Đinh Y Nhung: Giản dị từ cuộc sống đến diễn xuất cho vai diễn đẹp và tỏa sáng!

(TGĐA) - Hẹn gặp Đinh Y Nhung vào thời điểm cô có phim Điều ước cuối cùng đang chiếu tại các rạp và nhận dự án điện ảnh mới Song hỷ lâm nguy. Vẫn nụ cười hiền lành, hòa nhã, Đinh Y Nhung chia sẻ chân thành về nghề diễn viên cô đam mê và về hạnh phúc gia đình mà cô trân trọng.

NSND Tự Long hé lộ vai diễn huyền bí trong 'Hộ linh tráng sĩ' NSND Tự Long hé lộ vai diễn huyền bí trong 'Hộ linh tráng sĩ'
Phim điện ảnh 'Hộ linh tráng sĩ' mang khí phách Việt ngàn năm đến triển lãm Quốc gia với màn diễu hành cổ phục và gian hàng trải nghiệm đặc biệt Phim điện ảnh 'Hộ linh tráng sĩ' mang khí phách Việt ngàn năm đến triển lãm Quốc gia với màn diễu hành cổ phục và gian hàng trải nghiệm đặc biệt

Đào sâu cảm xúc đến khó thoát vai vài ba tháng đến cả năm

Một bộ phim giúp Đinh Y Nhung nhận được hàng loạt giải thưởng đó là vai Đẹp trong phim Mẹ ơi, Bướm đây! của đạo diễn Lưu Huỳnh. Đinh Y Nhung đã nhận về hàng loạt giải thưởng bao gồm Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất – và giải A dành cho phim xuất sắc nhất, giải thưởng của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Ở kỳ Liên hoan phim Việt Nam diễn ra vào tháng 11 năm 2023 tại Đà Lạt, phim Mẹ ơi, Bướm đây! cũng đã giành các giải thưởng: Bông sen bạc phim truyện điện ảnh xuất sắc, Kịch bản xuất sắc, và Nữ chính xuất sắc cho Đinh Y Nhung. Phim kể về tình mẫu tử giữa một bà mẹ bị bại não cùng cô con gái nhỏ tên Bướm và hiện phim Mẹ ơi, Bướm đây! chưa có lịch công chiếu rộng rãi cho khán giả trong nước tại các rạp. Tiếp theo từ năm 2024 đến nay các phim Lật mặt 7, Chị dâu Điều ước cuối cùng có sự tham gia của Đinh Y Nhung đều đạt con số doanh thu trăm tỷ.

Đinh Y Nhung: Giản dị từ cuộc sống đến diễn xuất cho vai diễn đẹp và tỏa sáng!
Nữ diễn viên Đinh Y Nhung - Nàng "tắc kè hoa" của màn ảnh Việt

Với một thành tích đáng mơ ước như thế, Đinh Y Nhung chia sẻ “Tôi rất vui mừng khi thành quả lao động đã nhận về nhiều giải thưởng danh giá! Tôi cảm ơn đạo diễn Lưu Huỳnh đã tin tưởng trao vai cho tôi, cảm ơn ekip sản xuất đã luôn cổ vũ động viên tôi dù thực tế suốt thời gian tập luyện đã đôi lần tôi muốn bỏ cuộc. Kịch bản phim Mẹ ơi, Bướm đây! rất thú vị, thấy nhân vật khó là tôi thích liền, nhưng khi gặp nhân vật ngoài đời tôi thấy sợ muốn từ chối vì diễn ra sao, đó là nhân vật bị liệt, mọi thứ phải làm bằng chân. Ekip đã động viên nói tôi có thời gian 7 tháng để tập luyện và càng tập tôi càng muốn… bỏ cuộc vì tập hoạt động bằng chân rất khó, tôi bị chuột rút liên tục. Mọi người tiếp tục động viên tôi hãy cố gắng vì đã đi được nửa đường. Ra phim trường, đạo diễn cũng nói có chuẩn bị diễn viên đóng thế cảnh nào diễn bằng chân. Nhưng lúc đó tôi đưa ra yêu cầu là một cảnh quay nhiều góc máy cùng lúc để tôi cùng lúc diễn xuất tay chân… và đạo diễn đã đồng ý. Có thể nói, quá trình tập gian nan nên trộm vía tôi đã diễn được vai, tôi bất ngờ vì phim được nhiều giải thưởng và hạnh phúc khi nhận được giải Nữ chính xuất sắc nhất cho vai Đẹp mà nhân vật không đẹp ngoại hình đâu nhé!”.

