Lâm Thanh Nhã và lùm xùm tranh cãi fan meeting

(TGĐA) - Hà Nội tối 2/11, nam diễn viên Lâm Thanh Nhã – gương mặt chính của bộ phim Mưa đỏ tổ chức fan meeting day 2 tại Nhà hát Âu Cơ.

Lâm Thanh Nhã: Không ngại khó, ngại khổ để được sống cùng đam mê! Lâm Thanh Nhã: Không ngại khó, ngại khổ để được sống cùng đam mê!
Lâm Thanh Nhã: Từ cậu bé bán vé số trở thành nam diễn viên thực lực được yêu thích Lâm Thanh Nhã: Từ cậu bé bán vé số trở thành nam diễn viên thực lực được yêu thích
Lâm Thanh Nhã: 'Đời mình chẳng khổ hơn được nữa, mắc gì không kiên trì' Lâm Thanh Nhã: 'Đời mình chẳng khổ hơn được nữa, mắc gì không kiên trì'

Tối 2/11, Lâm Thanh Nhã tiếp nối thành công của fan meeting đầu tiên tại TP.HCM bằng chương trình tại Hà Nội. Đây là cơ hội để nam diễn viên đến gần hơn với khán giả ngoài Bắc sau khi Mưa đỏ tạo được hiệu ứng mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngay từ khi mở bán, fan meeting đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Lâm Thanh Nhã và lùm xùm tranh cãi fan meeting
Hình ảnh tại sự kiện Fan meeting tại Hà Nội ngày 2/11
Lâm Thanh Nhã và lùm xùm tranh cãi fan meeting
Nam diễn viên xúc động trong buổi Fan meeting

Theo thông tin từ ban tổ chức, vé được chia thành nhiều hạng, dao động từ 690.000 đồng đến 2.290.000 đồng. Hạng cao nhất mang tên “Cục Nợ” – giá hơn 2 triệu đồng – bao gồm quyền ký tặng và cơ hội chụp ảnh 1:1 với Lâm Thanh Nhã. Thế nhưng, chỉ 10 khán giả được chọn ngẫu nhiên trong số người mua vé cao nhất mới có cơ hội này, khiến nhiều fan bày tỏ sự thất vọng, cho rằng mức giá chưa tương xứng với quyền lợi.

Trên các diễn đàn giải trí, nhiều ý kiến cho rằng giá vé quá cao so với mặt bằng các sự kiện tương tự. Một số bình luận còn nhắc đến sức hút của Mưa đỏ đang giảm dần sau thời gian công chiếu, dẫn đến doanh số vé fan meeting không đạt kỳ vọng. Theo Tiền Phong, chỉ khoảng 25% số vé được bán ra sau hơn một ngày mở bán, dẫn đến hàng ghế trống trong khán phòng.

Lâm Thanh Nhã và lùm xùm tranh cãi fan meeting
Sơ đồ và giá vé ở Fan meeting Day2 của Lâm Thanh Nhã tại Hà Nội

Trong chương trình, đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại khoảnh khắc Lâm Thanh Nhã nghẹn ngào bật khóc khi thấy hàng ghế trống. Anh xúc động nói: “Bọn mình là một gia đình, nếu có chỗ trống thì mọi người có thể ngồi xuống gần hơn nhé.” Câu nói giản dị nhưng ấm áp này phần nào xoa dịu phản ứng tiêu cực từ cộng đồng fan.

Dù vậy, sự kiện cũng phản ánh những thách thức của nghệ sĩ trẻ khi bước ra khỏi phim ảnh để tổ chức sự kiện cá nhân. Việc định giá vé hợp lý, xây dựng quyền lợi và quảng bá chuyên nghiệp là yếu tố quan trọng để vừa bảo đảm chất lượng sự kiện, vừa không làm khán giả cảm thấy xa cách.

Trên mạng xã hội, bên cạnh những ý kiến chỉ trích, vẫn có nhiều fan bày tỏ sự cảm thông và khen ngợi tinh thần cầu thị của Lâm Thanh Nhã. Một số khán giả chia sẻ họ đến tham dự không chỉ vì quyền lợi mà còn muốn “động viên tinh thần Nhã sau quãng thời gian vất vả cùng Mưa đỏ”.

Lâm Thanh Nhã và lùm xùm tranh cãi fan meeting
Một số bình luận của cư dân mạng về sự kiện Fan

Khép lại fan meeting Day 2, dư luận có thể còn nhiều tranh cãi, nhưng với Lâm Thanh Nhã, buổi gặp gỡ này vẫn là cột mốc đáng nhớ, ghi dấu một hành trình xây dựng hình ảnh của một gương mặt trẻ triển vọng trong điện ảnh Việt.

Lâm Thanh Nhã: 'Đời mình chẳng khổ hơn được nữa, mắc gì không kiên trì' Lâm Thanh Nhã: 'Đời mình chẳng khổ hơn được nữa, mắc gì không kiên trì'
'Gương mặt điện ảnh': Câu chuyện trẻ tự kỷ và bị bạo hành của Lâm Thanh Nhã khiến người xem xót xa 'Gương mặt điện ảnh': Câu chuyện trẻ tự kỷ và bị bạo hành của Lâm Thanh Nhã khiến người xem xót xa