Giải mã sức hút của nữ chính trong phim 'Xa ngoài kia nơi loài tôm hát'

(TGĐA) - Daisy Edgar-Jones với vẻ đẹp mơ màng, tựa như nàng thơ giữa đời thực, đang là cái tên được Hollywood săn đón hàng đầu, nhất là sau thành công của bộ phim Xa ngoài kia nơi loài tôm hát.

Taylor Swift tự đề xuất viết nhạc cho tác phẩm điện ảnh tuyệt đẹp 'Xa ngoài kia nơi loài tôm hát' Taylor Swift tự đề xuất viết nhạc cho tác phẩm điện ảnh tuyệt đẹp 'Xa ngoài kia nơi loài tôm hát'
'Where the crawdads sing' nhận điểm số cao vút, ra mắt khán giả Việt ngày 1/9 'Where the crawdads sing' nhận điểm số cao vút, ra mắt khán giả Việt ngày 1/9

Xa ngoài kia nơi loài tôm hát có lẽ là một “của hiếm” của điện ảnh bây giờ, khi một bộ phim không phải bom tấn, cũng không hề có yếu tố câu khách, tựa như làn gió thanh mát mùa hè lại có thể mang về đến 131 triệu USD trong khoản kinh phí 24 triệu USD.

Dĩ nhiên, một phần đến từ sự tò mò của khán giả khi tiểu thuyết gốc đã từng bán được 17 triệu bản trên toàn thế giới. Tuy vậy, Xa ngoài kia nơi loài tôm hát đã chẳng thành công tới vậy, nếu một phần không có sự xuất sắc của “nàng thơ” Daisy Edgar-Jones trong vai nữ chính.

Giải mã sức hút của nữ chính trong phim 'Xa ngoài kia nơi loài tôm hát'
Daisy Edgar-Jones trong Xa ngoài kia nơi loài tôm hát

Nhân vật của Daisy Edgar-Jones có tên là Kya Clark, cô gái bị gia đình bỏ rơi khi bé và tự sinh tồn một mình giữa thế giới tự nhiên hoang dã. Vùng đồng lầy hẻo lánh nơi phía Carolina, trở thành người mẹ chở che và bảo bọc Kya, nuôi dưỡng sự hoang dã và bản năng sinh tồn mạnh mẽ cho cô gái trẻ. Đến tuổi trưởng thành, Kya cuốn vào tình cảm với hai chàng thanh niên mới lớn, rồi cuối cùng bị người dân thị trấn buộc tội giết Chase Andrews, thi thể trong đầm lầy được tiết lộ ngay ở đầu tác phẩm. Mọi nghi ngờ đổ dồn vào Kya, khi cô và Chase từng có quan hệ tình ái, nhưng ngoài ra, còn là sự khinh miệt của toàn thể người dân thị trấn với một con người đã bị xã hội ruồng bỏ bấy lâu.

Giải mã sức hút của nữ chính trong phim 'Xa ngoài kia nơi loài tôm hát'
Daisy Edgar-Jones với vẻ đẹp thuần khiết

Luôn tỏ ra bình tĩnh và không hề nao núng trước hoàn cảnh nghiệt ngã, Kya Clark của Daisy Edgar-Jones gần như đã đem đến một nét khác biệt cho trào lưu nữ quyền hiện nay trên màn ảnh. Đó là một nhân vật không cần thể hiện biểu cảm quá nhiều, nhưng lại dùng ánh mắt để thôi miên người xem vào một câu chuyện đầy lãng mạn như The Notebook, nhưng lỳ kỳ không kém những áng văn trinh thám của Agatha Christie.

Tác giả truyện gốc ví Kya Clark có bản năng sinh tồn mạnh mẽ như loài đom đóm: đẹp mơ màng, nhưng “sẵn sàng cắn phập đồng loại rồi ăn thịt, nhai hết cả sáu cái chân và hai cặp cánh”. Daisy Edgar-Jones hoàn toàn hiểu rõ điều này, nhưng điều cô mong muốn là mang đến một nhân vật của riêng mình, cô muốn chính bản thân phải là người truyền tải năng lượng và tư tưởng của nhân vật tới khán giả mà không phải bộ phim hay cuốn sách:

“Truyện và phim sẽ luôn khác biệt và tôi phải học cách chấp nhận điều đó. Tôi muốn tận hưởng sự khác biệt đó và cho phép bản thân tạo ra một góc độ khác để trở thành một nhân vật mới cho khán giả. Ngoài ra có những đoạn trong cuốn sách không được đưa vào kịch bản ban đầu, tôi thì lại cảm thấy nó rất thú vị nên đã đưa ra ý kiến để bộ phim giữ lại chúng”.

Giải mã sức hút của nữ chính trong phim 'Xa ngoài kia nơi loài tôm hát'

Có vẻ như Daisy Edgar-Jones rất có duyên với những bộ phim chuyển từ tiểu thuyết. Trước Xa ngoài kia nơi loài tôm hát, ngôi sao sinh năm 1998 từng tham gia series Normal People, chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Sally Rooney. Bộ phim khi mới phát sóng đã thu hút hơn 16 triệu người xem trên toàn cầu. Trên Rotten Tomatoes, 88% bài bình luận về series mang tính tích cực.