Đinh Y Nhung: Giản dị từ cuộc sống đến diễn xuất cho vai diễn đẹp và tỏa sáng!

Đã từng có khán giả nhận xét thế này: Không biết có giải nào trao cho Đinh Y Nhung về khả năng biến hóa nhân vật không? Cô diễn viên người dân tộc H’Rê đã chia sẻ, vai Ba Lành một người vợ nghèo khổ và một người chồng nát rượu của phim Lật mặt 7 được giải Phim Việt Nam xuất sắc từ mạng lưới phát triển điện ảnh NETPAC và giải Dàn diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng 2024 (DANAFF).

Ở phim Chị dâu, các diễn viên chính đều nổi bật hơn Đinh Y Nhung, đã vậy tại phim trường cô cứ im lặng ăn uống nghỉ ngơi… một mình. Cô giải thích “Tôi sống cho nhân vật theo cách của mình, tôi ăn cơm riêng, tập trung vào cảm xúc nhân vật suốt thời gian quay phim vì tôi hiểu khả năng của mình, nếu không tập trung thì tôi khó giữ cảm xúc nhân vật. Từ Lật mặt 7 qua phim Chị dâu mọi người không tin tôi diễn được vì nhân vật quá khổ, khó mà vào vai người đàn ông mang hình hài phụ nữ yêu phụ nữ trong phim Chị dâu nhưng quá trình làm việc dốc lòng đã cho ra kết quả như mong đợi. Còn đoàn phim Điều ước cuối cùng đã xem tôi diễn phim Lật mặt 7 nên họ tin tôi vào vai tốt hơn. Tôi còn nhớ cảnh quay trong phim Điều ước cuối cùng, phân cảnh người mẹ đút cơm cho con ăn, rất bình thản, cười với con nhưng khi bước ra khỏi phòng bà đã bật khóc vì sự thật một tháng nữa con bà sẽ mất. Đó là một nỗi đau xé lòng nhưng người mẹ phải nén lại và đạo diễn đã quay một lần hai cảnh để tôi thể hiện được nỗi đau phải dồn nén, phải chịu đựng chỉ được thể hiện qua ánh mắt của người mẹ. Tôi muốn mọi người nhìn thấy diễn xuất chân thật nhất của tôi dành cho nhân vật nên đã xin quay một lần như thế. Còn trong Lật mặt 7 là người vợ khổ chồng nát rượu, sự chịu đựng của người phụ nữ vùng cao khi cùng lúc chăm con bệnh và chăm sóc mẹ cũng bệnh. Tôi phải đặt mình vào trường hợp nhân vật: Ánh mắt thể hiện cả bầu trời đau khổ trong chén cơm… khi phân tích được như thế, tôi mới diễn được chân thật nhất và để tập trung diễn tôi chọn cách một mình: ăn, ngủ, nghĩ, thậm chí nghe nhạc thư giãn một mình khi chờ cảnh quay! Nhiều người không hiểu cho rằng tôi bị trầm cảm với nhân vật. Không phải vậy, do tôi tập trung cao độ, cách làm việc của tôi là vào nhân vật từ ba ngày trước khi phim bấm máy.

Đinh Y Nhung: Giản dị từ cuộc sống đến diễn xuất cho vai diễn đẹp và tỏa sáng!

Chỉ cần ba nhân vật để cạnh nhau sẽ thấy rõ nét diễn khác nhau, tôi diễn điện ảnh phải phân tích và tập trung thì mới diễn được. Thế nên qua bên truyền hình, cách làm của tôi chưa hợp lắm, chưa nhanh nhạy thay đổi cảm xúc trong phút chốc vì bận sống trong hoàn cảnh nhân vật. Vì vậy, tôi không đi song song phim, phải xong phim điện ảnh mới qua phim truyền hình. Có lẽ vì vậy mà tôi… không giàu!”.

