'Mặt trời trong đêm': Câu chuyện cảm động về 'gà trống nuôi con'

(TGĐA) - Đó là câu chuyện của một người cha dù không có người phụ nữ bên cạnh nhưng vẫn nuôi dạy con thành người, yêu thương lo lắng cho con dù có lớn đến đâu. Và nỗi buồn lo lắng của người cha khác hẳn người mẹ, không quá nồng nàn nhưng đủ để chúng ta những người làm con cảm nhận được nỗi trăn trở của đấng sinh thành.

NSƯT Thái Sơn áp lực, sợ tình huống cảm động trong 'Cha tôi, người ở lại' NSƯT Thái Sơn áp lực, sợ tình huống cảm động trong 'Cha tôi, người ở lại'
Diễn viên Diệu Linh đánh dấu sự trở lại ngoạn mục sau một thập kỷ vắng bóng Diễn viên Diệu Linh đánh dấu sự trở lại ngoạn mục sau một thập kỷ vắng bóng

Cuộc sống thường ngày của gia đình ông Hoàng – một kỹ sư điện tử đã về hưu, góa vợ sớm, chịu cảnh “gà trống” nuôi 3 cô con gái. Cô chị lớn nhất là Thảo Trang, cô thứ hai là Thảo Nhi và cô con gái út là Thảo Trâm. Ngoài 3 cô con gái như “bom nổ chậm” trong nhà ông Hoàng còn “gánh” luôn Ba Danh - em vợ ông Hoàng - một thanh niên vốn đã “luống tuổi” nhưng tính tình lại vô cùng hiền lành và nhút nhát. Trớ trêu thay, Ba Danh lại lấy Mỹ Lan - người phụ nữ chua ngoa đanh đá nổi tiếng trong xóm.

'Mặt trời trong đêm': Câu chuyện cảm động về 'gà trống nuôi con'

Phim trở nên phức tạp khi Thảo Trang – con gái ông Hoàng có người yêu là Gia Nghĩa, cùng nhau thành lập công ty Trang Nghĩa chuyên cung cấp suất ăn dinh dưỡng hỗ trợ giảm cân. Hẹn hò đã được 3 năm nhưng chưa đám cưới do Gia Nghĩa muốn có thời gian chuẩn bị nhiều hơn cho tương lai. Không thể chờ đợi thêm, Thảo Trang ép Gia Nghĩa phải cưới nếu không muốn chia tay. Gia Nghĩa đồng ý nhưng gần đến ngày hôn lễ, Bảo Như - vợ anh ta xuất hiện. Thảo Trang trở thành “tiểu tam”. Qua lời kể của Bảo Như thì Gia Nghĩa trong khi yêu Thảo Trang cũng đã bắt cá hai tay yêu luôn Bảo Như và còn làm cho cô có thai! Vì lừa Thảo Trang mà họ im lặng giấu kín quan hệ, thực tế, họ đã là vợ chồng và có con từ trước khi Gia Nghĩa gặp Thảo Trang.

'Mặt trời trong đêm': Câu chuyện cảm động về 'gà trống nuôi con'

Đúng lúc này Gia Nghĩa biến mất, bỏ lại công ty với khoản nợ khổng lồ. Thảo Trang suy sụp vì bị lừa tình lừa tiền mà Hoàng Nguyên - bạn của Gia Nghĩa, với tư cách chủ nợ bất đắc dĩ cũng bước vào đòi sở hữu một nửa công ty. Không có cách nào khác ông Hoàng khuyên con gái đồng ý để kéo dài thời gian trả nợ. Thảo Trang đành chấp nhận cùng điều hành công ty với Nguyên. Xung đột giữa hai người thường xuyên diễn ra, nhưng chính những va chạm giúp họ xích lại gần nhau. Thảo Trang dần quên đi chuyện mình bị phản bội. Thế nhưng đúng lúc Hoàng Nguyên thổ lộ tình yêu của mình với Thảo Trang thì Gia Nghĩa quay về thông báo đã ly hôn và muốn đòi lại mọi thứ. Trong khi Thảo Trang và Hoàng Nguyên thường xuyên “chiến tranh” thì Thảo Nhi cô em gái khó yêu coi thường đàn ông lại say nắng, mến mộ Hoàng Nguyên, nhưng có vẻ như “chân mệnh thiên tử” của cô lại là Hoàng Long – em trai Hoàng Nguyên. Cô em út Thảo Trâm thì lại như bông hoa thu hút mấy gã thanh niên si tình làm đủ trò để mong được hẹn hò với cô nhưng không ai thoát được ông Hoàng. Ông kiên quyết bảo vệ con gái, đặt ra mục tiêu học hết đại học mới được có bồ, nhưng Trâm lại lỡ sa vào “mối tình đầu” cùng Hứa Khải - anh chàng chung trường đàn hay, hát giỏi khiến cha con xung đột tối ngày.