Normal People kể về chuyện tình kéo dài nhiều năm giữa hai người trẻ Marianne Sheridan và Connell Waldron trong bối cảnh xã hội suy thoái ở Ireland. Marianne Sheridan (Daisy Edgar-Jones) là một nữ sinh cuối cấp thông minh, giàu có, nhưng cô đơn tại một trường phổ thông ở Sligo, Ireland. Còn Connell Waldron (Paul Mescal) sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, thiếu thốn tình cảm của cha.

Giải mã sức hút của nữ chính trong phim 'Xa ngoài kia nơi loài tôm hát'

Cái hay của Normal People, chính là không tô vẽ một bức tranh màu hồng, mà hoàn toán giáng xuống khán giả một cuộc sống đầy nghiệt ngã, khi những mơ mộng về tình yêu hoàn toàn có thể bị đánh bật bởi dòng đời lắm xô đẩy và làm cho con người ta mất phương hướng bất cứ lúc nào. Normal People cũng là series chứa “kha khá” cảnh nóng, nhưng theo Daisy Edgar-Jones chia sẻ, diễn cảnh nội tâm còn khó hơn là cảnh nóng, bởi cô buộc mình phải lột tả những đâu đớn, mất mát mà nhân vật chịu đựng. Chính nỗ lực này đã khiến cho ngôi sao người Anh mang về đề cử Quả cầu vàng cho nữ chính hạng mục Phim truyền hình .

Thậm chí vì quá mải tập trung diễn xuất, Daisy Edgar-Jones hoàn toàn không biết thành tích của Normal People đã vươn lên đến 62 triệu lượt xem, cô tâm sự: “Tôi hoàn toàn không biết điều gì cả, tôi chỉ mải rèn luyện kỹ năng cho bản thân. Đến khi quay phim mới và phải di chuyển qua nhiều nước trên thế giới, mọi người mới nhận ra tôi và bày tỏ rằng, họ yêu thích bộ phim đến nhường nào, điều đó thực sự đã khiến tôi vô cùng bất ngờ”.

Giải mã sức hút của nữ chính trong phim 'Xa ngoài kia nơi loài tôm hát'

Ngoài hai bộ phim kể trên, không thể không nhắc một tác phẩm khác, đó là Fresh mà Daisy Edgar-Jones có dịp xuất hiện bên cạnh nam tài tử Sebastian Stan. Đây là dự án ra mắt tại LHP Sundance cuối tháng 1, phát hành công khai vào tháng 3, là phim dài đầu tay của nữ đạo diễn người Mỹ Mimi Cave. Daisy Edgar-Jones và Sebastian Stan vào vai một cặp tình nhân quen qua mạng. Theo Variety, giới phê bình dành nhiều lời khen cho Fresh, đạt điểm tươi 80% trên Rotten Tomatoes. Nhân vật của Daisy Edgar-Jones là một cô gái cả tin và điều đó đã khiến cô “giết chết” chính mình. Nếu bạn yêu mến Daisy Edgar-Jones và muốn tìm kiếm một gia vị mới lạ, chắc chắn Fresh là tác phẩm chẳng thể bỏ qua.

Nói một chút về đời tư, Daisy Edgar-Jones là con gái duy nhất trong một gia đình có bố và mẹ đều là những gương mặt tên tuổi trong làng phát thanh truyền hình Anh quốc. Ngay từ ban đầu, mẹ của Daisy đã muốn cô theo nghiệp phát thanh, nhưng khi lắng nghe ước muốn của con gái là trở thành diễn viên, bà đã dẫn cô tới thử vai tại Nhà hát Tuổi trẻ Quốc gia, Khi đó Daisy mới chỉ 15 tuổi. Chia sẻ với Elle, Daisy nói mình mê điện ảnh từ khi còn rất bé và thần tượng của cô không ai khác chính là nữ diễn viên Reese Witherspoon – nhà sản xuất của Xa ngoài kia nơi loài tôm hát.

Giải mã sức hút của nữ chính trong phim 'Xa ngoài kia nơi loài tôm hát'

Daisy Edgar-Jones cũng từng có một mối quan hệ với bạn diễn Tom Varety trong bộ phim Pond Life. Năm 2018, cả hai công khai hẹn hò, Daisy từng tâm sự Tom là một chàng trai tử tế và biết cảm thông. Tuy nhiên đến năm 2020, cả hai tuyên bố chia tay do lịch làm việc quá bận rộn mà không thể dành thời gian bên nhau. Hiện giờ Daisy Edgar-Jones vẫn đang độc thân và có sở thích đến club với bạn bè vào mỗi cuối tuần. Cô nàng có tình yêu đặc biệt với London, đã mua 1 căn hộ tại Bắc London, gần với nơi mình lớn lên. Cô từng tâm sự: “Đôi khi tôi cảm thấy sốc khi biết rằng mình yêu London quá mức!”.

Taylor Swift tự đề xuất viết nhạc cho tác phẩm điện ảnh tuyệt đẹp 'Xa ngoài kia nơi loài tôm hát' Taylor Swift tự đề xuất viết nhạc cho tác phẩm điện ảnh tuyệt đẹp 'Xa ngoài kia nơi loài tôm hát'
'Where the crawdads sing' nhận điểm số cao vút, ra mắt khán giả Việt ngày 1/9 'Where the crawdads sing' nhận điểm số cao vút, ra mắt khán giả Việt ngày 1/9

Anh Vũ