(TGĐA) - Từ cậu bé Gia Lai nghe nhạc Trịnh đến người sáng tác hit "Còn gì đẹp hơn", hành trình "lột xác" của Nguyễn Hùng trong Mưa đỏ.
| Nguyễn Hùng: Từ ca sĩ triệu view đến người lính kiên cường của 'Mưa đỏ' | |
| Sau 'Phép màu', 'Còn gì đẹp hơn', Nguyễn Hùng gây nhói tim với 'Kiếm đâu bây giờ' trong 'Cục vàng của ngoại' |
Ở tuổi 26, Nguyễn Hùng không chỉ vụt sáng với vai diễn đột phá trong phim Mưa đỏ, mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ với ca khúc Còn gì đẹp hơn. Sự thành công này đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của chàng trai sinh năm 1999, một sự rẽ hướng ngoạn mục so với hơn một năm trước, khi anh vẫn còn loay hoay giữa nghề sửa chữa điện ô tô và niềm đam mê âm nhạc. Sinh ra tại Gia Lai, tuổi thơ của Nguyễn Hùng gắn liền với những đồi cà phê và âm thanh nhạc Trịnh qua radio. Sự dung dị và mộc mạc này không chỉ là phong thái đời thường mà còn thấm đẫm trong nghệ thuật của anh, tạo nên một bản sắc riêng biệt.
![]() |
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Nguyễn Hùng chọn học ngành điện ô tô ở Đà Nẵng, đồng thời làm phục vụ quán cà phê để trang trải cuộc sống. Chính tại đây, một cánh cửa định mệnh đã mở ra: anh tình cờ quen một sinh viên đạo diễn. Vài năm sau, một tin nhắn vỏn vẹn "Đóng phim không?" đã đưa anh đến với vai diễn đầu tiên trong phim ngắn Tàn sữa. Dù vẫn còn mơ hồ về nghệ thuật, chính sự ngây ngô, tự nhiên và diện mạo hiền lành của Nguyễn Hùng đã giúp anh thể hiện trọn vẹn vai Trâu - một công nhân trang trại sữa vật lộn với đời sống mưu sinh trong phim ngắn Tàn sữa. Sự nghiệp diễn xuất của Hùng tiếp tục với vai Cường trong phim tốt nghiệp Đàn cá gỗ. Vai diễn này dường như là "đo ni đóng giày" cho anh: một chàng trai mê nhạc, phải đứng giữa ngã rẽ theo đuổi lý tưởng và chấp nhận thực tế mưu sinh.
Trong quá trình làm phim, đạo diễn gặp khó khăn về kinh phí bản quyền, và Nguyễn Hùng được tin tưởng giao nhiệm vụ sáng tác. Từ đó, ca khúc Phép màu ra đời, với lời ca tích cực: "Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau...". Đây không chỉ là một ca khúc, mà còn là chiếc chìa khóa phá vỡ rào cản, giúp Nguyễn Hùng và những người bạn cùng sở thích âm nhạc thành lập ban nhạc Maydays. Thời điểm đó, anh vẫn là một chàng trai vô danh, dành hết tiền tiết kiệm từ việc làm thêm để thu âm, thường xuyên lui tới quán bar sau giờ học điện ô tô chỉ để lắng nghe nhạc công và ấp ủ ước mơ.
![]() |
Trong một khoảnh khắc tưởng chừng như đã từ bỏ, với chỉ hơn một triệu đồng trong túi, Nguyễn Hùng nhận được tin casting cho Mưa đỏ. Dù ban đầu định bỏ cuộc vì thiếu tiền mua vé máy bay và tự ti, sự ám ảnh với các phân cảnh đã thôi thúc anh vay tiền chị gái để ra Hà Nội casting trực tiếp. Sự mạo hiểm này đã được đền đáp. Anh nhận vai Hải, một thợ điện người Quảng Nam, trùng hợp với quê gốc và ngành học của chính anh. Vai diễn này đòi hỏi cảm xúc phức tạp. Cảnh Hải phải bắn vào xác một người lính đã chết trong ống cống là thách thức lớn nhất. Nguyễn Hùng phải thể hiện sự dằn vặt tột cùng, khiến khán giả thấu hiểu sự nhạy cảm và khó khăn khi phải hành động trong bối cảnh chiến tranh nghiệt ngã. Sau vai diễn Hải, cảm xúc mãnh liệt khi hóa thân thành người lính Thành cổ Quảng Trị đã thôi thúc anh viết ca khúc Còn gì đẹp hơn. Câu hát hay nhất của bài hát được lấy cảm hứng từ một câu thoại phim: "Ngủ một xíu cho đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ má", như một lời tri ân sâu sắc đến những người mẹ Việt Nam anh hùng. Nguyễn Hùng đã chứng minh rằng, dù xuất phát điểm là bất cứ ngành nghề nào, chỉ cần có đam mê, sự tự nhiên và nỗ lực hết mình, "phép màu" sẽ thực sự đến.
Với những nỗ lực của mình trong phim, Nguyễn Hùng đã trở thành ứng cử viên được đề cử hạng mục Nam Diễn viên chính xuất sắc quý 3 hạng mục điện ảnh của giải thưởng Ngôi sao xanh 2025.
Chi tiết về giải thưởng Ngôi sao xanh, tôn vinh những gương mặt điện ảnh, truyền hình đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong năm, kính mời quý độc giả truy cập vào trang web: http://giaithuongngoisaoxanh.vn hoặc fanpage: facebook.com/giaithuongngoisaoxanh.
![]() |
| Nguyễn Hùng: Từ ca sĩ triệu view đến người lính kiên cường của 'Mưa đỏ' | |
| Sau 'Phép màu', 'Còn gì đẹp hơn', Nguyễn Hùng gây nhói tim với 'Kiếm đâu bây giờ' trong 'Cục vàng của ngoại' |
Thanh Thúy
Từ trùm giang hồ đến giám đốc bị khởi tố, một năm 2025 bùng nổ của Doãn Quốc Đam
Jungkook (BTS) trở thành ngôi sao đầu tiên gia nhập dự án Rolling Stone
Hé lộ ai điều ít ai biết về con trai cố nghệ sĩ Thương Tín
Thúy Diễm: 60% thành công của tôi có bóng dáng của ông xã Lương Thế Thành!
Trương Minh Thảo: Nước mắt tôi rơi khi thấy mình trong nhân vật Út Tửng của 'Cưới vợ cho cha'!
Nhan sắc đời thực 'ngọt ngào' của Nga trong 'Cách em 1 milimet'
Lê Bống: Từ hot tiktoker đến nữ diễn viên Việt đầu tiên đóng chính phim Trung Quốc?
Hành trình lột xác của Steven Nguyễn: Từ diễn viên lận đận đến 'Mỹ nam phản diện' gây sốt màn ảnh