'Mặt trời trong đêm': Câu chuyện cảm động về 'gà trống nuôi con'

Đã bận “túi bụi” vì tình huống dở khóc dở cười của ba cô con gái, ông Hoàng còn phải lo giải quyết mâu thuẫn cho vợ chồng cậu em vợ. Với thông điệp “Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc”, đạo diễn Võ Hồng Loan chia sẻ: "Đề tài gia đình trong phim vốn không mới, nhưng mỗi gia đình thì lại mang một câu chuyện khác nhau, không có nhà nào giống nhà nào. Thậm chí mỗi ông bố bà mẹ cũng sẽ có những suy nghĩ khác nhau khi cùng nhìn về một vấn đề. Ví dụ vẫn là mô típ hoàng tử với lọ lem, hay một tiểu thư nhà giàu yêu chàng trai nhà nghèo, hay chuyện mẹ chồng nàng dâu chẳng hạn, mô típ không mới nhưng người ta vẫn khai thác hàng trăm bộ phim khác nhau mà vẫn hấp dẫn. Cũng vì vậy, Loan chọn thể hiện bộ phim theo cách vui vẻ và lạc quan, dù cho những đứa con có xảy ra chuyện gì bên ngoài xã hội, thì khi trở về nhà cũng là nơi đầy ắp tiếng cười, Loan tin là cha mẹ và anh chị em trong gia đình sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta nếu chúng ta có va vấp trong cuộc đời này. Thông điệp của bộ phim cũng rất nhẹ nhàng là: 'Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu thương không bao giờ kết thúc'.

Trước đây Loan ít khi làm những bộ phim kiểu vui vẻ, hài hước nhẹ nhàng như vậy, Loan thường làm các bộ phim ngôn tình nhưng đầy drama, gay cấn và đẫm nước mắt, luôn có sự trả giá cho những lựa chọn hay đánh đổi của mình trong cuộc sống. Đây là lần đầu Loan thả lỏng mình để làm một bộ phim nhẹ nhàng, đề cao vai trò của gia đình và giá trị của tình thân.

Các diễn viên của bộ phim Mặt trời trong đêm hầu hết đều chưa có tên tuổi, còn rất trẻ. Có hai lý do, thứ nhất: Loan muốn tìm một số nét diễn mới, gương mặt mới, các anh chị, các bạn nổi tiếng, quen mặt với khán giả thì họ cũng đã từng lạ với khán giả nên cho các bạn cơ hội để biến lạ thành quen. Bên cạnh đó Loan tin các bạn có những nét hay riêng đủ làm khán giả chú ý, Loan làm việc với các bạn với một tâm thế tin tưởng và thoải mái, không lo lắng vấn đề này,

Ngoài diễn viên Cao Hoàng, Lê Nam và Hứa Minh Đạt, các anh làm rất tốt rồi, các bạn còn lại đã diễn rất tròn vai, và Loan tin là khán xem sẽ tin vào nhân vật đó là thật.

