(TGĐA) – Để chúc mừng sinh nhật chồng, Catherine Zeta-Jones đã thực hiện một đoạn video ngắn trên trang cá nhân với nhiều hình ảnh hết sức lãng mạn.
| Michael Douglas tự bảo vệ mình trước làn sóng tố cáo xâm hại tình dục | |
| Tình bạn của sao Hollywood |
Hôm qua (25/9) là sinh nhật lần thứ 73 của Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones đã bày tỏ tình yêu tới ông xã qua đoạn clip ngắn đăng trên trang Instagram của mình:
| |
| Catherine Zeta-Jones và Michael Douglas |
Video xuất hiện hình ảnh Michael trong bộ phim lãng mạn The American President (1995). Đây là vai diễn mà Catherine Zeta-Jones đặc biệt yêu thích khi chồng mình trong vai vị Tổng thống mang phong thái đĩnh đạc và quyến rũ. Không những vậy, cô còn thêm vào đó bài hát chúc mừng sinh nhật Tổng thống từng được minh tinh Marilyn Monroe thể hiện năm 1962.
| |
| Michael Douglas trong The American President |
“Chúc mừng sinh nhật Tổng thống, cũng là người chồng của em, Michael. Em đoán Ngài sẽ biến em trở thành Đệ Nhất Phu nhân vì điều kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra phải không?”, Catherine Zeta-Jones bày tỏ.
Catherine Zeta-Jones kết hôn cùng nam diễn viên kỳ cựu Michael Douglas năm 2000. Trải qua gần 20 năm chung sống, họ luôn giữ gìn tổ ấm của mình ngập tràn hạnh phúc và trở thành hình mẫu lý tưởng cho bất cứ gia đình nổi tiếng nào tại Hollywood. Cả hai có với nhau hai người con là Dylan 18 tuổi và Carys 15 tuổi.
| |
| Cặp vợ chồng son của Hollywood |
| 'Người Kiến và Chiến binh Ong': Bộ đôi Ong - Kiến ghi tên vào top 5 những cặp đôi ăn ý nhất vũ trụ MCU | |
| Michael Douglas tự bảo vệ mình trước làn sóng tố cáo xâm hại tình dục |
Vũ Anh
Ngoại hình của Lee Min Ho gây tranh cãi
Winter (aespa) gửi thông điệp xúc động sau tin đồn hẹn hò Jungkook
Động thái mới của Jungkook (BTS) bị chỉ trích dữ dội: 'Mập mờ' về mối quan hệ với Winter?
Hai phong cách đối lập của cô lái đò 'Mưa đỏ' Lê Hạ Anh
Giữa bão scandal, Jungkook (BTS) trở thành đại diện toàn cầu mới của Chanel
Park Bo Gum, Jung Hae In từng bị sao 'Signal' hành hung?
Hyeri và Ryu Jun Yeol cùng xuất hiện tại tiệc mừng 'Reply 1988', liệu có gặp mặt?