Lý Hương: Một thời để thương, một thời để nhớ

(TGĐA) - Tháng 9 sắp đến là quãng thời gian làm nhiều người ai cũng nhớ về một thời cắp sách đến trường, vô lo vô nghĩ. Không chỉ là một cô sinh viên dễ thương trong bộ phim Nước mắt học trò, diễn viên Lý Hương cũng đã có thời hoa mộng đúng nghĩa ở tuổi đi học.

Lý Hương đưa con gái du ngoạn trời Âu Lý Hương đưa con gái du ngoạn trời Âu
Lý Hương, Thái San rủ nhau chụp ảnh thời học trò Lý Hương, Thái San rủ nhau chụp ảnh thời học trò

Cô con gái của cố NSND Lý Huỳnh nhớ lại: "Hương nhớ từ nhỏ đến lớn được ba thương nhất nhà nên mỗi buổi sáng, đích thân ba chở Hương đi học và đón về, chỉ trừ khi nào ba bận đi đóng phim thì mới phải nhờ đến người khác đưa đón Hương. Hương luôn hãnh diện về ba vì lúc đó ba đã là người nổi tiếng với nhiều bộ phim nên ai cũng biết. Mỗi khi ba đến đón là các thầy cô điều chạy ra nhìn xem mặt ba và các phụ huynh thì vây quanh xin chữ ký".

Lý Hương: Một thời để thương, một thời để nhớ

Nói vậy Lý Hương đích thực là như cô công chúa nhỏ của cả nhà rồi!

Đúng vậy, ba không cho Hương lái xe, đến tận lớp 12 Hương mới được tập lái rồi ba mẹ mua cho chiếc Vespa để chạy. Hương còn nhớ kỷ niệm lần đầu tiên chạy xe đến trường, trời mưa nên đường bị trơn, Hương té xe, áo dài bung ra luôn nhưng may là có mặc áo lót bên trong nên không sao cả, hú hồn. Cũng may là có cô chú đi đường giúp đỡ nên Hương lên xe chạy tiếp đến trường học.

Lý Hương: Một thời để thương, một thời để nhớ

Lý Hương còn nhớ những kỷ niệm nào thời cắp sách nữa không?

Lúc đi học cấp 3 là Hương đã đi đóng phim và thi Hoa hậu, lọt vào top 5 rồi còn đoạt giải "Người đẹp thời trang" nhưng lúc đó Hương vẫn rất trẻ con và thơ ngây như bao bạn học trò khác, cùng bạn nhảy dây, chơi trò trốn tìm lúc giờ nghỉ. Hương còn nhớ hoài những hình ảnh được cùng các bạn ăn cà rem, khô bò, bò bía… ngon lắm… Đó luôn là những kỷ niệm đẹp trong ký ức của Hương.

Lý Hương: Một thời để thương, một thời để nhớ
Lý Hương năm 15 tuổi
Lý Hương: Một thời để thương, một thời để nhớ
Lý Hương ở tuổi 17

Vậy Lý Hương có những nuối tiếc nào của thời tuổi trẻ không?

Hương cảm thấy mình rất hạnh phúc về thời tuổi trẻ của mình vì ba mẹ đã cho Hương sống trọn vẹn với những niềm đam mê của mình: được đi hát từ bé ở các nhà văn hóa phường, câu lạc bộ Phú Thọ, Đại Thế Giới quận 5... Lúc đó mới 7-8 tuổi nhưng Hương rất dạn và hãnh diện đi hát với các cô ca sĩ rất nổi tiếng thời đó như cô Bảo Yến, Nhã Phương, Mỹ Lan. Hương còn nhớ mình hát bài Mùa xuân trên những giếng dầu, Lá còn xanh. Ca hát tung tăng và sung lắm luôn.

Lý Hương: Một thời để thương, một thời để nhớ

Mỗi ngày chiều đi học về thì Hương nhảy vào lớp học võ của ba để đá và đánh bao cát, thích lắm. Lớn một chút là đã được tham gia đóng phim rồi trong thời gian còn cắp sách đến trường. Tuổi thơ của Hương có thể nói là toàn màu hồng nên không có gì để tiếc nuối cả. Rất vui và hạnh phúc bên gia đình.

Những dự án sắp tới của chị như thế nào?

Hương luôn ấp ủ một dự án là sẽ làm MV cho Hương và con gái yêu trong năm nay phát hành. Và sẽ cùng gia đình thực hiện nhiều chương trình, công tác thiện nguyện như hàng năm để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên quê hương mình.

Lý Hương: Một thời để thương, một thời để nhớ
Lý Hương ghi dấu ấn với khán giả Việt qua những phim hành động võ thuật hợp tác với Hồng Kông, Trung Quốc như Hồng hải tặc, Kế hoạch 99, Truy nã tội phạm quốc tế. Vai diễn được khán giả yêu thích nhất là Trung úy Thùy Vân đội đặc nhiệm chuyên bắt tội phạm ma túy - mại dâm trong Phi vụ Phượng Hoàng. Những bộ phim khác: Nước mắt học trò, Trái tim sỏi đá, Sài Gòn trong trái tim em (quay tại Úc), Giữa hai bờ thiện ác...
Lý Hương đưa con gái du ngoạn trời Âu Lý Hương đưa con gái du ngoạn trời Âu

(TGĐA) - Vừa qua, diễn viên Lý Hương đồng hành cùng Hoàng Hải trong chuyến ...

Lý Hương, Thái San rủ nhau chụp ảnh thời học trò Lý Hương, Thái San rủ nhau chụp ảnh thời học trò

(TGĐA) - Biết được Thái San về nước để làm MV, diễn viên điện ảnh ...

Di Mi

Photo: Thái Nhàn Studio