Hòa Hiệp nói gì về cú 'lật mặt' ngoạn mục trong 'Cuộc chiến hào môn'?

(TGĐA) - Tiếp nối thành công vang dội của 4 phần trước, loạt phim đình đám Nghiệp sinh tử trở lại với phần 5 mang tên Cuộc chiến hào môn đang chiếm rating trên sóng truyền hình. Bộ phim mở ra chuỗi bi kịch dồn dập, nơi ranh giới giữa tình thân và tham vọng bị xóa nhòa. Đặc biệt, tác phẩm tiếp tục được cầm trịch bởi đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương – người từng ghi dấu ấn đậm nét với khả năng khai thác chiều sâu tâm lý và xây dựng bối cảnh cổ trang sống động.

Nghệ sĩ Hòa Hiệp khai xuân với phim mới 'Nghiệp sinh tử: Cuộc chiến hào môn' Nghệ sĩ Hòa Hiệp khai xuân với phim mới 'Nghiệp sinh tử: Cuộc chiến hào môn'
'Nghiệp sinh tử' phần 5: Khi hạnh phúc gia đình hóa thành bi kịch hào môn 'Nghiệp sinh tử' phần 5: Khi hạnh phúc gia đình hóa thành bi kịch hào môn

Lấy bối cảnh xã hội Việt Nam xưa, bộ phim phơi bày những vết nứt trong một gia tộc danh giá. Nhà họ Phan, tưởng chừng là biểu tượng của hào môn quyền quý, lại chất chứa những bi kịch gia đình day dứt. Ban đầu, bi kịch đến từ sự đổ vỡ của hạnh phúc hôn nhân: Bà Thanh Trà, người phụ nữ xinh đẹp và sắc sảo, đã chen chân vào cuộc sống hôn nhân của ông Hiếu Đôn và bà Nguyệt. Sự xuất hiện của người vợ lẽ này không chỉ khiến bà Nguyệt phải gánh chịu nỗi oan tày đình, buộc phải tha hương, mà còn đẩy các thành viên trong gia đình vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Bi kịch gia đình chưa dừng lại ở đó. Mọi mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm khi quản gia Văn Tài là kẻ kẻ chủ mưu ngầm.

Hòa Hiệp nói gì về cú 'lật mặt' ngoạn mục trong 'Cuộc chiến hào môn'?

Gây bất ngờ cho khán giả nhiều nhất trong phần 5 Cuộc chiến hào môn này là sự hóa thân của diễn viên Hòa Hiệp qua hình ảnh một nhân vật “thấy ghét”: Quản gia Văn Tài, kẻ vốn mang thân phận bí mật là con rơi của ông bá hộ và ôm mối hận thù dòng tộc, bắt tay với bà Trà. Cả hai cùng nhau giăng bẫy, tạo nên cuộc chiến không chỉ tranh đoạt tài sản mà còn nhằm hủy hoại cả gia đình họ Phan... Hòa Hiệp nói gì về cú “lật mặt” này?

Hòa Hiệp nói gì về cú 'lật mặt' ngoạn mục trong 'Cuộc chiến hào môn'?

Đây là lần thứ mấy bạn cộng tác với đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương? “Quen mặt” lâu rồi thì có cảm thấy nhàm chán không?

Nói thật là Hòa Hiệp cũng không nhớ nổi là lần thứ mấy nữa đó. Làm với anh Phong (Nam Phương) nhiều lắm rồi, chắc tính ra cũng mười mấy năm gắn bó. Từ tiểu phẩm, phim cổ tích tới phim bộ nhiều tập. Nhưng mà lạ lắm, lần nào làm với anh Phong cũng thấy mới. Vì mỗi bộ phim, mỗi nhân vật đều khác, không có cái nào giống cái nào hết. Với lại, anh Phong rất chịu khó đổi mới, đầu tư chỉn chu, nên Hòa Hiệp thấy may mắn hơn là chán. Làm việc với người hiểu mình, tin mình - đó là điều rất quý trong nghề.

Hòa Hiệp nói gì về cú 'lật mặt' ngoạn mục trong 'Cuộc chiến hào môn'?

Nhân vật Văn Tài của bạn trong phần 5 này không thuộc tuyến chính diện, bạn có sợ khán giả ghét nhân vật rồi “ghét lây” luôn mình không?

Thú thật là lúc đầu cũng hơi lo chứ! Tại khán giả quen thấy Hòa Hiệp đóng vai hiền lành, hiền như cục đất. Giờ mà đóng vai có mưu mô, toan tính thì sợ khán giả nói “ủa, sao Hòa Hiệp ác quá vậy?”. Nhưng mà Hòa Hiệp nghĩ, nếu người diễn viên chỉ muốn được thương hoài thì sẽ không “lớn” được đâu. Đóng vai phản diện, hay vai có góc khuất, cho mình cơ hội khám phá bản thân nhiều hơn. Hòa Hiệp tin khán giả sẽ hiểu, họ ghét nhân vật nhưng vẫn thương người nghệ sĩ đã cố gắng hết mình cho vai diễn!

Hòa Hiệp nói gì về cú 'lật mặt' ngoạn mục trong 'Cuộc chiến hào môn'?

Cảm nghĩ của bạn về nhân vật mình đóng trong phim này?

