Cựu danh thủ Hồng Sơn tiếc nuối khi con trai không nối nghiệp cầu thủ

(TGĐA) - Trong chương trình Kính đa chiều, cựu danh thủ Hồng Sơn không khỏi xúc động và vui sướng khi nhớ lại những bàn thắng để đời của mình đối với bóng đá Việt Nam.

Tập 3 series 'Why call me by Fire?': Hồng Sơn dành nhiều lời khen cho Đăng Khôi ở vòng thi đua xe Tập 3 series 'Why call me by Fire?': Hồng Sơn dành nhiều lời khen cho Đăng Khôi ở vòng thi đua xe
'Why call me by fire?' tập 8: Trương Thế Vinh khẳng định Hồng Sơn là 'vũ khí bí mật'! 'Why call me by fire?' tập 8: Trương Thế Vinh khẳng định Hồng Sơn là 'vũ khí bí mật'!

Vốn là huyền thoại của bóng đá Việt, Hồng Sơn đã lập nên nhiều bàn thắng lịch sử cho đội tuyển nước nhà. Xuất hiện trong chương trình Kính đa chiều, cựu danh thủ Hồng Sơn có dịp ôn lại những khoảnh khắc khó quên của bản thân cũng như bóng đá Việt Nam.

Cựu danh thủ Hồng Sơn tiếc nuối khi con trai không nối nghiệp cầu thủ

Khi được host chương trình là đạo diễn Lê Hoàng hỏi về khoảnh khắc quan trọng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp, cựu tiền vệ Hồng Sơn liền nhắc đến trận bán kết Tiger Cup 1998. Vì đây giải đấu đầu tiên mà Tiger Cup tổ chức tại Việt Nam, trên sân Hàng Đẫy. Năm ấy, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc thắng đội tuyển Thái Lan với tỷ số 3 – 0, một kết quả không tưởng. Bởi trước đó, đội tuyển bóng đá Việt Nam luôn ở thế yếu, là “cửa dưới” và chưa từng “đánh bại” Thái Lan. Do đó, 3 bàn thắng mà cầu thủ Trương Việt Hoàng, Hồng Sơn và Văn Sỹ Hùng lập nên cho đội tuyển Việt Nam trong vòng bán kết Tiger Cup 1998 không chỉ là niềm vui của cả dân tộc mà còn là mốc son lịch sử đầy tự hào.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Áo - Alfred Riedl, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã lập nên kỳ tích. Cứ ngỡ rằng Việt Nam sẽ nắm chắc chức vô địch Tiger Cup 1998 trong tay vì đã vượt qua một “đối thủ” mạnh thế nhưng bàn thắng tình cờ bằng vai của Sasikumar trong vòng chung kết đã khiến tất cả hy vọng tan vỡ. Bởi đội tuyển Singapore khi ấy không được đánh giá cao nên sau kết quả này, các cầu thủ lẫn những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều tiếc nuối vì đội tuyển nước nhà đã tiến đến rất gần chiếc cúp vô địch.

Cựu danh thủ Hồng Sơn tiếc nuối khi con trai không nối nghiệp cầu thủ

Ngoài kỷ niệm về Tiger Cup 1998, đạo diễn Lê Hoàng đặc biệt nhớ về cựu danh thủ Hồng Sơn với bàn thắng để đời tại SEA Games 1999. Nhắc đến sự kiện này, cựu danh thủ Hồng Sơn vẫn nhớ như in khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng theo kiểu “nhà binh”. Theo cựu tiền vệ kể lại, trong trận bán kết SEA Games 1999, đội tuyển Việt Nam đối đầu với tuyển Indonesia. Trong khi cổ động viên của đội bạn lên đến 2.000 – 4.000 người thì cổ động viên Việt Nam chỉ khoảng 200 người, trong đó dẫn đoàn là Bảo Quốc và Phương Thanh. Dẫu sân cỏ rợp màu cờ sắc áo của cổ động viên Indonesia nhưng vẫn không làm nhụt chí đội tuyển Việt Nam. Bằng chứng chính là bàn thắng của của Hồng Sơn.

