng sao, ca sĩ Mỹ Lệ - giọng ...

Mi Ty