Mẹ Dến trong 'Đi giữa trời rực rỡ' thương con đến nhường nào?

(TGĐA) - Trong bộ phim Đi giữa trời rực rỡ, bà Dến (Vân Anh) - mẹ của Pu (Ceri Thu Hà) là một người mẹ hiền hậu, luôn yêu thương và hết lòng vì con cái.

Chải trong bộ phim 'Đi giữa trời rực rỡ' có thật sự là hình mẫu lý tưởng của chị em? Chải trong bộ phim 'Đi giữa trời rực rỡ' có thật sự là hình mẫu lý tưởng của chị em?
Pu trong bộ phim 'Đi giữa trời rực rỡ ' có phải là kẻ vô ơn, ích kỉ? Pu trong bộ phim 'Đi giữa trời rực rỡ ' có phải là kẻ vô ơn, ích kỉ?

Phim Đi giữa trời rực rỡ đang là tựa phim truyền hình hot hit trên sóng giờ vàng VTV và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nội dung phim kể về ước mơ đi học đại học ngành Y Dược của Pu (Ceri Thu Hà) để về giúp dân bản chữa bệnh.

Khi nghe tin Pu đỗ đại học, mẹ Dến vui mừng khôn xiết nhưng cũng vô cùng lo lắng. Cả nhà chỉ có mỗi Láo Ú là tài sản lớn nhất, bán đi không nỡ mà không bán lại chẳng có tiền cho Pu đi học. Nhưng khi thấy ông Xuồn bán Láo Ú, mẹ Dến lại tìm cách lấy tiền của chồng để dấm dúi lo cho con gái nhỏ. Kể cả chuyện Chải hay qua tìm Pu, bà Dến cũng chẳng thích cho lắm vì bà hiểu con gái không hề thích cậu trai bản nghịch ngợm, nhưng vì cái mác "con nợ nhà ông Chiểu", bà cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu như bố của Pu muốn gả con gái cho nhà ông Chiểu để gán nợ thì mẹ Pu chỉ muốn con gái xuống thành phố học. Bà Dến "năm lần bảy lượt" ngăn cản chồng gả bán con gái, bà còn cho Pu của hồi môn của mình, không quản ngại nguy hiểm lên núi tìm sâm quý lấy tiền cho con đi học.

Mẹ Dến trong 'Đi giữa trời rực rỡ' thương con đến nhường nào ?
Mẹ Dến (Vân Anh đóng) trong Đi giữa trời rực rỡ
Mẹ Dến trong 'Đi giữa trời rực rỡ' thương con đến nhường nào ?

Mẹ Dến trong Đi giữa trời rực rỡ có ước mơ là gì? Là trả hết nợ, là Pu và Ghến được đi học. Mẹ không nói ra ước mơ của mình, mà ám chỉ qua một vài câu nói: "Các con cứ chăm học là mẹ vui", "Các con ăn no là mẹ vui", "Các con cứ bình an là mẹ vui", "Các con cứ hạnh phúc là mẹ vui"... Một chữ vui thôi, nhưng lại là ước mơ, là đánh đổi, là mồ hôi, cay đắng của những người mẹ dành cho "búp măng non".

Sống trong bản làng giữa muôn trùng đồi núi, mẹ Dến nào biết đến phố thị tấp nập toàn người là người, toàn khó khăn và cả lừa lọc. Mẹ Dến lo cho Pu nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn bằng việc gói ghém tâm tư của mẹ gửi vào lá bùa cầu bình an để Pu mang xuống Hà Nội. Cả Ghến cũng vậy, mẹ thương em Ghến của mẹ phải sống trong cảnh túng thiếu của gia đình.

Mẹ Dến trong 'Đi giữa trời rực rỡ' thương con đến nhường nào ?
Mẹ Dến trong 'Đi giữa trời rực rỡ' thương con đến nhường nào ?

Thế nhưng, ít người ngờ rằng người mẹ hiền dịu hết lòng vì con trong Đi giữa trời rực rỡ, Vân Anh từng chuyên thủ vai phản diện, ghê gớm, đanh đá,chua ngoa, đánh đá. Khi còn trẻ Vân Anh cãi lời mẹ để theo đuổi nghề diễn, may mắn cô có khởi đầu khá thuận lợi khi phủ sóng màn ảnh một thời gian dài và thành công ngay từ vai diễn đầu tay. Cô từng là diễn viên tên tuổi, quen mặt với khán giả 7x, 8x với các bộ phim như: Một chuyến thăm quê, Phía trước là bầu trời, Xin hãy tin em...

Mẹ Dến trong 'Đi giữa trời rực rỡ' thương con đến nhường nào ?
Trong phim Phia trước là bầu trời, Vân Anh vào vai thư ký Thư (áo trắng)

Vì quá "ghét" các vai diễn phản diện của Vân Anh, khán giả "ghét" lây cô ở ngoài đời, nữ diễn viên kể khi đi ra ngoài đường, chị bị soi mói, bàn tán nhỏ to, nhưng Vân Anh tự trấn an mình và cho rằng đó là sự thành công của người diễn viên. Dù độ tuổi đã ngoài 40, nhưng làn da của diễn viên Vân Anh vẫn mịn màng, vóc dáng thon gọn.

Mẹ Dến trong 'Đi giữa trời rực rỡ' thương con đến nhường nào ?
Mẹ Dến trong 'Đi giữa trời rực rỡ' thương con đến nhường nào ?
Vân Anh cùng người chồng hiện tại
Chải trong bộ phim 'Đi giữa trời rực rỡ' có thật sự là hình mẫu lý tưởng của chị em? Chải trong bộ phim 'Đi giữa trời rực rỡ' có thật sự là hình mẫu lý tưởng của chị em?
Pu trong bộ phim 'Đi giữa trời rực rỡ ' có phải là kẻ vô ơn, ích kỉ? Pu trong bộ phim 'Đi giữa trời rực rỡ ' có phải là kẻ vô ơn, ích kỉ?

Thanh Thúy