(TGĐA) - Nằm trong chương trình "Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới" tại DANAFF IV, Hãy tha thứ cho em là tác phẩm khắc họa hành trình đối diện với lỗi lầm, hàn gắn những đổ vỡ và tìm kiếm sự tha thứ. Bộ phim đánh dấu một lát cắt giàu cảm xúc của điện ảnh Việt trong giai đoạn đổi mới, khi những câu chuyện về con người và giá trị nhân văn được đặt ở vị trí trung tâm.
| Những thông tin mới nhất về Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026 | |
| Nhiều chuyên gia điện ảnh quốc tế hội ngộ tại 'Vườn ươm dự án' - DANAFF 2026 |
Ra mắt năm 1992, Hãy tha thứ cho em của đạo diễn Lưu Trọng Ninh là một trong những tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam đầu thời kỳ Đổi mới khi mạnh dạn hướng ống kính vào thế giới nội tâm của người trẻ. Thay vì tái hiện chiến tranh như nhiều bộ phim cùng thời, tác phẩm lựa chọn kể câu chuyện về những trăn trở của một thế hệ đang đi tìm bản sắc và vị trí của mình trong xã hội đang chuyển mình.
![]() |
Nhân vật trung tâm là Mai – cô sinh viên trường nghệ thuật tình cờ được chọn tham gia một bộ phim về đề tài chiến tranh. Trong quá trình làm phim, Mai cùng những người bạn trải qua những rung động đầu đời, những hoài nghi về tương lai và cả những va chạm với thực tế cuộc sống. Giữa một thời kỳ nhiều biến động, mỗi người đều phải tự tìm câu trả lời cho con đường mình muốn đi và con người mình muốn trở thành.
Không chỉ là câu chuyện của riêng Mai, Hãy tha thứ cho em còn phác họa chân dung của lớp thanh niên Việt Nam đầu thập niên 1990 – thế hệ lớn lên sau chiến tranh, mang trong mình nhiều khát vọng tự do nhưng cũng không ít bối rối trước những thay đổi của thời cuộc. Khi những giá trị cũ dần nhường chỗ cho nhịp sống mới, người trẻ phải học cách cân bằng giữa lý tưởng, tình yêu và những lựa chọn của chính mình.
![]() |
Điểm đặc sắc của bộ phim nằm ở kết cấu "phim trong phim". Những cảnh quay về chiến tranh không chỉ tái hiện quá khứ mà còn trở thành chất liệu để soi chiếu hiện tại, tạo nên cuộc đối thoại tinh tế giữa hai thế hệ. Qua đó, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đặt ra những suy ngẫm về sự tiếp nối của ký ức, trách nhiệm và hành trình trưởng thành của tuổi trẻ trong một giai đoạn lịch sử nhiều chuyển biến.
Sau hơn ba thập kỷ, Hãy tha thứ cho em vẫn giữ nguyên sức gợi nhờ cách kể chuyện giàu chất đời và bầu không khí Hà Nội đầu thời kỳ Đổi mới được tái hiện chân thực. Những giảng đường, ký túc xá, quán cà phê hay góc phố cũ không chỉ là bối cảnh mà còn trở thành ký ức của một thời thanh xuân, nơi những ước mơ, hoài bão và cả những lạc lối đều hiện diện rất gần gũi.
![]() |
Với góc nhìn nhân văn và giàu cảm xúc, Hãy tha thứ cho em vượt lên trên khuôn khổ của một bộ phim về tuổi trẻ để trở thành bức chân dung giàu giá trị về một thế hệ đang học cách trưởng thành giữa những đổi thay của đất nước. Chính điều đó đã giúp tác phẩm trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ của điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới.
Khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức miễn phí Hãy tha thứ cho em trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư (DANAFF IV) vào 20h00 ngày 01/7/2026 tại Rạp Lê Độ, phòng chiếu số 1. Đây là dịp để công chúng gặp lại một tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật, đồng thời nhìn lại những tâm tư, khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam trong những năm đầu của công cuộc Đổi mới.
Hà Hương