"Ma thổi đèn" mới phát sóng đã có hơn 1 tỷ lượt xem

(TGĐA) - Bộ phim mạng Ma thổi đèn mới công chiếu, lượt xem vượt trên 1 tỷ, cư dân mạng khắp nơi hân hoan cổ vũ, vậy là lại một cơn sốt mới thành hình. Hôm nay Tất Bảo muốn thảo luận sâu với các bạn bè gần xa một vấn đề, mọi người thực sự không cảm thấy tạo hình và diễn viên của bộ phim này không phù hợp ư?

ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem Dù bị chê, “Trường thành” của Trương Nghệ Mưu vẫn đạt doanh thu hơn 6 tỷ sau 6 ngày công chiếu
ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem “Ma thổi đèn: Cổ thành tinh tuyệt” công bố poster chính thức
ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem Màn ảnh Hoa ngữ 2017: Châu Tấn Trần Khôn trở lại
ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem

Nếu bạn nói bộ phim phù hợp với nguyên tác, Tất Bảo công nhận, bạn nói đội sản xuất có tâm, Tất Bảo công nhận,

ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem

Nếu bạn nói các chi tiết trong phim chuẩn xác, Tất Bảo công nhận.

ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem

Nhưng nếu bạn nói bộ phim này đã tái hiện thành công Hồ Bát Nhất, Béo Vương, Shirley Dương của Thiên Hạ Bá Xướng, vậy thì với tư cách một kẻ đã ôm “Ma thổi đèn” hàng năm trời, mà không, một kẻ ôm Ma thổi đền suốt tuổi thanh xuân như Tất Bảo, chắc chắn sẽ đứng dậy lên tiếng: Điều này hoàn toàn sai rồi!

Các fan của bộ phim cứ việc thả ngựa (ném đá) qua đây, Tất Bảo đã chuẩn bị xong cả rồi!

ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem
Tới đi, giết nhau đi

Tất Bảo cho rằng, nhược điểm lớn nhất của phim Ma thổi đèn chính là ba nhân vật chính, Hồ Bát Nhất, Béo Vương, Shirley Dương đều đã nát bét, nếu nhìn từ góc độ một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết!

Nếu bạn chưa tin, mời đọc tiếp các bằng chứng dưới đây:

Đầu tiên là Hồ Bát Nhất của Cận Đông. So với Hồ Bát Nhất trong hai phiên bản điện ảnh trước đây, Hồ Bát Nhất này quả là “Mày rậm mắt to mặt ngố cơ bắp”, lại thêm hình tượng “Cán bộ” đã in sâu vào lòng khán giả của Cận Đông trước đây, khiến cho Hồ Bát Nhất của Cận Đông có vẻ có “tư tưởng chính trị đúng đắn” nhưng lại thiếu cái kiêu dũng táo tợn.

Quá đường hoàng, quá chính trực, Hồ Bát Nhất này hễ cầm vũ khí trong tay là có thể cưỡi ngựa đánh giặc, xắn quần lên là trồng mạ nhoay nhoáy.

Ai từng đọc tiểu thuyết Ma thổi đèn đều biết, Thiên Hạ Bá Xướng nâng niu xem trọng nhân vật Hồ Bát Nhất như thế nào, y vừa là kẻ biết điều, vừa phóng túng điên cuồng, vừa tùy tiện vừa trượng nghĩa, hễ vào giây phút quan trọng, y sẽ đứng lên chống đỡ phong ba, ổn định tinh thần cho cả nhóm. Hồ Bát Nhất chính là linh hồn của cả đoàn thám hiểm, biết bao lần cứu nguy cho đồng đội trong cơn nước lửa. Nhưng hãy xem Hồ Bát Nhất của Cận Đông, thật sự quá cứng rắn chính trực, quá nghiêm nghị hiệp nghĩa, thiếu đi một chút côn đồ, bạo ngược, tà khí, bởi vì ảnh quá là chính diện đó mà.

ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem

Vẻ ưu sầu này các bạn có thấy quen không? Nhìn cứ ngỡ là Minh Lầu Sâm Quân trọng “Kẻ ngụy trang” chứ?

ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem

Nghe nói ban đầu khi viết cuốn truyện này, Thiên Hạ Bá Xướng lấy Lưu Diệp làm hình mẫu cho Hồ Bát Nhất, nói vậy thì Hồ Bát Nhất của Cận Đông càng thêm phần xa xôi so với hình tượng trong nguyên tác.

Vậy nếu tự so sánh với chính mình, vai diễn này của Cận Đông ra sao?

Tất Bảo cho rằng anh đã nỗ lực hết sức rồi, phong cách diễn xuất của anh là như vậy. Vả lại trong nguyên tác, Hồ Bát Nhất là một người đã từng đi lính, sống sót qua chiến tranh, vẻ chính diện đến độ cứng nhắc của Cận Đông có lẽ hợp lí với phần này tiểu sử của nhân vật.

Trong truyện, Hồ Bát Nhất và Béo Vương có một kiểu nói chuyện rất riêng, hai người thường thi nhau đọc các tuyên ngôn của Mao chủ tịch, điểm này thì bộ phim làm rất tốt.

ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem
Hồ Bát Nhất cùng Béo Vương vui vẻ đọc các tuyên ngôn của Mao chủ tịch

Nhưng từ nguyên tác chúng ta có thể thấy, nhân vật làm vậy để trào lộng và chế giễu. Ở hai kẻ lưu manh chuyên đi trộm mộ này, những lời lẽ chính trị to tát thốt ra chỉ như một trò đùa làm vui, giống như các nhân vật của Vương Sóc cũng thường nói “Mao Chủ tịch dạy chúng ta rằng….”, vốn dĩ không xem đó là lời thật. Vả lại Hồ Bát Nhất là một kẻ “Miệng nói nhân dân nhật báo, trong bụng đầy mưu hèn kế bẩn, y chắc chắn không nói năng như lẽ thường, làm việc theo đạo lí. Đây cũng chính là điểm hấp dẫn của nhân vật, diễn xuất của Cận Đông cho tới thời điểm này, thực sự không thể hiện được nhiều về mặt này.

ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem

Dù là đứng trước cô em Shirley quyến rũ, gương mặt Cận Đông hoặc là hiền từ như cán bộ chính trị quan tâm cấp dưới, hoặc là ngây ngốc như hủ nam gặp Maria Ozawa.

ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem
ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem

Nụ cười này của Hồ Bát Nhất cứ nhang nhác nụ cười của Lí Á Bằng ngày xưa đóng vai Quách Tĩnh vậy!

Tiếp theo Tất Bảo xin dẫn các bạn đến với Trần Kiều Ân. Tuy đến tập 6 chị mới chính thức xuất hiện, nhưng chỉ thoáng nhìn hình ảnh dưới đây Tất Bảo lại tưởng như chị vừa xuyên từ “Từ bỏ tôi, giữ chặt tôi” qua bên này. Cũng cao sang lạnh lùng, cũng ánh mắt lờ đờ ấy.

ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem

Trong truyện viết như sau, Shirley Dương và Hồ Bát Nhất khi vừa gặp nhau, chẳng ai coi ai ra gì. Nhưng theo những gì tác giả miêu tả về Shirley Dương, thì cô gái này sở trường đấu võ, tinh thông kì môn độn giáp, chính là “Lara phiên bản Trung Quốc” (Lara là nhân vật nổi tiếng trong dòng game tomb raider), trong nhóm tầm bảo cô là một nữ chiến sĩ. Vấn đề của Trần Kiều Ân nằm ở chỗ, màu sắc phim thần tượng ở cô quá đặc trưng, nhìn sao cũng thấy đây là một bà chị nhà giàu được sung sướng từ nhỏ, không giống một “Mạc kim thiệu úy” tới là đánh, đánh là sexy.

