(TGĐA) - Từ Hy Viên là một diễn viên, một nghệ sĩ, một người mẹ, một người vợ, nhưng trên hết, cô là chính mình. Gánh vác nhiều vai trò như vậy, mọi hành động của cô đều được công chúng theo dõi sát sao. Liệu cuộc đời của Từ Hy Viên có vất vả không? Câu trả lời của cô là: "Ngọt bùi tự nhận lấy, hoàn toàn không để tâm”.
![]() | Chồng Từ Hy Viên đau khổ, bỏ ăn uống sau khi vợ ra đi |
![]() | Kết quả phân chia tài sản của Từ Hy Viên: Chia đều cho DJ Koo và các con |
Từ lâu đã thấu triệt ải sinh tử
Từ khi nổi tiếng với bộ phim Vườn sao băng, sau đó dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình ăn khách, Từ Hy Viên trở thành một trong những nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Đài Loan. Nhưng ngay từ lâu, cô đã từng tiết lộ rằng mình nhìn thấu sự sống và cái chết:
![]() |
"Dù gặp bất cứ khó khăn gì, tôi vẫn có thể tiếp tục bước đi. Tôi luôn cảm thấy thế giới sau khi chết rất đẹp, vậy nên dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cùng lắm là chết mà thôi. Đến lúc đó, tôi sẽ hạnh phúc, vì điều ước của tôi đã hoàn thành”.
Sáu năm trước, khi chụp ảnh bìa cho tạp chí ELLE ở tuổi 42, Từ Hy Viên lại một lần nữa nhắc đến cái chết: "Cuộc đời này không có thứ gì là cứ muốn là có được, cũng không có gì là có thể đạt được chỉ nhờ may mắn. Tôi không còn sợ cái chết nữa, hoàn toàn không sợ”.
Khi sinh con trai, Từ Hy Viên suýt mất mạng trên bàn mổ: "Tôi nhớ lúc đó mình được cấp cứu trong bệnh viện, nhưng vì tình trạng sức khỏe mà bác sĩ không dám tiêm thuốc giảm đau. Thế là mỗi ngày tôi đau đến bật khóc, đau đến ngất đi, mãi đến 10 ngày sau mới mơ hồ mở mắt ra. Điều đầu tiên tôi hỏi là con tôi đâu, cảm thấy 10 ngày qua mình không thể chăm sóc con tử tế, thế nên tôi lập tức đòi ôm con rời đi. Dù bác sĩ luân phiên thuyết phục tôi ở lại thêm 1 tuần hoặc ít nhất 3 ngày nữa để theo dõi, nhưng tôi nói không có chuyện thương lượng”.
Trải qua khoảnh khắc thập tử nhất sinh, Từ Hy Viên càng thêm thấu triệt: "Con người mãi mãi không biết khi nào sẽ ra đi, vì vậy tôi không còn sợ cái chết nữa, hoàn toàn không sợ”. Chính vì hiểu rõ lẽ vô thường, cô càng trân trọng từng phút giây, dành trọn tình cảm cho những người mình yêu thương.
Con đường nghệ thuật đầy suôn sẻ
Năm 1994, Từ Hy Viên và em gái Từ Hy Đệ theo học tại Trường Nghệ thuật Hoa Cương ở Đài Bắc. Tại đây, họ kết bạn với một nhóm bạn cùng lớp, lấy biệt danh là nhóm "Thất Tiên Nữ", trong đó có nữ diễn viên kiêm ca sĩ Phạm Hiểu Huyên, Ngô Bội Từ và A Nhã.
Trong thời gian học tại Hoa Cương, hai chị em nhà họ Từ bắt đầu biểu diễn với tư cách là nhóm nhạc đôi S.O.S (viết tắt của "Chị em nhà Từ"). Năm 1995, ca khúc nhạc pop phong cách kẹo cao su "Mối tình mười phút" do nhóm S.O.S trình bày trở thành bản hit. Sau này, họ đổi tên nhóm thành A.S.O.S, nghĩa là "Toàn thể chị em nhà họ Từ", và cùng nhau dẫn dắt các chương trình tạp kỹ như "Tôi đoán, tôi đoán, tôi đoán đoán đoán" (1996-2000) và "100% Giải trí" (1998-2005).
![]() |
Từ Hy Viên đã tận dụng sự nổi tiếng của mình từ bộ phim Vườn sao băng để quảng bá hai cuốn sách hướng dẫn làm đẹp rất bán chạy, xuất bản lần lượt vào năm 2004 và 2007. Trong sách, cô khuyến khích độc giả thử sử dụng rượu vang đỏ để chăm sóc da mặt nhằm chống lão hóa, cũng như dùng thuốc mọc tóc Rogaine để làm dày lông mày.
