(TGĐA) - Đây là đêm giao lưu thứ 2 (sau phim Cánh đồng hoang ngày 27/4) trong hoạt động ý nghĩa - chương trình triển lãm và chiếu phim với chủ đề Âm vang đại thắng mùa xuân 1975 trong điện ảnh vào tối ngày 28/4 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP. HCM. Rất đông khán giả ở nhiều độ tuổi đã đến vây kín khán đài trước hơn cả tiếng đồng hồ chờ đón sự kiện.
Chương trình do Viện Phim Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
![]() |
Tham dự sự kiện có Phó giám đốc Sở VH-TT TP. HCM - NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, ông Huỳnh Công Khôi Nguyên - Giám đốc Nhà Văn hóa Điện ảnh TP. HCM, ông Nguyễn Tấn Kiệt - Trưởng phòng nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM. Ê-kip đoàn phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối gồm: Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, nhà sản xuất Trí Viễn cùng các diễn viên: NSƯT Cao Minh, Hồ Thu Anh, Hoàng Minh Triết, Nhật Ý, Khánh Ly, Anh Tú Wilson, A Tới.
![]() |
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên từng giao lưu nhiều lần với khán giả, vẫn không khỏi xúc động chia sẻ: "Dự án bắt đầu từ năm 2014 trong lần đi tìm hiểu kỹ về Củ Chi và được các cô chú du kích từng sống và chiến đấu ở đây kể lại. Những câu chuyện của họ hay đến độ cứ ám ảnh tôi và nghĩ ngay mình đã tìm được kho báu để có thể làm một bộ phim về Củ Chi. Ở Củ Chi, chúng ta có thể thấy tinh thần của người Việt Nam, tinh thần của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và nó rất đặc biệt, không giống bất cứ nơi nào trên thế giới và nếu làm thì hẳn đây là bộ phim thật tuyệt vời. Tôi viết kịch bản từ năm 2014 đến năm 2016 và từ đó đi tìm nguồn lực để có thể thực hiện bộ phim. May mắn, năm 2022, đúng vào dịp sắp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, tôi có đủ nguồn lực để làm bộ phim. Đấy là hạnh phúc lớn với tôi và ê-kip. Tôi thực sự biết ơn những người đã đồng hành cùng bộ phim".
Đạo diễn chia sẻ thêm: "Thực ra thời điểm Củ Chi lúc đó khốc liệt hơn nhiều khi tôi dàn dựng trong phim. Tôi nghe rất nhiều câu chuyện phi thường lắm, nhưng không thể đem hết vào phim. Sự thật luôn vĩ đại hơn những gì trong phim rất nhiều".
![]() |
Nhà sản xuất Trí Viễn luôn hướng mắt về NSND Thanh Thúy bày tỏ: "Khi đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đưa kịch bản và ý tưởng cho nhiều nhà sản xuất trong đó có Viễn. Đọc xong kịch bản, thực lòng ban đầu Viễn nghĩ ngay không biết sẽ phải làm phim thế nào? Sau đó cà đạo diễn, sản xuất, thiết kế ngồi lại rồi cùng nhau mày mò, suy nghĩ, vì từ trước tới giờ chưa làm phim nào trong điều kiện của không gian căn hầm lại quay suốt 12 tiếng mỗi ngày. Đoàn phim đã phải phục dựng toàn bộ đường hầm trong phim để khi quay có thể đặt máy, lật góc này góc kia. Càng quay, đoàn phim càng gặp nhiều khó khăn… tới mức tôi đã lên gặp chị Thanh Thúy và kêu 'chị ơi, giúp em…'. Thế là bằng cách này, cách kia, chị tìm mọi cách liên hệ với Bộ quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 7, gặp Củ Chi, tham mưu cho TP. HCM hỗ trợ tích cực đoàn phim thực hiện các cảnh quay lớn của bộ phim".