Cựu danh thủ kể lại, sau khi nhận được đường chuyền vượt tuyến của Đức Thắng, Hồng Sơn một nhịp tung chân sút xa vào khung thành Indonesia rồi chạy ra cột phạt góc ăn mừng bằng kiểu chào quân đội. Khoảnh khắc ăn mừng ấy của Hồng Sơn đã in sâu trong tâm trí của những người hâm mộ và trở thành cách ăn mừng kinh điển của cầu thủ Việt. Cựu tiền vệ Hồng Sơn vui sướng nhớ lại: “Trước khi chào thì tôi 'rút súng', phải nói đó là một kỷ niệm rất hay và tuyệt vời”.

Cựu danh thủ Hồng Sơn tiếc nuối khi con trai không nối nghiệp cầu thủ
Cựu danh thủ Hồng Sơn tiếc nuối khi con trai không nối nghiệp cầu thủ

Khi được đạo diễn Lê Hoàng đề cập đến chuyện nối nghiệp, cựu danh thủ Hồng Sơn tiết lộ anh từng mong muốn con trai sẽ bước tiếp con đường của mình và trở thành cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, con trai của Hồng Sơn không đam mê với môn thể thao này và khá sợ nắng khi phải “phơi” ngoài trời. Cựu tiền vệ Hồng Sơn chia sẻ: “Tôi có một con trai và hai con gái. Từ khi con trai 5 – 6 tuổi, tôi đã đưa con đi cùng mỗi khi thi đấu với đội Thể Công hay đội tuyển. Tôi cũng muốn cha truyền con nối nhưng con trai không đam mê bóng đá, từ đó con cũng sợ nắng nên khi ra nắng một lúc lại xin bố vào trong. Cũng tiếc, nếu bây giờ con theo bóng đá thì tôi vẫn ủng hộ”.

Hồng Sơn bộc bạch, đến hiện tại, bóng đá đã mang lại cho anh rất nhiều thứ. Tuy con đường sự nghiệp của cầu thủ không mấy dễ dàng, có những giai đoạn Hồng Sơn gặp chấn thương hay chạnh lòng nhưng nếu được lựa chọn thì cựu tiền vệ vẫn muốn con trai sẽ nối nghiệp mình.

Trái ngược với niềm tin mãnh liệt vào bóng đá của cựu danh thủ Hồng Sơn, đạo diễn Lê Hoàng tiết lộ những người trong ngành mách nhau không muốn con mình theo đuổi sự nghiệp sân khấu vì quá rõ những khó khăn vất vả của công việc này. Thậm chí, đạo diễn Lê Hoàng còn hài hước tiết lộ rằng người trong nghề kháo nhau không nên cho đoàn phim thuê nhà.

Cựu danh thủ Hồng Sơn tiếc nuối khi con trai không nối nghiệp cầu thủ

Cuối chương trình, đạo diễn Lê Hoàng nhận định bóng đá mang đến cho người xem những cảm xúc đặc biệt, không thể nào quên, thậm chí còn vượt xa cả một quyển sách hay một bộ phim. Dù bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục có những giai đoạn rực rỡ khác, nhưng những ký ức về các “người hùng” sân cỏ như Hồng Sơn và những khoảnh khắc “vàng son” của bóng đá Việt sẽ không bao giờ phai mờ trong lòng người hâm mộ.

Kính đa chiều chủ đề tiếp theo Thông điệp từ hài độc thoại với sự tham gia của host Phương Uyên và diễn viên hài độc thoại Uy Lê sẽ được phát sóng vào lúc 20h00 ngày 25/9 trên kênh VTV9.

Tập 3 series 'Why call me by Fire?': Hồng Sơn dành nhiều lời khen cho Đăng Khôi ở vòng thi đua xe Tập 3 series 'Why call me by Fire?': Hồng Sơn dành nhiều lời khen cho Đăng Khôi ở vòng thi đua xe

(TGĐA) - Tại tập 3 của series Why call me by Fire?, khán giả lần ...

'Why call me by fire?' tập 8: Trương Thế Vinh khẳng định Hồng Sơn là 'vũ khí bí mật'! 'Why call me by fire?' tập 8: Trương Thế Vinh khẳng định Hồng Sơn là 'vũ khí bí mật'!

(TGĐA) - Trong tập 8 của series Why call me by Fire?, những phần tập ...

Mi Ty