(TGĐA Online) - Lối thoát nghiệt ngã do đạo diễn Vũ Huân thực hiện, Hãng phim Thiên Nam An sản xuất, sẽ phát sóng trên HTV7 lúc 20h00 từ thứ 2 đến thứ 5, bắt đầu từ ngày 4/1/2016.
Câu chuyện phim Lối thoát nghiệt ngã xoay quanh gia đình ông Quý và bà Vân với những bi kịch hôn nhân mẹ kế con chồng và sự dạy dỗ nhưng thiếu quan tâm của đấng sinh thành nên dẫn đến những hệ lụy về cách sống, về quan niệm hạnh phúc cùng những mưu cầu tiến thân của những người trẻ. Cứ yêu thương thù hận trả thù rồi lại yêu và chiếm đoạt sở hữu... những người trẻ tự lạc lối vào đường đời. Để đến khi tỉnh ngộ ăn năn thì ai cũng có cái giá phải trả: một lối thoát nghiệt ngã cho từng con người.
Tóm tắt truyện phim
Ông Đông, giám đốc một tập đoàn bất động sản đột nhiên tự tử, để lại một khối nợ kếch xù và lá thư tuyệt mệnh, hé lộ mối tình đầy tội lỗi của ông với một người phụ nữ bí mật.
Ông Quý (Huỳnh Anh Tuấn), em trai ông Đông, cùng vợ là bà Vân (Thân Thúy Hà) đứng ra lo tang lễ, giấu nhẹm mọi chuyện để Tuấn, con ruột ông Đông chuyên tâm bảo vệ luận án thạc sĩ ở Mỹ.
Ông Quý có hai người con. Một là Quân (Quốc Bảo) bị tự kỷ từ nhỏ nhưng ông không phát hiện ra. Quân luôn bất hòa với bà Vân là mẹ kế. Người con thứ hai là Diễm (Cao Thái Hà) vốn là cô gái được bà Vân tráo đổi đánh lừa ông Quý khi đứa bé bà sinh ra bị chết ngay lúc sinh. Diễm từ nhỏ thể trạng yếu đuối, bị bệnh tim, và bị tai nạn liệt đôi chân.
Tuấn (Lâm Minh Thắng) về nước hay tin dữ, bị shock, được ông Quý giúp đỡ, dần trở thành thành viên trong gia đình ông Quý.
Trọng (Hòa Hiệp) là đứa trẻ mồ côi, được má Bảy mang khỏi cô nhi viện từ nhỏ. Trọng chính là con bà Vân do mối tình lỡ lầm lúc trẻ nên bà sinh xong thì cho vào trại mồ côi để tiếp tục tiến thân. Trọng nhìn thấy gia cảnh nhà ông Quý rất khá, cố tâm tiếp cận bằng cách xin làm gia sư cho Diễm. Thông qua Diễm, Trọng được nhận vào công ty của ông Quý làm việc dưới quyền Tuấn.
Ngân Hà (Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo) là nhân viên trong công ty của ông Quý. Tuấn thương Hà nhưng Hà lại dành tình cảm cho Trọng. Hà _ Trọng thành một đôi. Quân cũng tình cờ biết Hà và sinh lòng thương, xin được đi làm. Vì thương con nên ông Quý đồng ý, nhưng Quân chỉ chăm chăm chạy theo Hà, gây bất lợi cho Trọng và Tuấn phải ra sức gồng gánh mọi việc.
Đặng Thu Thảo và Vũ Ngọc Ánh
Quân ỷ thế hà hiếp Trọng. Trọng phạm sai lầm, bị Tuấn sa thảy. Trọng ấm ức, quyết gác lại tình cảm với Hà (dù mối quan hệ đã chín muồi) để đến với Diễm (Diễm luôn si mê Trọng), với hy vọng có vị thế trong nhà ông Quý để đấu công bằng với Quân và Trọng. Trọng vấp phải sự phản đối từ phía gia đình Diễm vì dã tâm lộ rõ. Má Bảy cũng phản đối vì bà biết bà Vân là mẹ Trọng, sợ Trọng phạm tội loạn luân.