Năm 2008, Từ Hy Viên lấn sân sang điện ảnh Hoa ngữ, đóng vai một người phụ nữ bị các đặc vụ quốc tế bắt cóc trong phim Giữ liên lạc, phiên bản làm lại từ bộ phim Hollywood Cellular (2004). Đến năm 2010, Từ Hy Viên vào vai một phụ nữ tàn bạo giết chồng chưa cưới và cha mẹ anh ta trong đêm tân hôn trong bộ phim võ hiệp Kiếm vũ, do Dương Tử Quỳnh đóng chính.
Dám yêu dám hận
Năm 2011, Từ Hy Viên tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí, nhưng mối quan hệ đầy sóng gió giữa cô với doanh nhân Trung Quốc Uông Tiểu Phi (kết hôn năm 2010) vẫn khiến cô luôn là tâm điểm chú ý. Năm 2021, Từ Hy Viên quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm không hạnh phúc, cô được quyền nuôi hai con gồm con gái Uông Hy Nguyệt và con trai Uông Hy Lâm. Năm 2022, Từ Hy Viên gây bất ngờ khi tuyến bố tái hôn với ca sĩ Hàn Quốc Koo Jun-yup (DJ Koo), anh là bạn trai cũ đã nhiều năm mất liên lạc.
Nhiều người thích dùng cụm từ "dám yêu dám hận" để miêu tả Từ Hy Viên. Quả thực, trước tình yêu, cô luôn biết rõ mình muốn một người bạn đời như thế nào, cũng như kiểu quan hệ mà mình mong muốn. Khi cảm thấy mối quan hệ không còn như kỳ vọng, cô sẽ quyết đoán rời đi, không lãng phí tình cảm của bản thân. Cách xử lý dứt khoát và gọn gàng này, dù ở thời đại nào, cũng giống như một làn nước trong trẻo.
![]() |
Nhiều người cho rằng, Từ Hy Viên có tính cách mạnh mẽ, thậm chí có người thừa nhận rằng họ sợ sự thẳng thắn của cô. Nhưng thực ra, cô chỉ là một cô gái bộc trực, thẳng thắn thể hiện sở thích và cảm xúc của mình mà thôi. Khi đối diện với tình yêu, dù mạnh mẽ đến đâu, Từ Hy Viên cũng có lúc mềm yếu. Cô từng nhún nhường vì bạn trai cũ, thay đổi bản thân để chiều lòng họ, thậm chí sẵn sàng hạ thấp lòng tự trọng để làm họ vui.
Thế nhưng, Từ Hy Viên vẫn chưa từng tìm thấy một người đàn ông thực sự hiểu và yêu cô. Dường như trên thế gian này, chỉ có Koo Jun-yup là người thấu hiểu cô nhất.
Về tương lai của hai đứa trẻ, Từ Hy Viên chỉ có một mong ước này
Khi nói về cách nuôi dạy con, Từ Hy Viên có giọng điệu vô cùng dịu dàng, mang một sự bao dung kiên nhẫn như thể có thể chờ đợi mãi mãi. Cô không phải là một “bà mẹ hổ” kiểm soát con cái, trừ khi có nguy hiểm, nếu không cô sẽ không ngăn cản những điều mà con muốn làm. Cô cho rằng nên để con tự do phát huy khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của mình.
"Ví dụ như bé Nguyệt rất thích dùng băng keo dán khắp nhà, làm cho nó trông như một mạng nhện. Tôi đều không cho dì giúp việc gỡ nó ra, dù đôi khi vì thế mà em trai bị vấp ngã. Nhưng tôi nghĩ đó chính là năng khiếu nghệ thuật của con. Vì vậy, trên mỗi bức tường trong nhà đều có tranh vẽ nguệch ngoạc của con, đôi khi là trên ghế sofa, đôi khi là trên giường, nhưng tôi đều không cho ai lau sạch chúng đi”.
Từ Hy Viên tin rằng mỗi đứa trẻ đều có tiềm năng chưa được khai phá và không nên bị dập tắt một cách dễ dàng. Do đó, khi con tập trung vào một việc gì đó, dù là xem phim hoạt hình, vẽ tranh hay chơi đồ chơi, Từ Hy Viên đều không cho phép người lớn làm phiền, ngay cả khi đến giờ ăn. Thậm chí, khi đồ chơi bị bày bừa khắp nơi, cô cũng không trách mắng các con.
Từ Hy Viên từng gặp nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh tim và động kinh. Cơn động kinh khi sinh con trai suýt lấy đi mạng sống của cô. Sự ra đi của cô đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trên khắp châu Á và gây ra làn sóng thảo luận trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Theo South China Morning Post, nhiều người hâm mộ đau buồn đã tìm đến công ty trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc, với yêu cầu mô phỏng phong cách viết của cô để soạn thảo một bức thư tạm biệt.
![]() | Mẹ chồng cũ livestream kiếm tiền trong ngày Từ Hy Viên trở về Đài Loan |
![]() | Chồng Từ Hy Viên đau khổ, bỏ ăn uống sau khi vợ ra đi |
![]() | Kết quả phân chia tài sản của Từ Hy Viên: Chia đều cho DJ Koo và các con |