(TGDA) - Được bạn gái chủ động khơi gợi cầu hôn, ông Chính đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội, tạo nên một màn cầu hôn không chỉ độc đáo mà còn vô cùng ngọt ngào.
Tập 42 của Cha tôi, người ở lại đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ trước màn cầu hôn vừa đáng yêu vừa độc đáo của ông Chính. Trước mặt Tuệ Minh, ông Chính dí dỏm nhận mình là "đàn ông trung niên nên khó mà nói lời sến sẩm". Đáp lại, Minh cũng bật mí rằng một phụ nữ ngoài 30 như cô đã "lâu lắm rồi không được nghe lời sến sẩm nên rất háo hức". Sự chân thành và có chút ngượng nghịu của ông Chính càng khiến Minh thêm yêu mến. Ông bộc bạch: "Mình là mẫu đàn ông truyền thống, thích các mối quan hệ bền chặt, lâu dài, chứ không muốn ngủ lại nhà bạn gái một đêm, rồi ngày mai lại giận nhau, không thèm nhìn mặt nhau". Nghe vậy, Tuệ Minh không chút ngần ngại, chủ động mở lời: "Anh có thể cầu hôn em được mà". Không bỏ lỡ cơ hội, ông Chính bất ngờ rút ra một chùm chìa khóa, nhẹ nhàng trao cho Minh cùng lời thổ lộ: "Đây là chùm chìa khóa nhà của anh, em đồng ý nhận nhé?". Hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa này đã thay cho vạn lời "sến sẩm". Đeo chùm chìa khóa vào ngón tay, cô nàng hạnh phúc tuyên bố: "Từ giờ, hoa đã có chủ rồi nhé!".
![]() |
![]() |
![]() |
Mặc dù cô kiến trúc sư Tuệ Minh (Lương Thu Trang) và ông Chính (Bùi Như Lai) đã thành đôi trong phim, những cảnh quay tình cảm giữa họ lại gây ra làn sóng phản đối dữ dội từ khán giả. Lý do không nằm ở diễn xuất mà ở sự chênh lệch đáng kể về ngoại hình và tuổi tác của hai diễn viên. Lương Thu Trang, sinh năm 1990, đóng cặp cùng NSƯT Bùi Như Lai, sinh năm 1979 và hiện là Phó hiệu trưởng Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Dù cả hai từng hợp tác với đạo diễn Vũ Trường Khoa, và màn kết hợp lần đầu này được đánh giá là ăn ý về mặt diễn xuất, người xem vẫn cho rằng sự lựa chọn ghép đôi này là không hợp lý, tạo nên cảm giác khó chấp nhận.
![]() |
Thanh Thúy