Lê Phương - Trịnh Thảo: 'Nữ chính hụt' gây bão 'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi'

(TGĐA) - Bộ phim Cô đừng hòng thoát khỏi tôi ăn điểm nhờ Pr cặp "Girl love", nhưng lại mất điểm vì cái kết bất ngờ.

'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi': Cuốn hút ngay tập đầu tiên 'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi': Cuốn hút ngay tập đầu tiên
'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi' mở đầu với 50 triệu lượt: Lên án nạn buôn người, lừa đảo trực tuyến 'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi' mở đầu với 50 triệu lượt: Lên án nạn buôn người, lừa đảo trực tuyến

Bộ phim Cô đừng hòng thoát khỏi tôi đang gây xôn xao dư luận chỉ sau vài tập lên sóng trên nền tảng trực tuyến. Dù được gắn mác 18+ và khai thác các vấn đề gai góc như buôn người, giới giang hồ, điểm nóng chú ý của khán giả lại dồn vào cặp đôi Lê Phương và Trịnh Thảo, thay vì cặp chính Thúy Ngân - Võ Cảnh.

Trong phim, Lê Phương vào vai Kimmie, một chị đại khét tiếng luôn bị các băng đảng khác tìm cách hãm hại, tống vào tù hay thậm chí đoạt mạng. Kimmie có cô người yêu bé nhỏ tên Tiên, do Trịnh Thảo thủ vai. Tiên đã vì Kimmie mà chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi diện mạo để tiếp cận kẻ thù. Tuy nhiên, trong tập 4, Tiên đã có một cái kết bi thảm: cô bị làm nhục khi cố gắng giúp người yêu và sau đó tự kết liễu đời mình. Cảnh tượng này khiến khán giả vô cùng sốc và bất ngờ, đặc biệt khi cặp đôi "girl love" này còn chưa có nhiều phân cảnh chạm mặt nhau trong 4 tập đầu.

Lê Phương - Trịnh Thảo: 'Nữ chính hụt' gây bão 'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi'
Cặp đôi Lê Phương - Trịnh Thảo
Lê Phương - Trịnh Thảo: 'Nữ chính hụt' gây bão 'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi'
Lê Phương - Trịnh Thảo: 'Nữ chính hụt' gây bão 'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi'

Sở dĩ khán giả phản ứng dữ dội như vậy là bởi trong quá trình quảng bá, Trịnh Thảo luôn được ekip PR như một nữ chính. Nội dung xoay quanh cặp đôi Trịnh Thảo - Lê Phương được phủ sóng rộng rãi trên mọi nền tảng. Thậm chí, nhà sản xuất còn tung ra những hình ảnh nhá hàng nhân vật do Lê Hải thủ vai, khiến người xem lầm tưởng về một mối tình tay ba mà Trịnh Thảo là nhân vật trung tâm (do Lê Hải - Trịnh Thảo từng là cặp đôi hot sau Ước mình cùng bay).

Lê Phương - Trịnh Thảo: 'Nữ chính hụt' gây bão 'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi'
Lê Phương - Trịnh Thảo: 'Nữ chính hụt' gây bão 'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi'
Lê Phương - Trịnh Thảo: 'Nữ chính hụt' gây bão 'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi'

Mặc dù Trịnh Thảo từng chia sẻ với người hâm mộ rằng cô chỉ là khách mời (cameo), nhưng thông tin này không được nhà sản xuất công bố chính thức. Điều này khiến khán giả cảm thấy bị "lừa trắng trợn" khi chứng kiến số phận nghiệt ngã và chóng vánh của Tiên.

Nhiều bình luận thể hiện sự thất vọng và bức xúc: "Đôi này bị đem ra PR rầm rộ từ đầu làm tôi tưởng là đôi chính nên mới xem phim, xong 4 tập hết vai, họ còn chưa kịp gặp nhau", "Trịnh Thảo có nói cổ chỉ là cameo thôi á nhưng nhà sản xuất thì PR cho cổ như nữ chính", "Mỗi mình tôi có cảm giác bị lừa à. Trả Kimmie - Tiên lại đây, ít nhất cũng phải được nửa phim chứ". Cái chết của Tiên là điều cần thiết để giúp phát triển nhân vật Kimmie, thế nhưng người xem vẫn vô cùng khó chịu với sự xuất hiện chóng vánh của nhân vật này. Thực tế trong 4 tập đầu bộ phim Cô đừng hòng thoát khỏi tôi, Tiên chỉ lên hình vài phân cảnh, không được xuất hiện chung với người yêu, chưa kịp thể hiện cá tính nhân vật. Dù cái chết của Tiên có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển mạch phim và nhân vật Kimmie, việc PR sai lệch và để nhân vật Tiên xuất hiện quá ít, thiếu chiều sâu đã khiến khán giả cảm thấy khó chịu và bị "hụt hẫng" nghiêm trọng.

'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi': Cuốn hút ngay tập đầu tiên 'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi': Cuốn hút ngay tập đầu tiên
'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi' mở đầu với 50 triệu lượt: Lên án nạn buôn người, lừa đảo trực tuyến 'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi' mở đầu với 50 triệu lượt: Lên án nạn buôn người, lừa đảo trực tuyến

Thanh Thúy