Tam ca (Lê Huy – Gia Tài – Trường Hải) và Tống Hoàng Hải lựa chọn thể hiện liên khúc Tình đầu tình cuối, Tình có như không trong vòng thi Đối đầu chương trình Ai sẽ thành sao mùa 2. Sự kết hợp giữa 4 chàng trai khiến Hoàng Oanh thích thú: “Đây là một band soái ca vô cùng dễ thương”.
 | MC Hoàng Oanh, Quang Bảo cùng Tống Hoàng Hải và tam ca | |
Màn trình diễn ngọt ngào của học trò HLV Phương Thanh khiến danh ca Ngọc Sơn phấn khích khen ngợi cô. Theo anh Ba, chị Chanh chuyên hát rock nhưng am hiểu rất sâu về nhạc trữ tình. Phần trình diễn của thí sinh khiến danh ca Ngọc Sơn càng thêm ngưỡng mộ, nể phục tài năng âm nhạc của ca sĩ Phương Thanh.
 | Phần trình diễn của Tống Hoàng Hải và tam ca (Lê Huy – Gia Tài – Trường Hải) | |
Đồng tình với ý kiến của anh Ba, ca sĩ Quang Dũng nhận xét: “Hai bài hát kết hợp rất ngọt ngào và rất hay. Tam ca thể hiện đúng tinh thần của nhóm nhạc, phối hợp nhịp nhàng dễ thương.
Tuy nhiên Hoàng Hải hát đoạn đầu nghe bị nặng nề quá. Em cố tình gằn cho giọng dày lên nhưng chưa tốt, cái lỗi này chị Minh Tuyết đã từng góp ý cho em. Em hát hôm nay nó không có hồn, chưa tỏa sáng như những gì có trong giọng hát của em”.
 | Ca sĩ Quang Dũng | |
HLV Minh Tuyết rất thích phần trình diễn của tam ca. Theo cô dù Gia Tài – Lê Huy – Trường Hải chỉ vô tình bắt cặp với nhau khi tham gia chương trình Ai sẽ thành sao nhưng trong mọi phần trình diễn họ luôn phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với nhau. Nữ ca sĩ hải ngoại khuyên tam ca nên thành lập một ban nhạc sau khi kết thúc chương trình.
 | HLV chương trình: Quang Dũng, Minh Tuyết, Phương Thanh và Ngọc Sơn | |
HLV Phương Thanh khá hài lòng với phần thi của các học trò. Khi được MC Hoàng Oanh hỏi về việc khó khăn khi lựa chọn thí sinh đi tiếp, chị Chanh đáp: “Theo Phương Thanh không nhất thiết phải quá đối đầu. Phương Thanh sẽ nhìn không phải 1 vòng này mà từ cả các vòng khác. Chúng ta chỉ chuyên về 1 loại nhạc thì 2,3 tập sẽ thấy nhàm nhưng chính sự thay đổi của các bạn từ 2,3 tập trước mà Phương Thanh đã theo dõi xem sự thích nghi như thế nào.
Đôi khi hát rất nhẹ nhưng thả câu nhẹ hơn ngọt hơn, tình hơn thì bên kia vẫn thua. Chúng ta có 3 cách đấu: 1 đấu trực tiếp, 2 đấu cảm xúc, 3 đấu bằng cái đầu. Tất cả chúng ta phải vận dụng hết và hát từng câu chữ là sự thông minh của mỗi 1 cá nhân”.
 | HLV Phương Thanh | |
Kết thúc vòng đối đầu, Tam ca giành được tấm vé vào vòng tiếp theo với số điểm 17,8. Tống Hoàng Hải với 16,6 điểm rơi vào vòng nguy hiểm.
| Á hậu Hoàng Oanh khoe túi hiệu đầu tiên tự thưởng cho bản thân (TGĐA) - Ngày thứ 2 của Tuần lễ thời trang Việt Nam tiếp tục thu hút ... |
| Đi du lịch cùng Quang Bảo, Hoàng Oanh bất ngờ hội ngộ tình cũ (TGĐA) - “Dung đại ca” Hoàng Oanh và “Nữ hoàng chửi thề” Trịnh Thảo tái hiện ... |