Khi được hỏi Đinh Y Nhung có cảm thấy áp lực khi các phim có sự tham gia của cô liên tục đoạt được giải thưởng, nữ diễn viên hồ hởi chia sẻ “Nhận vai nào tôi cũng áp lực vì mỗi nhân vật lại mang đến màu sắc khác nhau, có lúc tưởng trùng lặp nhưng không, mỗi phim là một câu chuyện mới, nhân vật được mỗi đạo diễn vẽ theo cách khác nhau. Áp lực nữa là mình phải làm tốt hơn những phim đã qua, tôi mong mỗi ngày nét diễn của mình tốt hơn!”.

Sắp tới, Đinh Y Nhung sẽ thực hiện hai dự án: một phim truyền hình và một phim điện ảnh. Ở phim truyền hình, Đinh Y Nhung vào cô gái vùng cao dễ thương làm nghề giáo. Cô nói “Tôi không kén vai, chỉ cần kịch bản hay và lôi cuốn là đủ”. Ở mảng điện ảnh, Đinh Y Nhung sẽ thay đổi hình ảnh khi nhận lời tham gia một vai hài trong phim Song hỷ lâm nguy.

Là phụ nữ tôi cũng thích làm đẹp nhưng…

Đinh Y Nhung từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam khi vừa hơn đôi mươi. Là diễn viên tham gia nhiều sự kiện, du lịch nước ngoài… nhưng Đinh Y Nhung chọn phong cách thời trang giản dị. Phụ nữ ai cũng thích đẹp, Đinh Y Nhung cũng vậy nhưng cô nghĩ ba mẹ cho hình hài này: đủ đẹp nên cứ vậy sống an yên là được. “Ngày xưa sống tiết kiệm nhưng đến nay phong cách giản dị là lựa chọn của tôi. Thứ tiêu tốn nhất của gia đình tôi là xe. Ông xã Lưu Huỳnh mê xe mô tô, còn tôi tự lái xe ô tô đi quay phim. Bây giờ, cả hai vợ chồng đi xe công nghệ cho tiện. Tôi nghĩ do tính người, tôi bình dân từ nhỏ, nhìn mọi người diện quần là áo lụa, xài túi hiệu tôi cũng thích và… ngắm, chứ không thích sở hữu. Sự đơn giản giúp tôi tiết kiệm nhiều thứ và lo cho con gái Ivy được tốt nhất”, Đinh Y Nhung chia sẻ như thế.

Đinh Y Nhung: Giản dị từ cuộc sống đến diễn xuất cho vai diễn đẹp và tỏa sáng!

Có những khoảnh khắc tưởng chừng bình dị… nhưng lại đong đầy tình yêu của cả một đời người

Ông xã Đinh Y Nhung là đạo diễn tài năng Lưu Huỳnh nên nét diễn của vợ chắc rằng ảnh hưởng từ sự hướng dẫn của chồng. Nhưng sự thật là “Ông xã không chỉ tôi diễn xuất, anh đưa tôi rất nhiều phim để xem, tôi xem đi xem lại để học hỏi rút kinh nghiệm cho chính mình. Anh chỉ góp ý sau khi xem phim là vai này tôi diễn tốt hơn vai khác… Anh xem tất cả các phim tôi tham gia như Lật mặt 7, Chị dâu, Điều ước cuối cùng, anh nói khả năng tôi diễn tốt hơn các vai này, điều này thì chờ duyên nghề để có vai hay vai khó hơn thế. Tôi quan niệm, diễn viên phải kính nghề, không ảo cát - sê, ra trường quay là diễn bất chấp, sống với nhân vật đến ám ảnh khó thoát vai!”.

