Long Nhật trao 20 suất học bổng tại quê hương xứ Huế

(TGĐA) - Mới đây, ca sĩ Long Nhật cùng NSND Trần Nhượng, ca sĩ Khánh Phương với sự đồng hành của bà Minh Thảo (Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Đầu tư quốc tế Minh Thảo) đã về với bà con xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong buổi sáng, đoàn đã phát 150 phần quà cho các hộ khó khăn. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo và 1 triệu đồng tiền mặt. Tiếp sau đó, buổi chiều đoàn tiếp tục có mặt tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế để trao 150 suất còn lại.

long nhat trao 20 suat hoc bong tai que huong xu hue Long Nhật: Cái được và mất khi nghệ sĩ nhận con nuôi
long nhat trao 20 suat hoc bong tai que huong xu hue Em gái Long Nhật ra mắt tác phẩm đầu tay 'Những người đàn bà phi thường'

Bên cạnh đó, đoàn cũng quyết định trao tặng 20 suất học bổng và sách vở cho 2 trường Tiểu học Quảng Lợi 1 và Quảng Lợi 2. Khác với những chuyến đi trước đó, lần này Long Nhật quyết định đi đến thăm từng hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu thiệt hại nặng nhất để trao tận tay những phần quà thiết thực.

Được biết, đây cũng chính là quê hương của nam ca sĩ Long Nhật nên khi trở về anh có một cảm xúc vô cùng bồi hồi, xúc động.

long nhat trao 20 suat hoc bong tai que huong xu hue

Chứng kiến đời sống của bà con quê mình đang vật lộn từng ngày với dòng nước lũ Long Nhật xúc động không nói nên lời. Nhìn sự hoang tàn ở từng con đường, vách núi, con sông… gắn liền với tuổi thơ của mình, nam ca sĩ cảm thấy vô cùng xót xa. Long Nhật tâm sự, lẽ ra anh phải về với Huế sớm hơn nhưng vì bà con ở Quảng Bình và Quảng Trị cũng bi đát không kém nên đành phải chậm hơn dự kiến một chút.

long nhat trao 20 suat hoc bong tai que huong xu hue

Long Nhật cho biết, đây có lẽ là chuyến thiện nguyện anh nhớ mãi suốt cuộc đời mình. Trong buổi trao học bổng, một em học sinh lên sân khấu nhận quà nhưng lại khóc nức nở. Hỏi ra mới biết, gia đình người thân của em đã mất mạng trong cơn lũ dữ, hiện tại chỉ còn mình em đơn độc chưa biết những ngày tháng tới sẽ ra sao!

long nhat trao 20 suat hoc bong tai que huong xu hue

Một trường hợp khác cũng khiến cả đoàn vô cùng thương cảm, đó là hai chị em ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền, đã ngoài 50, lại neo đơn, nằm co ro ôm lấy nhau giữa căn nhà tan hoang, không tiền không gạo lại mang bạo bệnh… và một bà cụ nằm liệt giường không người thân bên cạnh. Đây là hai trường hợp đặc biệt đoàn phải đến thăm tận nhà và trao thêm một số tiền để họ trang trải cuộc sống.

long nhat trao 20 suat hoc bong tai que huong xu hue

“Mọi thứ đập vào mắt tôi, những hình ảnh đau thương không thể tưởng tượng được. Tất cả vượt sức chịu đựng của tôi và các thành viên khác. Nhưng bà con vẫn sống, đang tái thiết lại mọi thứ sau những giây phút kinh hoàng nhất. Văn nghệ sĩ chúng tôi sẽ và tiếp tục làm mọi thứ để cùng chung tay với bà con. Tấm lòng của ai cũng vậy, bao nhiêu cũng được miễn là cùng nhau hướng về miền Trung thân yêu”, Long Nhật xúc động tâm tình.

long nhat trao 20 suat hoc bong tai que huong xu hue

Trong chuyến đi này, Long Nhật còn được đồng hành với nam ca sĩ Khánh Phương, một người em đồng nghiệp thân thiết. Mặc dù cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng khi thấy 2 nam ca sĩ xuất hiện bà con vô cùng thích thú và phấn khởi. Mọi người còn vui mừng hòa giọng theo bài hát Thương lắm miền Trung ơi cùng với Long Nhật và Khánh Phương.

long nhat trao 20 suat hoc bong tai que huong xu hue

Long Nhật và Khánh Phương ngay sau đó cũng dành tặng riêng cho bà con đất Huế ca khúc Em như tia nắng mặt trời với ý niệm chúc bà con quê mình sớm vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống và quan trọng nhất hãy giữ mãi tinh thần lạc quan như hiện tại.

long nhat trao 20 suat hoc bong tai que huong xu hue

Sau tiết mục văn nghệ, bà con còn lại chụp ảnh giao lưu với hai nam ca sĩ. Biết được mọi người sáng sớm đã lên đường chưa kịp ăn gì, một vài bà con trong vùng còn mang bánh bột lọc nhà tự làm được đến cho mọi người ăn lót dạ.

long nhat trao 20 suat hoc bong tai que huong xu hue

“Suốt một tháng qua tôi đi trao quà cho bà con không thôi, đây là lần duy nhất được nhận quà lại. Mấy cái bánh nhỏ bé vậy chứ đối với bà con quý lắm, có khi là cả một gia tài trong lúc này đấy. Vậy mà họ vẫn dành cho đoàn ăn trước, điều đó chứng tỏ ở đây nghèo tiền, nghèo của nhưng không hề nghèo cái tình cái nghĩa. Một tháng qua Long Nhật bỏ hết mọi việc, thu nhập bị ảnh hưởng khá nhiều nhưng đổi lại mình có được những thứ như vậy đây. Đối với Long Nhật chuyến đi này không có điều gì để hối tiếc, chỉ tiếc là không thực hiện sớm hơn hoặc có chăng chỉ là không đủ điều kiện để giúp hết tất cả mọi người. Hẹn gặp lại bà con quê mình vào một ngày gần nhất”, Long Nhật tâm đắc chia sẻ.

long nhat trao 20 suat hoc bong tai que huong xu hue Long Nhật: Cái được và mất khi nghệ sĩ nhận con nuôi

(TGĐA) - Chuyện cuối tuần chủ đề Nghệ sĩ & con nuôi với cuộc trò chuyện thú ...

long nhat trao 20 suat hoc bong tai que huong xu hue Em gái Long Nhật ra mắt tác phẩm đầu tay 'Những người đàn bà phi thường'

(TGĐA) - Tác phẩm Những người đàn bà phi thường của tác giả Đinh Giang chứa ...

Mi Ty