(TGĐA) - Điên thì có sao tập 11 là tập phim để biên kịch phân phát cẩu lương cho khán giả xem phim với tình tiết hết sức ngọt ngào.
'Điên thì có sao' được chấm 9,3/10 trên IMDB, khán giả nước ngoài ngày càng phát cuồng | |
5 bản nhạc phim trong ‘Điên thì có sao’ khiến trái tim thổn thức liên hồi |
Điên thì có sao như thường lệ luôn khiến khán giả bất ngờ với nhiều pha "bẻ lái" cực gắt của biên kịch. Tuy nhiên tập 11 phát sóng hôm qua lại trở nên khác thường với hành động "dữ dội" của nhân vật Moon Gang Tae (Kim So Hyun), anh trao cho Ko Mun Yeong (Seo Ye Ji) một nụ hôn đầy tình tứ và ướt át, làm người xem không thể không đỏ mặt.
Điên thì có sao tập 11 gây sốt với phân cảnh ướt át |
Đến thẳng nhà Ko Mun Yeong khi tưởng rằng bệnh nhân Park Ok Ran sẽ làm gì cô, Ko Mun Yeong tỏ ra hoảng hốt lo sợ, ôm lấy Mun Mun Yeong vào lòng. Kể cả vậy, Mun Yeong vẫn lạnh nhạt vì cho rằng, anh đến không vì nhớ cô.
Đến lúc này, Moon Gang Tae gạt đi hết liêm sỉ và mặc cảm mình đã giữ trong lòng bấy lâu, anh tới bên giường của Ko Mun Yeong và suýt cùng nữ nhà văn "diễn cảnh nóng". Cả hai chỉ dừng lại khi Mun Yeong phát hiện Kang Tae đang bị sốt. Tuy nhiên, Gang Tae lại thả thính bằng một câu hết sức quắn quéo: "Anh bị ốm nhưng là ốm tương tư đó mà!".
Trích đoạn "ướt át" của tập 11:
Dân tình dù có tiếc hùi hụi vì cảnh nóng không diễn ra nhưng dù thế nào, Mun Yeong cũng đã tìm cách hòa hơp cùng anh trai Gang Tae để cả 3 sau này có thể chung sống cùng nhau. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy diễn biến phim sắp sửa chuyển sang một giai đoạn khác, đó là hành trình giải mã bí ẩn về sự mất tích của mẹ Ko Mun Yeong cũng như tại sao mẹ của anh em Gang Tae lại bị giết hại.
Sự thật mẹ ruột của Ko Mun Yeong là ai đã bắt đầu nhen nhóm |
'Điên thì có sao' được chấm 9,3/10 trên IMDB, khán giả nước ngoài ngày càng phát cuồng | |
5 bản nhạc phim trong ‘Điên thì có sao’ khiến trái tim thổn thức liên hồi |
Vũ Anh