Khi được hỏi về mái ấm tình yêu, ánh mắt Đinh Y Nhung không giấu được niềm hạnh phúc rạng rỡ: “Tôi khoác cho tình yêu chiếc áo màu sắc: màu hồng là giai đoạn từ 1 - 3 năm đầu, đến màu xanh, màu đỏ thậm chí nhuốm màu đen và khi vượt qua được thì tình yêu lại khoác áo màu hồng là lúc con gái Ivy đã lớn đi du học và giờ gia đình chỉ có hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau. Để hạnh phúc bền vững thì cả hai có ý thức vì nhau, một trong hai phải biết “cơm sôi bớt lửa”, tính anh Lưu nóng, tôi nhịn, tôi sống với anh bằng tấm lòng chân thành nhất, nhờ vậy hai vợ chồng luôn tin tưởng nhau. Thật ra tôi từng nghĩ không giữ được hạnh phúc bởi cách suy nghĩ khác nhau vì tôi cách anh 20 tuổi lận, nhưng rồi anh nhận ra tôi chân thành nên cả hai đã ngồi lại cùng sẻ chia.

Anh Lưu có 3 đam mê: mê xe tốc độ, mê phim ảnh và sau cùng là mê vợ con. Tôi hiểu và chấp nhận điều đó. Đổi lại, khi thời gian không làm phim, anh chủ động làm việc nhà khi để tôi an tâm đi quay phim. Anh lẳng lặng lắng nghe, chăm sóc tôi ví như: sáng ngủ dậy tôi nhìn ra cửa sổ và nói bâng quơ ước gì mở mắt ra nhìn thấy dàn hoa hồng. Nào ngờ, hôm sau anh đã trồng dàn hoa trước cửa sổ cho tôi. Bản thân tôi cũng để ý thấy món đồ nào đã cũ là tôi chủ động mua tặng anh! Chúng tôi quan sát cuộc sống của nhau để chăm sóc cho nhau. Tình yêu của chúng tôi đầy đặn gắn kết và cổ vũ cho nhau, truyền cho nhau cảm hứng tích cực để sống an bên nhau là thế! Có những khoảnh khắc tưởng chừng bình dị nhưng lại đong đầy tình yêu cả một đời người là khi cả gia đình cùng ăn cơm, đưa con đi chơi…”.

Song hỷ lâm nguy do Silver Garden sản xuất với sự đồng hành của Khu Du Lịch Bàu Trắng U&ME và phát hành bởi LOTTE Entertainment Việt Nam, phim Song hỷ lâm nguy thuộc thể loại hài – tình cảm (rom-com), gia đình, khai thác tấn bi hài kịch giữa 5 gia đình với 2 lễ thành hôn cùng được tổ chức sát cạnh nhau. Theo lời nhà sản xuất Đỗ Quang Minh, tác phẩm sẽ đem lại góc nhìn rất thú vị về nghề tổ chức tiệc cưới (wedding planner). Sự tương phản nơi 2 lễ vu quy – một bình dị, dân dã; một hiện đại, cầu kỳ – cộng những drama hậu trường ngày vui nhất đời người là những chất liệu cực kì tiềm năng. Phim được cầm trịch bởi một đạo diễn trẻ Hà Vũ, nhà làm phim lão làng Lưu Huỳnh đảm nhận vị trí đạo diễn hình ảnh. Dàn diễn viên nổi tiếng gồm Dustin Nguyễn, Đinh Y Nhung, Jun Vũ, MisThy…, phim sẽ bắt đầu ghi hình vào tháng 11/2025 và phát hành dự kiến trong tháng 03/2026.

Đinh Y Nhung: Giản dị từ cuộc sống đến diễn xuất cho vai diễn đẹp và tỏa sáng!
Ekip Song hỷ lâm nguy
NSND Tự Long hé lộ vai diễn huyền bí trong 'Hộ linh tráng sĩ' NSND Tự Long hé lộ vai diễn huyền bí trong 'Hộ linh tráng sĩ'
Phim điện ảnh 'Hộ linh tráng sĩ' mang khí phách Việt ngàn năm đến triển lãm Quốc gia với màn diễu hành cổ phục và gian hàng trải nghiệm đặc biệt Phim điện ảnh 'Hộ linh tráng sĩ' mang khí phách Việt ngàn năm đến triển lãm Quốc gia với màn diễu hành cổ phục và gian hàng trải nghiệm đặc biệt

Đoàn Mai Thủy

Foto: Thái Nhàn