(TGĐA) - Cuộc chiến tại toà án của Meera kéo dài đã 7 năm mà vấn đề duy nhất phải làm rõ là cô có chồng hay chưa?
![]() |
Diễn viên Pakistan Meera |
Tên thật Irtiza Rubab, Meera được xem là ngôi sao của Lollywood, kinh đô điện ảnh Lahore của Pakistan. Cô có mặt trong nhiều bộ phim thương mại và đoạt nhiều giải thưởng trong nước. Nhưng cô cũng nổi tiếng vì một lý do khác: phản bác tuyên bố của một người đàn ông là cô đã cưới ông ta!
Ngoài việc đóng phim tại quê nhà, diễn viên 40 tuổi này còn lấn sân sang cả Bollywood kế cận và tuyên bố thích làm… chính trị. Cô đưa nhiều video phong cách và quan điểm cá nhân về một số vần đề lên mạng xã hội.
Cô từng hát diễu ca khúc My Heart Will Go On của bộ phim Titanic và đưa lên mạng. Thậm chí khi rời phòng xử án Pakistan Meera cũng hát. Rắc rối xảy ra vào năm 2009, khi doanh nhân Ateeq-ur-Rehman sống tại Faisalabad bất ngờ tiết lộ với báo chí là ông ta đã cưới Meera trong một buổi lễ riêng tư vào năm 2007. Ông cũng rất bất mãn khi cô không công khai về chồng mình mà cứ vờ như còn độc thân. Để chứng minh, ông đưa ra cả tờ giấy hôn thú, đệ đơn kiện Meera tại nhiều tòa án và khuyên cô… đừng dại dột cưới ai khác trước khi ly hôn.
![]() |
Meera bên ngoài toà án |
Người đàn ông này cũng khẳng định ngôi nhà Meera đang sống là nhà của ông ta và muốn chính quyền dùng biện pháp ngăn chặn không cho cô ra nước ngoài trước khi tòa xử xong. Luật sư Balakh Sher Khosa của Meera cho biết nguyên đơn đã để nghị tòa xét nghiệm xem Meera còn… trinh hay không!
“Nhưng toà Thượng thẩm Lahore High bác đề nghị này, vì tại Pakistan, yêu cầu xét nghiệm chỉ được chấp nhận đối với người bị cưỡng hiếp hay loạn luân. Trong trường hợp của Meera, phải có sự đồng ý của đương sự. Nhưng chẳng ai lại đồng ý với một tuyên bố vô căn cứ như thế” – luật sư nói.
Meera xem tất cả tố cáo của Rehman là đơm đặt. Cô khẳng định mình chưa cưới ai. “Thình lình có ai đó tuyên bố đã cưới tôi. Ai cho phép ông ta gọi tôi là vợ?” – cô hỏi.
![]() |
Meera từng đoạt nhiều giải thưởng trong nước |
Năm 2010, Meera đệ đơn phản kiện lên toà, yêu cầu xem xét tính xác thực của tờ hôn thú. Vụ án được người dân Pakistan đón nhận với các ý kiến trái chiều. Có người nói Rehman tìm kiếm sự nổi tiếng bằng trò “bẩn”, nhưng cũng có người nói “không có lửa sao có khói!”.
Ali Bokhari, luật sư của Rehman khẳng định đám cưới là có thật trước sự chứng kiến của mẹ và bác ông ta. “Vì vậy, cách tốt nhất là Meera nên thú nhận mình có chồng” – ông nói.
Lê Tây Sơn