Lúc này bà Vân mới phát hiện ra Trọng là đứa con bị bỏ rơi năm xưa thì lại cố tình tác hợp cuộc hôn nhân vì Diễm không phải là con ruột. Hà khuyên can Trọng không thành, bị tai nạn, sẩy thai. Cô còn bị Trọng lợi dụng tiếp cận Diễm, nhằm kích động căn bệnh trong người Quân. Quân bị gày đúng thế, phát bệnh, đâm chết Diễm ngay ngày diễn ra hôn lễ. Ông Quý bị shock lên cơn trụy tim mạch chết ngay tại chỗ. Mọi người bị điều tra, trọng tâm dồn vào Trọng và Hà, nhưng hóa ra, thủ phạm chính là Quân. Quân bị đưa vào bệnh viện tâm thần vô thời hạn.
Một cuộc tranh chấp tài sản diễn ra. Tuấn biết rõ dã tâm của Trọng nên quyết giành tài sản lại cho Quân. Nhưng bà Vân lại muốn giành hết khối tài sản lại cho Trọng, con trai ruột của bà. Bất ngờ, Tuấn bị giang hồ truy sát, bắt trói ngoài đường ray xe lửa. Hôm sau, báo chí đưa tin có người đàn ông bị xe lửa cán chết. Trọng an tâm mình đã loại được Tuấn vĩnh viễn. Tuy nhiên, cả hai mẹ con đều mất ăn mất ngủ vì những tội lỗi tài đình do mình gây nên (những u khuất trên được hé lộ ở đoạn này thông qua những hoảng loạn tâm lý của hai mẹ con)
Hòa Hiệp và Lâm Minh Thắng
Một năm sau, Trọng bất ngờ bị đánh bại trong một hợp đồng quảng cáo. Lần theo dấu mới biết đó là công ty của Tuấn và Hà. Lúc này họ đã thành đôi, chỉ chờ Tuấn trả thù Trọng xong sẽ cưới. Một năm trước Tuấn đã không chết do được người dân cứu. Tuấn tìm về quê và gặp được Hà đang đau khổ. Họ đồng cảm và thương nhau. Được cha mẹ Hà giúp đỡ, Tuấn mở công ty quảng cáo và lên kế hoạch phục thù.
Trọng vẫn nuôi ý định đoạt lại Hà, nhưng Hà cự tuyệt. Sau nhiều lần đấu đá không khoan nhượng với Tuấn trên thương trường, cả hai bên không từ bất cứ thủ đoạn nào để sát phạt đối phương, Trọng điên cuồng cưỡng hiếp Hà những mong chiếm được cô. Nhưng Hà càng ghê tởm, lại mặc cảm với Tuấn, nên lại bỏ đi lần nữa. Phẫn nộ vì người con gái của mình bị Trọng làm nhục, Tuấn càng điên tiếc trả thù. Tuấn bắt cóc má Bảy uy hiếp Trọng, thực hiện một số chiêu đen đi sân sau giành hợp đồng. Nhưng không ngờ hợp đồng lại bị mất về một công ty thứ ba. Tuấn bị tố giác. Trọng thì bị bọn xã hội đen bị anh thuê năm xưa quay lại tống tiền. Tuấn rơi vào u uất định tự sát thì được Hà kịp quay về can ngăn. Tuấn tỉnh ngộ, làm lại từ đầu. Trọng lẫn trốn. Bà Vân và má Bảy khuyên can nhưng Trọng nhất mực không từ chối. Bà Vân báo công an đến bắt Trọng. Trọng không hiểu nên oán trách bà Vân. Bà Vân đau đớn tự tử để giải thoát. Trọng đọc thư tuyệt mệnh của bà Vân trong tù và dần tỉnh ngộ.
Quân được cô y tá Hạnh sát cánh giúp đỡ, khỏi bệnh và thành đôi với Hạnh. Nhưng phải lãnh án 5 năm tù do tội ngộ sát với Diễm năm xưa.
Phim Lối thoát nghiệt ngã có sự tham gia của các diễn viên Hòa Hiệp, Hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo, Thân Thúy Hà, Lâm Minh Thắng, Cao Thái Hà, Vũ Ngọc Ánh, Huỳnh Anh Tuấn, Triệu Ạn….
M.T