Kẻ bán linh hồn: Đằng sau những vụ án đội lốt mặt nạ

(TGĐA Online) - Với độ dài 40 tập do đạo diễn Nguyễn Tiến Dũng thực hiện, M&T Pictures sản xuất, Kẻ bán linh hồn một mặt soi chiếu góc tối của các thế lực xã hội đen; mặt khác là câu chuyện tình cảm của lớp người trẻ, nhằm đánh thức những ai đang còn u mê chưa lối thoát trở lại con đường ánh sáng. Phim sẽ được phát sóng lúc 20h45 hàng ngày bắt đầu từ ngày 29/08/2014 trên kênh SCTV14.

Là bộ phim tâm lý hình sự xoay quanh những vụ án đội lốt mặt nạ và quá trình tìm lại bản thân mình của Dũng - là đứa con thất lạc, bị mặc cảm vì vết sẹo trên mặt, đã cố học để vươn lên và chế tạo ra cái mặt nạ, trước hết, để che lấp diện mạo xấu xí. Nhưng hoàn cảnh đẩy đưa: nợ nần vì thuốc thang cho mẹ nuôi, cho sinh hoạt phí cấp bách khi về lại quê nhà, Dũng đội lốt Hùng (một người bạn) để bán mặt nạ cho một cô gái biến hóa thành người khác. Mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đây khi các thế lực xã hội đen phát hiện ra lợi ích của chiếc mặt nạ. Nhóm Hổ - ông Thiện dùng mỹ nhân kế chiêu dụ Hùng, còn nhóm lão Sói lại chỉa súng cưỡng bách anh chế tạo mặt nạ cho chúng. Đã có những xác chết bí mật và thanh trừng lẫn nhau mà Công an chưa thể tìm ra thủ phạm. Dũng tỉnh ra, thấy mình đã thành kẻ bán linh hồn vì lợi ích riêng tư. Anh đớn đau dằn vặt.

Thời gian này, anh may mắn tìm gặp gia đình. Ba anh không ai khác chính là bác sĩ Vũ - Giám đốc Bệnh viện Saigon Center, cả đời thầm lặng nghiên cứu một loại thuốc giúp cai nghiện ma túy. Thuốc chuẩn bị phát hành thì bác sĩ bị mưu sát. Để cứu ba, Dũng đội mặt nạ đi vào hang ổ tội phạm để tìm thông tin và góp sức với công an. Mặt nạ đã có lợi ích chính nghĩa của nó. Cuộc đấu tranh của Dũng với tội phạm cũng là quá trình đấu tranh trong bản thân mình, giữa cái xấu và tốt, thiện và ác. Dũng không đơn độc vì bên cạnh anh là Lực lượng Công an nhân dân, Phi Yến – ca sĩ và là sát thủ chuyên nghiệp, ban đầu cô cũng là kẻ bán linh hồn vì mục đích cả đời là trả thù cho mẹ mình. Tuy nhiên, bản chất vốn thiện, cô đã bỏ dao, súng khi phát hiện kẻ thù chính là cha đẻ của mình.

IMG_2912_AnhVan1

Diễn viên và tính cách nhân vật

Ngọc Lan (Ngọc Lan)

Bác sĩ giải phẫu xinh đẹp, bạn gái thời ấu thơ của Dũng, bị ám ảnh bởi lỡ lầm quá khứ nên muốn bù đắp cho anh, nhưng cả 2 bị thất lạc từ bé. Ngọc Lan bao giờ cũng nhiệt tình với người khác mà quên mất bản thân mình nên trở thành con cờ mấy lần bị các phe nhóm lợi dụng. Cô được Dũng, Bs Ngọc Long và Hổ yêu thương nhưng lại cảm mến sâu sắc Hùng điển trai tài hoa. Ban đầu, cô từ chối Hổ nhưng khi hiểu ra tình yêu chân thật của Hổ, đã kéo Hổ về chính nghĩa. Cô đã cầm tay Hổ hứa chờ đợi anh mãn hạn tù về.

Dũng (Quang Tuấn)

Tiến sĩ Hóa, tay chơi dương cầm, giỏi hóa trang và đã chế ra được cái mặt nạ da người. Anh là con của Bs Vũ và bà Nương đã bị bỏ rơi từ bé. Dũng trung hậu nhưng đầy mặc cảm về nhân thân, và vết sẹo to tướng hằn sâu trên gò má. Anh chưa một lần từ chối việc giúp đỡ người ngay cả khi Phi Yến đề nghị đóng vai “người tình hờ” của Ngọc Lan. Anh đã tự đấu tranh để khắc phục lòng hám danh, hám lợi, hám tình của mình trong việc xung đột với Hùng (vai hóa thân) và dấn thân đối lập với cái ác. Anh đã giúp Ngọc Tuyết vì tình người, đem tiền bán mặt nạ để làm từ thiện, giúp bố đấu tranh chống bọn tội phạm bằng việc đội mặt nạ nhập vào băng nhóm của chúng, ra sức hòa họp cha mẹ, sẵn sàng đứng ra thay bố quản lý và bảo vệ công trình nghiên cứu thuốc của ông. Dũng đã yêu sự thanh sạch hiền dịu của Ngọc Lan nhưng cuối cùng đã quay về với Phi Yến vì cô là người duy nhất yêu vết sẹo xấu xí của mình.

Hùng (Thanh Duy)

Đẹp trai, miệng lưỡi, háo hức kiếm tiền bằng cách chế tạo và bán những chiếc mặt nạ người cho giới giang hồ. Hùng chính là mặt trái của Dũng với những dục vong bản năng và khát khao thăng tiến mau lẹ.

Phi Yến (Duyên Anh Idol)

Ca sĩ, bạn thân của Ngọc Lan, yêu Dũng. Mẫu người yêu chân thật nhưng hay ghen tuông, là đứa con sinh ra từ vụ ông Thiện cưỡng hiếp Tiên Nhi. Do được nuôi dưỡng bằng lòng thù hận và bị đào tạo thành sát thủ, Phi Yến đã có những suy nghĩ và hành động sai lầm nhưng cô đã vượt lên chính mình khi giải cứu và động viên ông Thiện (cha ruột) ra đầu thú, cuối cùng là tìm được tình yêu chân thật với Dũng.

Hồng Liên

Bình luận