Triệu An, vai Nghĩa, tuy không quá nhiều nhưng thể hiện khá ấn tượng. Khi chọn vai Nghĩa, Loan nghĩ chọn một diễn viên khác, nhìn mặt phải gian gian, đểu đểu, vì Nghĩa là một dạng nhân vật kiểu đi lừa phụ nữ cả tiền lẫn tình, mà còn phải hèn hèn một chút, trốn nợ khắp nơi, nói thật là Loan không nghĩ tới Triệu An với vai này vì bạn mới quay với Loan xong phim Bí mật người thừa kế, vai Vincent, một thiếu gia nhà giàu đẹp trai, hào hoa... Nhưng khi vô tình nói chuyện với An để nhờ bạn lồng tiếng lại vài câu thoại cho vincent thì Loan chợt nghĩ nếu chọn một bạn mặt gian gian thì có gì đâu để bàn, nếu vẫn là gương mặt điển trai tuấn tú này mà thể hiện được vai Nghĩa mới hay, lúc đó Loan nói với An, và bạn ấy nói, em thích vai này, chị để đó cho em. Loan không để ý gì nhiều vài phân đoạn trước đó bạn quay ở quán cafe, cảnh hẹn hò, vì lúc này chưa lộ bản chất, nhưng khi đến phân đoạn của An trốn nợ về nhà trọ ở, Loan nhìn từ monitor khi An và vợ cãi nhau và nghĩ cách lừa Trang người yêu của Nghĩa thì Loan phải bật cười, vì An đúng là Nghĩa mà Loan muốn nhìn thấy, bạn ấy đã hóa thân vào nhân vật rất xuất sắc".

'Mặt trời trong đêm': Câu chuyện cảm động về 'gà trống nuôi con'
Đạo diễn Võ Hồng Loan (giữa)

Loan chia sẻ thêm: "Đã làm đạo diễn thì dù là nam hay nữ thì cũng sẽ có những thuận lợi và khó khăn chung, tuy nhiên thuận lợi của nữ đạo diễn sẽ tình cảm hơn, mềm mỏng hơn và có thể là sức chịu đựng cũng khá hơn, dễ dàng lắng nghe và chia sẻ với mọi người trong ekip. Còn về khó khăn thì chắc nhiều hơn, đầu tiên là về sức khỏe, vì thời gian làm việc quá dài, một ngày có thể làm 15 - 16 tiếng và kéo dài như vậy cả tháng trời hoặc hơn. Thức khuya dậy sớm, dầm mưa dãi nắng, đi lại cũng rất nhiều, đạo diễn phải làm việc liên tục không được nghỉ trong đoàn phim. Và thêm một điều nữa là phụ nữ vắng nhà nhiều quá thì rất khó, ông bà mình vẫn nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, trong khi mình đi suốt luôn thì chuyện chăm sóc con cái, gia đình không thể như những phụ nữ khác, đòi hỏi mình phải sắp xếp khéo léo lắm và cũng rất cần người đàn ông bên cạnh thấu hiểu, chia sẻ, nếu không là không làm được. Còn nói làm sao để xóa cái khoảng cách về giới tính trong ngành nghề này thì Loan nghĩ đâu cần xóa làm gì, phụ nữ hay nam giới chỉ cần làm tốt là được, vi nghề nào cũng có giới tính này giới tính kia, và mỗi giới tính sẽ có những ưu điểm riêng của nó, quan trọng là mình biết tạo ra phong cách riêng, điểm nhấn cho tác phẩm của mình mà mọi người vẫn gọi nôm na là phong cách riêng của đạo diễn".

'Mặt trời trong đêm': Câu chuyện cảm động về 'gà trống nuôi con'

Mặt trời trong đêm (47 tập) có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ mang lối diễn xuất tự nhiên: Cao Hoàng, Kiều Ngân, Nhung Dona, Tống Yến Nhi, Mỹ Linh, Lê Nam, Hứa Minh Đạt, Mai Chi, Công Danh, Bảo Trung, Thành Khôn… sẽ được phát sóng vào 19h45 hàng ngày trên SCTV14 và App SCTV Online, từ ngày 9/3/2025.

Ông bố 4 con NSƯT Võ Hoài Nam lại làm ‘gà trống nuôi con’ trong phim mới ‘Món quà của cha’ Ông bố 4 con NSƯT Võ Hoài Nam lại làm ‘gà trống nuôi con’ trong phim mới ‘Món quà của cha’

(TGĐA) – Món quà của cha của đạo diễn Vũ Minh Trí sẽ phát sóng ...

Diễn viên Diệu Linh đánh dấu sự trở lại ngoạn mục sau một thập kỷ vắng bóng Diễn viên Diệu Linh đánh dấu sự trở lại ngoạn mục sau một thập kỷ vắng bóng

(TGĐA) - Một thập kỷ sau khi rời xa màn ảnh nhỏ, diễn viên Diệu ...

Vũ Liên