Hòa Hiệp thấy đây là một nhân vật rất đời, rất thật. Bên ngoài thì quyền lực, lạnh lùng, nhưng bên trong lại chất chứa nhiều tổn thương, nhiều khát khao được yêu thương. Nhân vật Tài, không hẳn xấu, chỉ là chọn sai cách sống, sai hướng đi. Do số phận đưa đẩy nên nhân vật Tài mới thế. Diễn những vai như vậy, mình phải tìm cách “cứu” nhân vật, để khán giả vừa ghét vừa thương. Hòa Hiệp thích cái cảm giác đó – cảm giác khiến người xem phải suy nghĩ sau khi xem xong.

Bạn có thể chia sẻ về cảnh vất vả, khó khăn nhất?

Nhiều kỷ niệm vui lắm. Cả đoàn ai cũng thân như người nhà. Có những ngày quay ngoài trời nắng chang chang, mồ hôi ướt hết áo, nhưng mọi người vẫn vui, vẫn động viên nhau. Có cảnh tôi phải quay liên tục nhiều tiếng, thoại dài mà cảm xúc phải dâng cao suốt – đó là cảnh khó nhất. Rồi đến cảnh kéo xác bà bá hộ Phan, cảnh đó khó và cực vì phải vừa kéo xác rất nhiều lần để quay nhiều góc máy và phải thể hiện gương mặt vừa phải ác vừa phải mãn nguyện khi đạt được mục đích trả thù. Nhưng bù lại, lúc xong cảnh, đạo diễn vỗ vai nói “Hiệp làm tốt lắm”, nghe vậy là quên hết mệt. Trong nghề này, đôi khi chỉ cần một câu công nhận như vậy thôi là đủ hạnh phúc rồi.

Hòa Hiệp nói gì về cú 'lật mặt' ngoạn mục trong 'Cuộc chiến hào môn'?

Bây giờ bạn đã là cha, khi theo đoàn phim xa nhà, có lúc nào bạn diễn bị “lạc” tâm lý, đang diễn mà chợt nhớ con không?

Có chứ, nhiều lắm! Nhất là mấy cảnh nhân vật buồn hay cô đơn, tự nhiên trong đầu lại hiện ra hình ảnh con mình. Có khi đang quay, nhìn các bạn diễn viên, chợt nhớ tới con quá chừng, tự nhiên mắt rưng rưng luôn! Làm cha rồi, mình dễ đồng cảm với cảm xúc mất mát, yêu thương hơn. Tôi nghĩ cũng nhờ vậy mà mình diễn sâu hơn, thật hơn. Con chính là nguồn năng lượng, là động lực để Hòa Hiệp làm nghề tử tế hơn mỗi ngày.

Vừa làm nghệ thuật, vừa kinh doanh, lại vừa làm cha – làm sao “cân” được hết ba vai trò đó? Cái nào nặng nhất?

Nói thật là không có cái gì gọi là “cân bằng hoàn hảo” đâu! Phải hy sinh nhiều. Chỉ là mình phải biết lúc nào cần ưu tiên cái gì. Bỏ cái gì. Khi lên phim trường thì Hòa Hiệp là diễn viên trọn vẹn, khi về nhà thì bỏ hết mọi thứ để làm cha, làm con phụng dưỡng ba mẹ. Còn kinh doanh thì Hòa Hiệp xem như một cách ổn định cuộc sống, để mình yên tâm làm nghề. Nhưng nếu nói cái nào nặng nhất – chắc chắn là làm con và làm cha. Vì đó không phải là vai diễn, mà là trách nhiệm, là tình yêu thật. Hòa Hiệp chỉ mong sao ba mẹ được khỏe mạnh sống lâu bên Hòa Hiệp và gia đình, cũng như Hòa Hiệp chỉ mong làm sao vừa là người nghệ sĩ tốt có nhiều vai diễn hay trên sân khấu cũng như phim ảnh, để phục vụ cho khán giả, có kinh tể ổn định để lo cho ba mẹ làm tròn bổn phận của người con vừa là người cha mà mình có thể tự hào. Nhất là luôn được khán giả thương yêu và ủng hộ Hiệp.

Cảm ơn và chúc bạn sở cầu như ý nhé!

Hòa Hiệp nói gì về cú 'lật mặt' ngoạn mục trong 'Cuộc chiến hào môn'?

Bộ phim Nghiệp sinh tử – Phần 5: Cuộc chiến hào môn đang được phát sóng lúc 20h00 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh THVL1.

Hòa Hiệp – Nguyễn Lê Bá Thắng: Nghệ thuật luôn cần lớp kế thừa và phát huy Hòa Hiệp – Nguyễn Lê Bá Thắng: Nghệ thuật luôn cần lớp kế thừa và phát huy

(TGĐA) - Thấm thoát đã làm nghệ thuật gần 20 năm, nghệ sĩ Hòa Hiệp ...

Nghệ sĩ Hòa Hiệp: Sao mình không có con sớm hơn! Nghệ sĩ Hòa Hiệp: Sao mình không có con sớm hơn!

(TGĐA) - Vừa qua, nghệ sĩ Hòa Hiệp đã tổ chức tiệc thôi nôi cho ...

Mi Ty