![]() |
Ngoài những chia sẻ của các diễn viên trẻ về quá trình nhập vai, hầu hết các bạn chia sẻ họ đã quên hẳn mình là người diễn viên mà đều trải nghiệm trên phim trường như tinh thần ôm súng và ý chí chiến đấu của những nam nữ du kích vùng đất Củ Chi kiên cường này, là chia sẻ nổi bật của chú Sáu - NSƯT Cao Minh: khởi động thú vị đầu tiên ông hào hứng hỏi khán giả ở đây đã xem phim chưa, nếu chưa hãy xem liền đi, phim hay và vô cùng ý nghĩa. Nhiều lần nén xúc động khi nghe các diễn viên trẻ chia sẻ, khiến anh lặng đi nhớ lại cảnh quay bị lính Mỹ moi lên bằng máy xúc dưới địa đạo. Thực ra cảnh quay không hề khó với anh mà cái khó lại chính là hình ảnh ấy làm anh nhớ tới gia đình, quê hương Củ Chi của mình từng trải qua sự khốc liệt đó của cuộc chiến, khi mình tận mắt chứng kiến lúc đang còn nhỏ…
Sau đó một khán giả thắc mắc về hình ảnh kết phim, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên bật mí: "Đó chính là ý tưởng mà tôi muốn dựng lại ở phiên bản mới và sẽ có hình ảnh kết phim thay đổi. Đây cũng chính là bản phim tôi muốn tặng cho khán giả trong ngày lễ lớn của dân tộc 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".
![]() |
Một khán giả đặc biệt đến từ Hàn Quốc - ông Kim rất hào hứng chia sẻ ông đã xem bộ phim Địa đạo: "Thật khâm phục về lòng yêu nước và sức mạnh quyết chiến của nhân dân Việt Nam. Vị đạo diễn bộ phim thật giỏi. Sau khi xem phim tôi đã đến ngay địa đạo Củ Chi để trải nghiệm, Cảm ơn bộ phim".
![]() |
![]() |
Sau phần giao lưu với đoàn phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, chương trình đã chiếu hai phim tài liệu Victoria Vietnam (Chiến thắng Việt Nam) và Thành phố lúc rạng đông.
Phim tài liệu Victoria Vietnam vừa được Viện phim Thụy Điển tặng cho Viện phim Việt Nam ngày 25/4 vừa qua. Phim màu dài 32 phút do đạo diễn Bo Öhlén thực hiện ghi lại nhiều hình ảnh cảm động của nhân dân Thụy Điển cùng lãnh đạo, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển xuống đường cầm cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, giương cao khẩu hiệu, biểu ngữ bằng tiếng Việt, ca ngợi chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975. Đạo diễn và quay phim đã bắt được nhiều biểu cảm, thần thái hào hùng của người dân Thụy Điển cùng nhau đồng thanh hát vang bài Giải phóng miền Nam và Quốc ca Việt Nam được dịch ra tiếng Thụy Điển. Có nhiều bạn còn đeo cả huy hiệu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cùng nắm tay hô vang "Mặt trận giải phóng miền Nam chiến thắng", "Trả lại tự do cho Việt Nam", "Việt Nam chiến thắng, Việt Nam quang vinh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm".
![]() |
Một điểm nhấn khá ấn tượng và thú vị của bộ phim tài liệu là ở phần cuối phim, khi Générique (giới thiệu phim) hiện lên toàn qua những trang giấy, lại được viết chữ tiếng Việt hoàn toàn bằng tay. Qua đó càng thấy ê-kip phim Thụy Điển rất trân trọng bộ phim cùng mối tình hữu nghị vô cùng quý báu giữa hai quốc gia.
![]() | Giao lưu cùng đoàn phim 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối' tại chương trình 'Tri ân lịch sử - Truyền lửa thanh niên' (TGDA) – Nhân kỷ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất ... |
![]() | 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối' phiên bản đặc biệt - Lời cảm ơn gửi đến khán giả cả nước (TGĐA) - Trong dòng chảy của tháng 4 - tháng của những ký ức và ... |
Vũ Liên