Cuối cùng phải kể tới nhân vật thảm bại nhất trong bộ phim, Béo Vương. Có thể thấy rõ, Cận Đông hơi bị béo so với cần thiết, còn Vương béo của Triệu Đạt thì quá gầy so với cần thiết. Công tâm mà nói, nhân vật Vương béo mà Triệu Đạt thể hiện không có vấn đề gì, cần pha trò thì pha trò, cần đào đất liền đào đất, làm rất tròn trịa nghĩa vụ của một “Trư đội hữu”. Khổ nỗi Triệu Đạt hoàn toàn chẳng giống Béo Vương một tý nào.

ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem

Thứ nhất là Triệu Đạt không hề béo, đoàn làm phim thậm chí đã chuẩn bị trước để không bị ném đá điểm này

ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem
Thoại của Hồ Bát Nhất: “Này béo, sao cậu lại gầy đến nông nỗi này?"

Tuy nhiên không chỉ là vấn đề béo hay gầy, mà trong nguyên tác, Hồ Bát Nhất từng nhiều lần nói rằng, Béo Vương là một trong những người lớn gan nhất mà y từng gặp trong đời. Nhân vật này không những bắn súng thần sầu, mà còn vô cùng can đảm, liều mạng, “Thấy tiền mắt mở to, thấy máu mắt đỏ ngầu”. Nhưng trong bộ phim này, y đã trở thành một kẻ tham sống sợ chết thấy tiền tài nổi ý xấu, một kiểu nhân vật phụ thường gặp, tìm đâu thấy vẻ nhiệt tâm, bùng nổ. Điều này khó tránh làm các fan nguyên tác (như Tất Bảo) cảm thấy mất mát.

Ngoài ra, rất nhiều người cảm thấy bộ phim lần này rất chịu đầu tư tiền và công sức vào các chi tiết, nhưng đôi khi, hậu quả của việc quá chăm chút là khiến không khí ma quái huyền ảo cần có của bộ phim bị loãng mất, trở nên chân thực quá lố. “Ma thổi đèn, tinh tuyệt cổ thành” là cuốn sách chứa đựng nhiều sức tưởng tượng nhất của Thiên Hạ Bá Xướng. Một số bối cảnh tróng truyện hết sức kì dị quái đản, phải nói là đỉnh cao trong toàn bộ seri Ma thổi đèn. Nhưng trước mắt cái mà Tất Bảo cảm thấy ở bộ phim chuyển thể là nó quá trọng tả thực, khiến màu sắc huyền bí nhạt bớt, trông giống như một bộ phim hiện đại bình thường.

ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem

Nhà của Đại Kim Nha cũng vậy, các thùng đựng đồ cổ trông giống y như thùng các tông đựng băng đĩa ở nhà Béo, sạch như li như lau, không hề có dấu vết sử dụng.

ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem

Trong phim có mấy lần Đại Kim Nha cho Hồ Bát Nhất và Béo Vương xem các món đồ trong bộ sưu tập của mình, người này truyền tay người kia xem lấy xem để, nên biết dùng tay trần, chuyền tay nhau xem cổ vật là điều cấm kị, nhỡ vỡ một cái thì hết nói.

ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem

Dù sao đi nữa, phải nói Ma thổi đèn, tinh tuyệt cổ thành là một bộ phim mạng có tâm. Nhưng nó không phải là Ma thổi đèn trong lòng những người hâm mộ nguyên tác.

ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem “Ma thổi đèn: Cổ thành tinh tuyệt” công bố poster chính thức

(TGĐA) - "Bom tấn mạng" Ma thổi đèn: Cổ thành tinh tuyệt (Candle In The ...

ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem Màn ảnh Hoa ngữ 2017: Châu Tấn Trần Khôn trở lại

(TGĐA) - Tại Hội giao dịch truyền hình Bắc Kinh vừa qua, thống kê có ...

ma tho i de n mo i pha t song da co hon 1 ty luot xem Cặp đôi nào thị phi nhất Cbiz hiện tại?

(TGĐA) - Chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi, làng giải trí Hoa ngữ "lên bổng ...

Tất Bảo